1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao khi yêu nhau người ta phải HUN nhau????Tại sao khi hun nhau người ta phải nhắm mắt???

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Gacon_85, 19/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lhtung

    lhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    hê hê bà con cô bác thi xong hết chuyện nói..lại cứ nêu cái chuyện khó nói ra để nói đấy à ?
    God will bless you and me
  2. jimmi_tu

    jimmi_tu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    he he ! đó là cách con người ta đo lưỡi nhau thì phải ! em ko rõ lắm ! nhưng mà đại khái nó có thể khiến cho con người ta mất mạng như chơi ! các bác còn nhớ chuyện 2 người hôn nhau dưới gốc cây dừa chứ
    www.tuoibietyeu.com/diendan 
  3. jimmi_tu

    jimmi_tu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    he he ! đó là cách con người ta đo lưỡi nhau thì phải ! em ko rõ lắm ! nhưng mà đại khái nó có thể khiến cho con người ta mất mạng như chơi ! các bác còn nhớ chuyện 2 người hôn nhau dưới gốc cây dừa chứ
    www.tuoibietyeu.com/diendan 
  4. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ đó là một thứ gia vị cho tình yêu thêm nồng cháy mà thôi. Chỉ tiếc là chưa từng nếm thứ gia vị đặc biệt đó
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  5. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ đó là một thứ gia vị cho tình yêu thêm nồng cháy mà thôi. Chỉ tiếc là chưa từng nếm thứ gia vị đặc biệt đó
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  6. New_Century

    New_Century Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2001
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Hun thì mó''i đầu thích,sau thì cũng bình thu''ò''ng thôi...Ngán nhất màn bạn gái nó thổi vào mồm phình lên,hehe
     
  7. New_Century

    New_Century Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2001
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Hun thì mó''i đầu thích,sau thì cũng bình thu''ò''ng thôi...Ngán nhất màn bạn gái nó thổi vào mồm phình lên,hehe
     
  8. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói chuyện về hôn nhau thế có biết nguồn gốc của nụ hôn không hả? Cái này em đọc được trên báo, lâu lắm rồi, post lên mọi người xem chơi !
    Ngày xửa ngày xưa, từ lâu lắm rồi, ở một nơi xa lắm có một ngôi làng tên là gì thì không biết, nhưng mà từ ngôi làng này đã sinh ra "NỤ HÔN". Trong làng có một tục lệ là côn dâu chú rể khi lấy nhau phải ăn chung một cái bánh bé xíu, thường là mỗi người cắn một miếng, nhưng có một đôi này, họ rất yêu nhau, và muốn hai người cùng cắn chung cái bánh, nhưng mà cái bánh thì bé, mồm hai người thì to (?!) chưa cắn được cái bánh, thì môi đã kề môi, họ thấy cảm giác như thế còn ngon hơn hơn ăn bánh, thế là thay vì ăn bánh, họ ăn cháo lưỡi. Đấy là sự tích về nụ hôn.
    Xét trên quan niệm y học, nụ hôn là nguyên nhân gây bệnh, mỗi khi hôn nhau người ta truyền cho nhau đến ..... 8000 loại vi khuẩn các loại, như vậy hôn nhau rất nguy hiểm. Xét trên quan niệm xã hội học, hôn nhau cũng nguy hiểm không kém. Ông bô mà thấy con gái mình hôn nhau với thằng nào thì thằng kia chắc chắn "răng lợi trộn lẫn với nhau rồi", còn con gái, he he he, bị mắng phải biết.
    Nhưng mà không thể đem lý trí để đặt vào tình yêu được, đã yêu mà không hôn không phải là yêu, kể cả nó nguy hiểm. Bởi nụ hôn nó "sweet" lắm, ngọt hơn ăn kẹo nhiều.
    Không tin hả, kiếm một em nào đấy dễ lừa, bảo ẻm :"em nhắm mắt lại anh có cái này hay lắm" và thế là "KISS" em một cái, bảo đảm em ý sẽ thích và nói "Anh ơi, em nhắm mắt nữa nhé" ....
    He he he ! Chuyện kể đến đây hết rồi !
    Không cần ký đâu !​
  9. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói chuyện về hôn nhau thế có biết nguồn gốc của nụ hôn không hả? Cái này em đọc được trên báo, lâu lắm rồi, post lên mọi người xem chơi !
    Ngày xửa ngày xưa, từ lâu lắm rồi, ở một nơi xa lắm có một ngôi làng tên là gì thì không biết, nhưng mà từ ngôi làng này đã sinh ra "NỤ HÔN". Trong làng có một tục lệ là côn dâu chú rể khi lấy nhau phải ăn chung một cái bánh bé xíu, thường là mỗi người cắn một miếng, nhưng có một đôi này, họ rất yêu nhau, và muốn hai người cùng cắn chung cái bánh, nhưng mà cái bánh thì bé, mồm hai người thì to (?!) chưa cắn được cái bánh, thì môi đã kề môi, họ thấy cảm giác như thế còn ngon hơn hơn ăn bánh, thế là thay vì ăn bánh, họ ăn cháo lưỡi. Đấy là sự tích về nụ hôn.
    Xét trên quan niệm y học, nụ hôn là nguyên nhân gây bệnh, mỗi khi hôn nhau người ta truyền cho nhau đến ..... 8000 loại vi khuẩn các loại, như vậy hôn nhau rất nguy hiểm. Xét trên quan niệm xã hội học, hôn nhau cũng nguy hiểm không kém. Ông bô mà thấy con gái mình hôn nhau với thằng nào thì thằng kia chắc chắn "răng lợi trộn lẫn với nhau rồi", còn con gái, he he he, bị mắng phải biết.
    Nhưng mà không thể đem lý trí để đặt vào tình yêu được, đã yêu mà không hôn không phải là yêu, kể cả nó nguy hiểm. Bởi nụ hôn nó "sweet" lắm, ngọt hơn ăn kẹo nhiều.
    Không tin hả, kiếm một em nào đấy dễ lừa, bảo ẻm :"em nhắm mắt lại anh có cái này hay lắm" và thế là "KISS" em một cái, bảo đảm em ý sẽ thích và nói "Anh ơi, em nhắm mắt nữa nhé" ....
    He he he ! Chuyện kể đến đây hết rồi !
    Không cần ký đâu !​
  10. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Không biết mọi người có ai biết thêm về sự tích của cái này không? Biết thì post lên nhé ! bổ xung kiến thức cho nhau mà. Ha ha !
    Được Dicavaily sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 24/08/2003

Chia sẻ trang này