1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao không có ai đứng về phía tôi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thienthanbongtoi, 20/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienthanbongtoi

    thienthanbongtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không có ai đứng về phía tôi.

    Vâng , tôi biết mình đã sai khi lăng nhục người con gái đó bằng nhiều hình thức, nhưng tất cả cũng chỉ là lời nói . Tôi đâu có đủ can đảm để mà làm hại đến ai bởi vì bản chất của con người tôi đâu đến nỗi độc ác như vậy.Mọi người nhìn tôi với con mắt khinh bỉ , họ chửi rủa tôi và bênh vực cho người con gái kia và ngay cả người yêu của tôi cũng quay lưng lại với tôi để bênh vực người đó.
    Nhưng tại sao trên đời này lại có chuyện bất công như vậy, người con gái đó đã có người yêu rồi mà còn cố tình xen vào chuyện của tôi và người yêu tôi , cố tình quyến rũ người yêu tôi để làm gì.Tôi phản ứng như vậy đâu có gì sai mà sao mọi người nhìn tôi với con mắt độc ác như vậy.Trong chuyện này tôi nghĩ tôi là người đã mất tất cả và chịu mọi đau khổ chứ đâu phải là cô ta. Cô ta đã có người yêu và đã phá hoại tình yêu phá hoại hạnh phúc của tôi tại sao cô ta lại được bênh vực như vậy.
  2. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
  3. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Phản ứng của bạn đơn thuần là phản ứng của 1 kẻ bị đe doạ và tuyệt vọng mà thôi .Sự thể đã đến mức thế thì cho nó qua luôn cho thanh thản ,0 nên níu kéo làm gì . Có những thứ ko cần phải đạt đến
     
    Hê hê  hê .......lô   các bé .
  4. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Quan tâm làm gì. Ít ra thì bạn cũng sẽ ko tự cảm thấy dằn vặt. Mình là mình, có những cái ko thể kiềm chế được. Người ta chửi mình độc ác là chuyện của người ta. Những ai hiểu mình thì biết mình là người thế nào rồi, còn nếu ko hiểu mình thì mình cũng chẳng cần một lời khen hão làm gì. Tôi ghét thằng nào giả dối như cái kiểu "mấy dòng chữ hồng" phía trên đâu. Thằng người yêu kia cũng chẳng đáng. Nếu anh ấy thực sự hiểu bạn, anh ấy sẽ ko làm bạn thất vọng. Thế này thì mai sau sống với nhau thế nào được? Tôi là tôi chửi thẳng mặt, tôi ghét loại người xen vào chuyện tình cảm người khác lắm. Nhưng có điều, quan trọng nhất là bạn phải xem rõ người ta có lỗi với bạn thật ko. Kẻo hiểu nhầm thì ê mặt lắm:D
    Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...
  5. thienthanbongtoi

    thienthanbongtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn vì hầu như các bạn đã đứng về phía mình. Lúc đầu khi gửi bài này , mình chỉ nghĩ là viết để mà đỡ buồn vì không có ai để nói ra điều đó cả và mình cũng đã lo là nhỡ có ai đó viết lên đây để chửi mình nữa thì chắc mình lại phát điên lên mất.
    Trong chuyện này mình khẳng định cô ta cố tình làm như vậy mặc dù cô ta biết rõ mình là người yêu của anh ấy.Cũng chính vì cô ta mà chuyện tình cảm của mình đã đến mức không thể cứu vãn được nữa.
    Mình giận cô ta bao nhiêu thì mình càng bực người yêu mình bấy nhiêu. Có người bảo mình quên đi , nhưng làm sao mà quên được khi yêu nhau đã được 5 năm và nhất là đó lại là mối tình đầu nên làm sao mà quên được.

Chia sẻ trang này