1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao khi yêu lại cô đơn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Cogai, 03/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0

    Con trai nên chủ động gọi điện cho bạn gái , đừng có nghĩ vì thế mà đứa con gái sẽ tưởng bở là mình yêu nó quá. Như thế chỉ giúp mình vừa chủ động được thời gian, vừa làm bạn gái tin tưởng.Cái kiểu nhớ nhưng cố không gọi điện để thử nhau cũ quá rồi, lại phản khoa học nữa.
    Ừa tui cũng dùng chiêu này rùi.Híc nhưng mà cứ gọi fone hoài tìm người ta mà người ta ko thèm fone tìm mình ....................thì cũng wải chè đậu.
          Ước gì em ở đây giờ này............Ước gì ta đừng có giận hờn.
  2. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    haha , đúng đó
    "Never frown when you re sad... coz you never know when someone will come by and fall in love with your smile :) .
    Get angry if you must, then get over it .
    Dont cry coz it s over.  SMILE :) cause it happened ."
     
  3. mrsex

    mrsex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta ở đẳng cấp khác nhau, tất nhiên thủ đoạn cũng khác nhau rồi
    Vấn đề là, mình đâu có nhớ em, mà ngược lại. Em lại còn cố cưa mình.
    Có điều nhiều người cả đời chưa được trải qua cảm giác này, hà hà hà.
  4. girlcodonk6

    girlcodonk6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    IU ha! Cứ tưởng có người để iu thì zui bít bao, nhưng dường như o fải ai cũng được như vây. Quả đúng iu zào thì thấy cô đơn hơn.Khi mừ o có người ấy thì lại thấy buồn và nhớ người ấy lém....Nhưng lại không dám phone cho người ta, o dám đến thẳng nhà người ta để gặp. Đó là bởi vì mình và người ấy chưa là zì sất.Gặp nhau hoài ở lớp còn o bít nói zì nữa là gọi điện .....Thật buồn, vì mình nhớ đến họ mừ o bít họ có nhớ mình o chứ. Rùi đến khi đi chơi với đám bạn, hay đi đâu một mình mới cảm thấy thật sự rất cô đơn .... Đúng "iu là chết trong lòng một ít vì mấy khi iu mừ đă dược iu" hee``, quả no sai!
                     FALL IN LOVE .... ONLY LOVE TĐTT 2006


     
  5. Cogai

    Cogai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Sang nao thuc day, nguoi dau tien em nghi toi cung la anh, tiep theo la cong viec, hoc hanh... Toi hom qua moi di choi voi anh ve, nhung sao sang nay em nho anh qua! Goi dien cho em nhe anh.

Chia sẻ trang này