1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao khi yêu con người lại thay đổi

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi Khanh_mai, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khanh_mai

    Khanh_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tại sao khi yêu con người lại thay đổi

    Tại sao khi yêu người ta lại phải thay đổi có khi lại thay đổi rất nhiểu .Không biết đấy có phải là một quy luật của tình yêu không nhỉ?
  2. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    b]tút tút tút tút tút tút tút tút tút tút tút tút tút tút tút tút[/b]
    Câu bài chấm com
    [​IMG]
  3. girl_love_gun_and_rose

    girl_love_gun_and_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    mình ủng hộ mai nhé,người ta thay đổi khi yêu có lẽ vì người ta muốn mình thạt hoàn hảo và dễ thương hơn,muốn nhận biết diều này thì hơi khó đấy,nhưng thường sự thay đổi này rất tốt mà(nếu dược mãi mãi thì chắc tuyẹt hơn nhỉ)
    Phần lớn sự thay đổi đó vì người ta luôn muốn làm mọi việc để người kia hạnh phúc và vui vẻ
    USA_11_9_2002 lam ơn đừng chặn ngang họng người khác thế chứ,thành viên mới tất nhiên còn bỡ ngỡ ,sao không thông cảm chút
  4. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    NEVER CARE FOR WHAT THEY DO
    NEVER CARE FOR WHAT THEY SAY
    NEVER CARE FOR GAME THEY PLAY
    I STILL LOVE....

    POP
    [/side=5]
  5. em_chua_biet_yeu

    em_chua_biet_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Thử yêu đi rùi biết sự thay đổi đó như thế nào
    Love means never having to say you're sorry
    Love , love more , love forever
  6. love_is_any_think

    love_is_any_think Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, khi yêu, emcũng chả fải là chính em
    If you love someone, do not put his name in heart coz hearts can be broken...
    [​IMG]
    instead put his name in a circle coz circles go on forever
    I'm loving yu
  7. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đều thay đổi . Yêu nhiều người, lấy 1 người ,


    Hôm nay trời nắng chang chang
    Chuột béo đi học chẳng mang cái gì
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Măm măm chóp chép bánh mì mẹ cho
  8. love_is_any_think

    love_is_any_think Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Cô không nghĩ như cháu đâu chuôtbẹo@ à, cháu thì nghĩ là yêu nhiều người, rồi sẽ lấy 1 người. Nhưng với cô, chắc chỉ 1 lần trong đời xuất hiện tình yêu, nó là 1 cái gì đó thiêng liêng, như kiẻu lần đầu tiênđứng trước người ấy, em đã nhận ra người ấy fải là của em . Tình yêu thưc sự nó fải là 1 cái gì đó rất to lớn trong đời, kô fải chỉ là những tình cảm hời hợt,dễ yêu,rồi cũng dễ bỏ, cũng không fải chỉ là trạng thái thinh thích, hay mến mến. Cô cũng chả bít nói như thế nào nữa nhưngmà cháu iu à, cháu nói là hoàn toàn sai rồi đó, người ta còn có thể yêu nhiều người và lấy nhiều người mà. Hè hè, mama cô đi xem bói , bảo số cô sau này 2 chồng đấy cháu iu à. :D
    hè hè, hômnay mình chuối quá., hik, làm mod của mục Từ màn hình đến trái timcủa www.hanoimuathu.net có khác., chuối vãi hàng
    If you love someone, do not put his name in heart coz hearts can be broken
    [​IMG]
    instead put his name in a circle coz circles go on forever
    I'm loving you
  9. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Để cháu giải thích cô nghe nè, cô bé bé của cháu ui!!!
    Con người ta khi lấy vợ, lấy chồng, lý tưởng là chỉ lấy 1 người và sẽ sống với người đó mãi mãi. Vậy làm sao để có thể giữ được một người và chỉ một người thôi??!!!
    Câu trả lời là đó phải là người hợp với mình, biết thông cảm, biết tính cách, biết sống chung với những tính xấu của mình!!! Khi cãi nhau thì phải có người nhường nhịn. Đó là cơ bản của một hạnh phúc bền vững. Chỉ yêu thương nhau hết mức đơn thuần thôi thì chưa đủ giữ cho cái hạnh phúc đó!!!
    Vậy làm sao để có thể tìm kiếm được một tình yêu bền vững như thế???!!! Phải tự thân vận động mà đi tìm thôi!!! Thấy người này không hợp thì lại đi tìm người khác. Cuối cùng cũng vì tương lai, hạnh phúc của mình, có người ấy và của con cái tương lai nữa.
    Làm seo để tìm?? Phải yêu thật nhiều người, phải tìm hiểu thật nhiều người!! Tất nhiên yêu ở đây không phải chỉ là qua đường. Mà là yêu thật sự, yêu với chính trái tim mình + với cái đầu và lý trí. Yêu là gìn giữ cho nhau, tôn trọng nhau. Không yêu kiểu qua đường, nhất là mấy bác yêu kiểu nấu gạo thành cơm rồi đem ra ngoài đường mà đổ.
    Có những người yêu nhau 10 năm, lấy nhau rồi 1 năm sau là li dị, đơn giản vì khi sống chung nó không giống như lúc yêu nhau. Không yêu nhiều thì không thể biết ai sẽ là người hợp mình được. Chỉ biết mỗi người đó thôi, có những người hơn người đó cũng rất yêu mình mà mình không biết vì yêu qúa mù quáng.
    À, cô cô Love@ ui, cô cô cũng giống cháu ghê, thầy bói bảo cháu sẽ có nhiều vợ, ít nhất là hai. Hỏi tại sao, vì tuổi cháu là tuổi chuột, nhưng tháng đẻ lại rơi vào tháng Mùi, nên khoác trên mình bộ lông dê . Nghe thế hơi bị chuối, nhưng lo giề, tương lai mừ, bây giờ cứ vô tư đi đã . Đừng có vô tư wá là được gùi Vả lại bây giờ là thời đại công nghệ thông tin gùi, không phải như ngày xưa nữa. Quan niệm yêu đương nó cũng khác hẳn. Đừng có cổ hủ thía chứ. Quan niệm xưa tốt thì tốt đấy, nhưng không còn hợp thời nữa. Giống như vác cái máy tính ngày xưa cách đây 50 năm ra để xài bây giờ vậy. Chẳng hợp thời tí nào. Không hợp thời thì nó sẽ chẳng làm nên cơm cháo gì cả!!!


    Hôm nay trời nắng chang chang
    Chuột béo đi học chẳng mang cái gì
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Măm măm chóp chép bánh mì mẹ cho
  10. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Hơi triết lý một tí, hôm nay tự nhiên hứng lên xổ một tràng


    Hôm nay trời nắng chang chang
    Chuột béo đi học chẳng mang cái gì
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Măm măm chóp chép bánh mì mẹ cho

Chia sẻ trang này