1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao khó yêu lại đến như vậy?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi GSM, 18/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ờ ...
    Khó thật...
    Chẳng phải kén ...
    Mà chả ai yêu mình cả _Con đười ươi già xấu xí
  2. xxFelixx

    xxFelixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi biết trước là mình sẽ đau khổ vì mối tình đầu như thế này thì chắc chẳng bao giờ dám yêu. Tôi đã có quá nhiều kỷ niệm ngọt ngào và đau khổ với người yêu đầu để rồi bây giờ vẫn khóc hoài. Chỉ mối tình đầu tiên ấy mới đem lại cho tôi những cảm giác thực sự của một người đang yêu. Những mối tình đến sau đều nhạt nhẽo và chẳng để lại cảm giác gì. Thậm chí tôi còn không muốn nghĩ đến việc lập gia đình nữa cho dù cái người đến sau ấy cực kỳ yêu thương và chăm sóc tôi. Tôi cũng không hiểu tại sao lại khó đón nhận tình cảm mới đến như vậy.
    Được xxfelixx sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 19/12/2004
  3. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhiều lúc sao cảm thấy chán chường thế.Không biết đang sống vì cái gì,sống không có thú vui gì cả.Nhưng bây giờ thì khác rồi.Còn nhiều cái mà bạn cần phải khám phá.Như bạn gì ở trên đã nói.Đi khám phá các vùng,ăn các món ăn nơi đó,đi trên các vùng núi non,mây vần vũ trên đầu...
    Tình yêu đầu bao giờ cũng cho ta cảm giác thú vị,sung sướng.Khi đã yêu đến lần thứ 2 rồi thì những cảm giác đó ko thể nào tìm lại được.Cố gắng tưởng ra mà cũng không được.Đến bây giờ thì mình đã chán chường tình yêu lắm rồi.Nghĩ cái cảnh mình sẽ lấy một người mà tình cảm không sâu sắc thì đã thấy ngán ngẩm rồi.Nên nhiều lúc muốn mai sau mình độc thân mãi như vậy cũng vui.Đi ngoài đường nhìn thấy các đôi yêu nhau tung tăng ngoài đường sao mà thấy họ hạnh phúc thế,mình cũng có cảm giác vui chung.Tình yêu thật sự sẽ tự tìm đến ta nhưng cho đến bao giờ hả trời!
  4. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Hãy tuân theo một nguyên tắc vàng trong tình yêu - hôn nhân và cuộc sống:
    "Trước khi cưới hãy chọn người mình yêu và sau khi cưới hãy yêu người mình đã cươí".
    Bạn là một "hệ thống định vị toàn cầu" cơ mà! Hãy định vị đúng vị trí của mình nhé! Chúc bạn vui vẻ! Bao giờ thành công nhớ mời anh em đi nhé!
  5. Carol_moon_eyed

    Carol_moon_eyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết đến bao giờ???
  6. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, tớ đây này, yêu đi còn thấy khó huống hồ là yêu lại! Mọi người bảo tớ treo tâm hồn lên cành cây hơi bị cao đấy, khi tớ bảo tớ luôn tin rằng trên đời này, người nào cũng có một nửa của mình. Thế mới gọi là tình yêu đích thực! Vấn đề ở chỗ, không phải ai cũng gặp được một nửa của mình trong cuộc đời. Thế mới có chuyện rất rất nhiều người phải quyết định lấy người mình không yêu và ràng buộc cả cuộc đời họ vào đấy. Nhưng may thay, mọi người làm thế mà cũng có...chết đâu?!!Họ vẫn sống vui vẻ, thoải mái. Và với thời gian, tình yêu mà họ tưởng như sẽ không bao giờ phôi pha được ấy, chỉ còn là 1 kỷ niệm đẹp đẽ, cũng sẽ day dứt đấy, nhói đau đấy, nhưng cũng chỉ là trong phút chốc họ quá thừa thời gian mà thôi. Còn thì cuộc sống tất bất sẽ cuốn đi tất cả.
    Tớ tin rằng khoảng 2,3 năm nữa thôi, những suy nghĩ của bạn sẽ khác nhiều đấy!
    Dù sao tớ cũng thấy rất trân trọng khi bạn có suy nghĩ về tình yêu rất nghiêm túc. Tớ thấy những gì bạn nghĩ chả khác tớ là mấy. Có điều, tớ có thể nhìn thấy được nhiều sự thật phũ phàng trong cuộc sống.
    Đến bây giờ cũng thế, tớ vẫn luôn mong đợi một tình yêu thực sự sẽ đến với mình. Chỉ hy vọng không phải đợi tới khi con người ta đã 50, 60 tuổi!
    Thôi, cứ đợi tiếp cho đến khi bạn không đợi được nữa, nghĩa là khi quan điểm của bạn đã thay đổi ý. Vì cho tới khi đó, bạn vẫn có một....đồng minh đây này! Rồi qua box bọn tớ tham gia Hội Độc Thân đi nhá! haha. Chúc vui!
  7. anhchiyeuanh

    anhchiyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ lại như vậy?Hãy nghĩ lại xem tại sao lại chia tay?Chắc chắn là lý do chính đáng. Vậy thì cứ ôm mãi cái quá khứ đó làm gì để tự làm khổ mình và làm khổ người khác?Sao lại phải tiếc những gì vốn không thuộc về mình chứ? GSM đúng là "đồ ngốc", những ai cứ ôm khư khư hình bóng mãi mãi không thuộc về mình cũng ngốc nốt, đến già chưa cưới được vợ cũng đúng thôi.
  8. soncom1310

    soncom1310 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    3.806
    Đã được thích:
    0
    Trọn đời yêu Tổ Quốc Việt Nam thân yêu!
    Cứ thế mà phát huy, yêu vậy là đủ roài lo làm an đi
  9. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ nhớ câu nói này của bạn.Cảm ơn bạn nhiều!Khi nào tìm được một nửa đích thực mình sẽ mời bạn nhưng mà trong đám cưới !
  10. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------------------
    Đúng vậy yêu lần đầu đá khó huống chi còn yêu lại.Biết vậy sao cứ đâm đầu vào yêu,không có tình yêu được ví như cây không có nước.Bác thấy khổ vì chẳng qua bác không yêu trọn con tim của bác.Mình cũng đã tham gia vào hội độc thân đó rồi.Vì hiện tại cũng đang độc thân.Nhưng nhìn người ta tay trong tay mà cảm thấy chạnh lòng quá!

Chia sẻ trang này