1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao khó yêu lại đến như vậy?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi GSM, 18/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Không phải là ôm quá khứ đâu bạn thân mến ạ.Đó chỉ là kỉ niệm thôi.Mình không còn nhớ về mối tình đầu nữa.Nhưng không hiểu sao khó mà có thể yêu lại được.Có thể mình là "đồ ngốc" thật.Không phải là ngồi đây than vãn với các bạn nhưng nói ra được cung thấy nhẹ nhõm!
  2. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Tức nhiên làm sao mà bỏ làm ăn được.Yêu Tổ Quốc thì cũng chưa đủ,phải yêu nữa bác ạ!
  3. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Chắc là sắp rồi Carol ạ!
  4. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Đọc nãy giờ và quyết định dừng ở bài này cho câu trả lời:
    -Tôi có cảm giác bạn đang tự tạo ra chủ đề để câu bài,sorry nếu cảm thấy xúc phạm.
    -Bạn tự buộc nút,và sau đó tự bạn tháo ra.Rồi bạn lại gút,....Chả hiểu bạn đang tìm câu trả lời như thế nào cho topic của chính bạn.
    Đúng là....bố khỉ thật!Chữ ký của bạn rất hay.
  5. quekhuong

    quekhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Có câu danh ngôn rằng: người có tình cảm nhất là người chỉ có một mối tình trong suốt cuộc đời của mình.
    Nhưng danh ngôn thường mang tính phiến diện và độc đoán! Hy vọng bạn sẽ lại yêu lần nữa, nồng nàn như tình yêu đầu !! Miễn bạn đừng gượng ép trái tim mình !! Hái non quả tình yêu !!
  6. xxFelixx

    xxFelixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy mọi người chỉ trích GSM nhiều quá.Việc bạn ấy chỉ yêu mối tình đầu cũng có phải do lỗi ở bạn ấy đâu. Người ta đâu có cố tình như thế. Đấy là việc của con tim. Cũng giống như các bạn mà thôi. Sau mối tình đầu, có người có thể yêu đến 10 mối tình khác nhau, có người chỉ có thể yêu được 5 hoặc cũng chỉ 1, 2 người. Vậy những người có 10 mối tình lại được quyền trách các bạn là "không cởi mở trái tim à?". Nếu mà biết cởi mở trái tìm thì các bạn sẽ yêu tất cả những ai mình gặp và đều thấy tình cảm mặn nồng như mối tình đầu à? Vậy xin bái phục các bạn.
    Ngay bản thân tớ đây, tớ đã nghĩ ra mọi cách để quên đi tình đầu: có người yêu mới, không liên lạc với người yêu cũ nữa, gói ghém hết kỷ niệm cũ cất vào một góc...và cả đi du lịch nữa. Nghĩa là làm tất cả những gì các bạn đã khuyên GSM làm nhưng đến lúc đi ngủ thì lại vẫn nhớ đến mối tình đầu đến không ngủ được. Chẳng nhẽ ngày nào cũng uống thuốc ngủ?! Và có một thói quen tớ không thể bỏ được là lên mạng TTVNOL để xem anh ấy đang làm gi, tham gia vào forum nào, anh ấy lên vào lúc nào và online bao nhiêu lâu....Mặc dù anh ấy có đến 5 cái nick name khác nhau nhưng tớ vẫn tìm ra. Hy vọng là anh ấy không đọc bài viết này của tớ chứ nếu đọc thì sẽ giật mình và bỏ quách 5 cai nick cũ thì tớ tiêu. Hay là tớ cũng stop việc lên TTVNOL? Nhưng khổ nỗi trên mạng này có nhiều điều thú vị nên tớ gần như bị nghiện. Ai cho tớ lời khuyên nào?
  7. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mình tự buộc rồi cởi nút,rồi lại gút lại.Nghe bạn nói mình mới giật mình đọc lại.Có vẻ tâm trạng của mình nó đang rối bời nên mới như vậy.
  8. Carol_moon_eyed

    Carol_moon_eyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    "Này anh nhìn xem,đời ta còn bao nhiêu ngày,lòng ta còn bao nhiêu ngày để yêu.........cứ yêu như là em chờ anh từ kiếp nào và anh vì em tương tư lần đầu"
    Hi vọng GSM sẽ sớm tìm thấy hp,giống như câu hát này.Một lời chúc cho GSM ,cho Carol và cho cả những ai đang trong tâm trạng này!
    Có lẽ Topic này nên tạm ngừng hoạt động đi anh GSM ạ.Như thế anh mới mở rộng lòng mình được,mèo lười a!! ^_&
  9. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói cũng có lý, muốn cưới vợ phải đi tìm nhưng theo mìng nghĩ thì nếu không có duyên thì dù tìm bao lâu, như thế nào cũng không gặp được người ấy. Hay là bạn thử không tìm thử xem, biết đâu người ấy đến thì sao? Những gì mình càng tìm thì càng không thấy, hạnh phúc thường đến với ta những lúc ta không ngờ tới. Vậy bạn thử làm theo ý mình xem, hãy chú tâm vào việc học hành, vào công việc và đừng quan trọng chuyện tình cảm nữa, chắc chắn lúc đó bạn sẽ tìm được hạnh phúc của mình.....
  10. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Sẽ nghe theo lời bạn.Không tìm nữa.Càng tìm càng mất hút.Để tự người đó tìm tới.
    to: Carol và các bạn: Mình sẽ stop topic ở đây.
    Cảm ơn các bạn đã trả lời.Thanks!

Chia sẻ trang này