1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao khi vui sướng hay đau khổ con người ta lại ngửa mặt lên trời mà kêu nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi 123zo00o, 26/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 123zo00o

    123zo00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Tại sao khi vui sướng hay đau khổ con người ta lại ngửa mặt lên trời mà kêu nhỉ?

    Câu hỏi như trên
  2. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Có trời mới biết!!!
  3. timdoicho

    timdoicho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2009
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ ngửa mặt lên zời mà kêu thế cả . Toàn nhìn thẳng và đấm một cái vào tường, nếu có ai ở trước mặt thì chắc là lệch mặt mất
  4. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    Chỉ một số thôi, bất lực trước số phận, không còn nơi níu kéo nương tựa, đành nhờ đến niềm tin vào trời đất.
    Cái ảnh này là lúc đang vui sướng hay đau khổ hả bác?
    [​IMG]
  5. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    có trời mới biết...!
    - chắc là oán ông trời có mắt như mù

  6. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Chuẩn không cần chỉnh, chỉnh là hỏng
  7. Ph4nt0m

    Ph4nt0m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Cái này hồi xưa đọc ở đâu thấy nói tới, nó liên quan đến khoa học hành vi, giải thích trên cơ sở các phản ứng của cơ thể và vân vân rất nhiều reasons nghe rất hợp lí, tạm thời chưa nhớ ra được
  8. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    hiện tượng ấy là 1 diễn biến tâm lý bình thường của con người.
    khi gặp những cảm xúc mạnh, con người luôn muốn giải toả chia sẻ ra. đa số các trường hợp "ngửa mặt kêu trời" là các trường hợp đau khổ và thất bại trong các lĩnh vực. khi ấy con người muốn chia sẻ nỗi buồn để thấy thanh thản hơn nhưng họ không muốn nói chuyện ấy cho bất kỳ 1 người nào. vì vậy họ mong chờ đến 1 đấng thượng đế, chúa trời v v v... hiện tượng tâm lý này cũng là 1 trong những nguyên nhân chủ yếu để con người ta đi theo 1 tôn giáo, tín ngưỡng nào đấy.
  9. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    không pha?i ai cufng thế
  10. tiacay

    tiacay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Loài chó sói mỗi khi cần báo gì cho đồng loại cũng hay ngửa cổ lên tru để âm thanh bay xa hơn. Tổ tiên loài người ngày xưa chắc cũng thế, giờ thì chỉ thỉnh thoảng mới nhớ lại tập tính đó thôi.

Chia sẻ trang này