1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao khi yêu lại cô đơn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Cogai, 03/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cogai

    Cogai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tại sao khi yêu lại cô đơn?

    Chào các bạn,

    Hiện giờ tôi đã có người yêu và rất yêy anh ấy, nhưng không hiểu sao nếu như ngày nào không nhận được một cuộc điện thoại hay tin nhắn cuả anh là người tôi cứ như ngồi trong lửa vậy và trong đầu đa nghi đủ thứ, tôi có cảm giác là càng yêu, tôi càng có cảm giác cô đơn kinh khủng.

    Các bạn có vậy không? Xin các bạn cùng chia xẻ.
  2. thanhlonghp

    thanhlonghp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    có lẽ em chưa có được tình cảm của anh ta một cách trọn vẹn hoặc tình yêu vẫn mơ hồ
  3. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Ối dào ! đây là căn bệnh do "quá yêu" mà ra thui...tui cũng đang bị .
          Ước gì em ở đây giờ này............Ước gì ta đừng có giận hờn.
  4. Cogai

    Cogai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình chưa có đựợc trọn vẹn tình cảm của anh ấy và đã quá yêu thì phải. Những lúc công việc bận rộn thì không sao nhưng khi rãnh rỗi taị sao mình hay suy nghĩ lung tung và tự làm khổ mình quá. Biết vậy nhưng mình không biết phải làm sao để bỏ đi cái tính này. Các bạn có bí quyết gì không?
  5. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu cho rất nhiều .............nhưng nhận chẳng có bao nhiêu.........người ta phụ hoăc thờ ơ chăng biết...........
          Ước gì em ở đây giờ này............Ước gì ta đừng có giận hờn.
  6. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Đó là tâm lý thường phải găp thôi bạn ạ. Cách duy nhất để khắc phục là tìm việc gì đó đê giữ cho mình bận rộn, kh6ong phải suy nghĩ nhiều :-)



    Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm ...
    Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
  7. cowboy_cz

    cowboy_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì câu trả lời ở đay cực kì đơn giản ,vì nững ai có cái cảm giác như vậy thì chính tỏ người đó đang yêu và đuợc yêu ... Bạn cogai đừng lo vì điều đó bất cứ ai đang yêu đều có cảm giác giống ban hết, tui cũng đang như vậy nè ....... Bởi vì đó mới là tình yêu bạn ạ ... chúc ban vui va hạnh phúc. Thân ái
    Chiều chiều đứng ngó lên trờiKhấn cho em lấy được người như anh....hihihihi
  8. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hì , i dont think so , chẳng qua mỗi người 1 cảnh thôi bạn ạ ...
    "Never frown when you re sad... coz you never know when someone will come by and fall in love with your smile :) .
    Get angry if you must, then get over it .
    Dont cry coz it s over.  SMILE :) cause it happened ."
     
  9. mrsex

    mrsex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bạn có cảm giác này chứng tỏ chàng của bạn quả là hiểu biết về điện đấy! Xin chúc mừng!
    Không nên tỏ ra quá săn đón, lại càng đừng gọi điện cho nhau mỗi ngày, thì tình cảm mới ngày càng mạnh.
    Bạn gái cũ của mình gọi cho mình gần mười lần MỖI NGÀY. Sh!t, đang tắm cũng bị lôi ra. Mình ngày càng có cảm giác chán ngán, cuối cùng không thèm nhấc điện thoại nữa.
  10. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Con trai nên chủ động gọi điện cho bạn gái , đừng có nghĩ vì thế mà đứa con gái sẽ tưởng bở là mình yêu nó quá. Như thế chỉ giúp mình vừa chủ động được thời gian, vừa làm bạn gái tin tưởng.Cái kiểu nhớ nhưng cố không gọi điện để thử nhau cũ quá rồi, lại phản khoa học nữa.
    I wanna lay you down on the bed of roses

Chia sẻ trang này