1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao khi yêu con gái phải là người thiệt thòi.....????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chocolate_Heart, 06/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chocolate_Heart

    Chocolate_Heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2001
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tại sao khi yêu con gái phải là người thiệt thòi.....????

    Choco ko biết là vì sao nhưng thấy thật bất công đối với chị em phụ nữ.Khi hai người yêu nhau vì sao người con gái bao giờ cũng chịu mang tiếng,chịu thiệt về mọi mặt.Thử hỏi xem khi yêu thì cả hai người cùng yêu chứ có phải một mình con gái yêu đâu.Chỉ cần yêu 1 người hay chơi thân với 1 người khác giới thôi mà cũng thành 1 câu chuyện dể cho tất cả mọi người ngồi bàn tán,thêu dệt thêm nhiều tình tiết rất thú vị.Nhưng cuối cùng ngươi con gái lại trở thành con này con nọ ngay lập tức,con người con trai vẫn bình yên như ko....Chẳng hiểu thế nào nữa.
    Kiếp sau nếu choco được làm người thì sẽ xin làm con trai thôi!!
    Chúc mừng những huynh nào được làm con trai nhé!!!
  2. Platal

    Platal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Muội bị bàn tán chuyện gì vậy? Chắc là vì muội cũng chuối chứ gì?
  3. Chocolate_Heart

    Chocolate_Heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2001
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    úi giời!!!!!!!!!!!
    Muộn bị chuối như thế thì muội phải cho tất cả những ai bàn tán về muội như vậy 1 trận,chứ chẳng có mất thời gian lên đây để vạch áo cho người xem lưng đâu.Mà có thì cũng có làm sao???đây là vấn đề đưa ra để cho mọi người cùng đọc ,hiểu va cho ý kiến cơ mà.
    Huynh hỏi thế mà cũng đòi hỏi!!
    lêu lêu cái huynh kia,lơn rồi mà toan di nói móc người khác.

Chia sẻ trang này