1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao không cho nói ????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoabanghong, 19/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoabanghong

    hoabanghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không cho nói ????????

    Anh chị ơi giúp em chút ,em có thích một cô bạn gái và đến thời điểm em muốn nói với cô ấy ,cô ấy là người quan trọng như thế nào đối với em .Nhưng tại vì em nhút nhát qúa lên cô ấy đã nhận ra và không cho em nói ,Cô ấy bảo em không được nói và cô ấy sẽ không nghe ,(mà theo em nhận thấy rằng em với cô ấy nói chuyện rất là vui vẻ,cô ấy cũng kể cho em những chuyện có người thích cô ấy nhưng mà cô ấy không thích ,mà khi gặp em co ấy cũng rất vui ,8 3 cũng đi chơi với em mà )
    Nhưng không hiểu sao khi em định nói cô ấy không nghe ,phải chăng em đã đến muộn vì hiện tại cũng có một người thích cô ấy .Trong ngày 8 3 anh ta mang tặng cô ta một bức ảnh trong có ghi.........Hiện giờ em đang rất bối dối không hiểu sao nữa .
    Anh chị có thể cho em lời khuyên không ?
    Có gì nhắn ngay vào yahoo cho em nhé .: we_belong_together006@yahoo.com
  2. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Không cho nói thì hãy thể hiện = hành động đi
    Thật bạo lực vào
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Kinh nghiệm thế
  4. minhemthoi

    minhemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi "Không cho nói thì hãy thể hiện = hành động đi
    Thật bạo lực vào"
    Vì em đó chắc nghe nghiều anh nói rồi mà chưa thể hiện bằng hành động nên cô ấy đang chờ em thể hiện bằng hành động đấy.
    Good lucky
  5. hoabanghong

    hoabanghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    ANh ơi ! Em chẳng biết thế nào nữa,chắc cuối tuần này em ra hỏi cô ấy.Nếu cô ấy có cơ hôi cho em thì em sẽ chờ(dù bao lâu cũng được ) nhưng nếu mà cô ấy vẫn như vậy thì có lẽ em sẽ ra đi !
  6. Meobeo84

    Meobeo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Đã quyết định như này rồi thì còn muốn tư vấn gì nữa?
  7. hoabanghong

    hoabanghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nhưng các anh có nói rõ cho em đâu .cứ nói mỗi làm = hành động thì sao em làm được.
  8. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Trói gô vào cột như trói heo ấy, rồi thì nói gì cũng phải nghe.
  9. adam452

    adam452 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    chú nay gà thế nhỉ. rủ nàg đi choi rồi kiss cho nàg cái. nếu có tại sao? thì trả lời ràng '' tại đằng ấy ko cho mình nói . nên minh chảng biết làm sao ca''
  10. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu thế em?
    Bản lĩnh đàn ông không nằm ở sự cho phép của phụ nữ. Em thích thì em cứ nói ra, vì dụ: "Ừ, thì anh thích em, chả lẽ miệng anh mà em cũng cấm nói? Còn em có thích anh hay không thì anh sẽ đợi, anh cũng muốn chính em phải nói ra điều ấy! Tuy nhiên, anh không muốn phải đợi quá lâu, vì anh sẽ chứng minh cho em thấy anh thích em đến mức em phải thích anh thôi!"
    Chúc bạn đủ can đảm

Chia sẻ trang này