1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao khi yêu và tin nhau rồi mà vẫn cứ GHEN nhi???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi It_is_me, 29/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. It_is_me

    It_is_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tại sao khi yêu và tin nhau rồi mà vẫn cứ GHEN nhi???

    Mặc dù biết cô ấy yêu tôi, và tôi tin vào cô ấy nhưng vẫn không chịu được khi cô ấy đi với bạn cô ấy. Híc híc... mặc dù vẫn nói, EM cứ đi chơi với bạn EM đi... hu hu

    Đơn giản đó là tôi
  2. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Người đàn ông không biết ghen chứng to một điều người đó không biết yêu . Yêu và ghen là 2 thứ không thể thiếu khi yêu nhau . Chính vì thế không có gì là lạ khi bạn có cảm giác khó chịu khi bạn gái của bạn đi với bạn trai khác . Điều đó càng chứng ming rằng bạn đang yêu cô ấy . Cố gắng lên
    Better late than never
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Có yêu thì mới có ghen mà bạn. Cái đó là chuyện bình thường thôi. Và nhờ có ghen thì mới biết rằng mình yêu người ta chứ. Như gà con trước đây, mồm lúc nào cũng nói anh chưa cưa đổ em đâu. Rồi đến 1 ngày, anh làm gà con ghen...... Từ đó mới biết rằng anh đã thành công
    All my love is what I want to give you everyday....Love you more than yesterday...less than tomorrow...
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 03:39 ngày 30/04/2003
  4. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì đáng lo cả. Trong tình yêu phải có đủ vị ngọt, đắng, chua, cay mà
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  5. VuIT

    VuIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Đó là cái bệnh của con gái. Ông nào gặp tình cảnh ấy chỉ còn biết than ông trời là sao mình lại chọn người con gái ấy thôi
    Nhớ ai trong giấc ngủ
    Nhớ ai lúc dạo chơi
    ...Và cả khi gần kề
    Cũng vẫn còn thấy nhớ
    VuIT
  6. cuctuan

    cuctuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Quả thực đây là giọng nói của dân chuyên đây, cực kỳ con gái và cũng hay ra phết đấy!anh cũng rất thích cái cách mà em nói đó!Hy vọng là anh em mình là bạn tốt nhé: (Có yêu thì mới có ghen mà bạn. Cái đó là chuyện bình thường thôi. Và nhờ có ghen thì mới biết rằng mình yêu người ta chứ. Như gà con trước đây, mồm lúc nào cũng nói anh chưa cưa đổ em đâu. Rồi đến 1 ngày, anh làm gà con ghen...... Từ đó mới biết rằng anh đã thành công).ANh cũng đã từng trải qua vài mối tình vắt vai nhưng đều bị thất bại ,nên khi gặp được em anh như thấy mình sống lại quá khứ hào hùng ngày xưa của mình..He he.Vote cho em gái 5* nhé.
  7. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Thế này gọi là gì hả các bác, sao giống tán gái trên net wé hehe

    EVIL & ANGEL
  8. murderer

    murderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Ghen hả, Có gì đâu, bởi vì thiếu lòng tin ở người ấy thui chứ sao nữa........ặc ặc ặc.......

Chia sẻ trang này