1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tai Sao khi yeu con gai thuong hay gian con trai vay?????

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi boylangtu_18, 04/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuong_rong_dam_mau

    xuong_rong_dam_mau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    con gái giận thì kệ nó
    chỉ có chúa mới hiểu tại sao con gái cứ thick lôi đủ mọi chuyện ra để giận con trai
    vì vậy tôi đã mặc kệ để nó tự phải đi xin lỗi tôi
    ko thì thui,chúng mình đứt nhe'


  2. sututrang

    sututrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    con gái dỗi thì an ủi chứ sao mà phải suy nghĩ nhỉ??? người ta giận chứng tỏ người ta yêu mình lắm lắm đấy!!!
    "I'd rather hurt myself ever than to make you cry"
  3. boylangtu_18

    boylangtu_18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Bà con mình chắc là chưa nghe câu :Giọt nước mắt của người phụ nữ có thể dập tắt được những ngọn núi lửa xung quanh họ vì thế đôi khi con gái cũng phải giận dỗi để dâp tắt ngọn lửa tình yêu của người đàn ông chứ nhẩy.
    Khi_nào_ta_yêu_nhau269?????????????
    ayettt269
  4. omega_blueknight

    omega_blueknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Các anh em ơi cẩn thận đấy con gái bây giờ lắm mưu kế lắm,họ chỉ giả vờ giận chúng ta để cho chúng ta tưởng rằng họ yêu chúng ta thôi,đừng bao giờ tin vào con gái và cũng đừng bao giờ tin là mình được yêu kẻo có ngày hối không kịp đó
    Đây chỉ là những lời khuyên chân tình nhất dành cho anh em thôi,ai không tin thì tuỳ nhưng tui đã có kinh nghiệm này từ thằng bạn tui!
    I 'd rather hurt myself than make you cry
  5. phucthu

    phucthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Ngố thế!
    Nghe bài "con gái " của Ngọc lễ chưa. "con gái nói giận là thương đó"
    Còn những khi giận thật thì cũng chỉ vì muốncn trai quan tâm hơn tới mình thôi
    "có thù không trả không phải anh hùng"
  6. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Lí do thật đơn giản,bởi vì bọn con trai có trái tim được chia làm 4 phần nhưng lai được chia cho 4 . 4 =16 người con gái khác nhau.Chính xác 100%
    người ta chỉ có thể quyến rũ được người phụ nữ bằng sự dối trá.Nhưng người ta chỉ có thể chinh phục được họ bằng tấm lòng chân thành
  7. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Giận thì giận mà thương thì thương mà,Cái đó chẳng fải đã có từ thời xa xưa rồi sao?!!!
    All the babys are angels
  8. nguoividai

    nguoividai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    ai bảo chỉ con gái mới giận , với lại người ta giận chẳng qua là vì không thể chịu được những nhược diểm mà bọn con trai không chịu sửa cho dù điều đó sai lè lè đi nữa
    TÔI ĐÃ BIẾT:
    CUỘC SỐNG KHÔNG XÂY BẰNG ẢO TƯỞNG
    NGƯỜI TA ĐI LÊN BẰNG MƠ ƯỚC ĐỜI THƯỜNG
  9. em_chi_la_cai_dinh

    em_chi_la_cai_dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1
    Chà chà!!!
    Con gái phức tạp thế đấy, chỉ toàn giận dỗi linh tinh...Chính vì thế nên tui đâu có thèm iêu (mặc dù có rất nhìu cô cin chít vì tui)
  10. cobe_nhannho

    cobe_nhannho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Chà ! em thấy máy bác nói chuyện ma em tưởng các bác coi con gái như quả bom sắp nổ ấy .đến em còn thấy nổi da gà chứ nói gì đến con trai, nếu như thế thật thì Sống một mình cho trai nó thèm.

Chia sẻ trang này