1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tại sao không có box guita nhẩy

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi comeintodie, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    tại sao không có box guita nhẩy

    anh em ơi
    tôi thây phần lơn ngươi thích cổ điển đều thíchw nghe guita
    tai sao anh em ta không thanh lập club guita nhỉ
    làm 1 box riêng cho những người thích guita

    live and let die[ /size=6]
  2. classic_lover

    classic_lover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Những người thích guitar cổ điển đều thích nhạc cổ điển. Vậy cần qué gì box guitar cho nó mệt ra

    CLASSIC FOREVER​
  3. Gozzila

    Gozzila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2001
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo chú CL là ai chơi guitar cũng thích cổ điển. Như anh đây nghe cổ điển cũng chẳng thích lắm. Nói ra hơi xấu hổ nhưng mà 3 cái bài của Tarrega(La Grima, Aldelita, Marieta) em nghe chẳng thấy hay gì cả. Chắc trình độ còi quá ko đủ thưởng thức cổ điển. Nói chung nghe thì nghe vậy thôi chứ còn bảo thích thì ko chắc chắn.

    Et si tu n'existais pas , dis-moi pourquoi j'existerais.
  4. classic_lover

    classic_lover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Đấy là em nói thích nhạc cổ điển nói chung chứ có phải bài nào cũng thích đâu.
    Mà em cũng giống bác, chả thấy cái Lagrima với cả Marieta hay gì cả, nhưng mà cái Adelita cũng được đấy chứ!

    CLASSIC FOREVER​
  5. Gabi

    Gabi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Còn em đến với guitare trước, rồi sau này mới bập bõm nghe nhạc cổ điển. Chứ trước đây ấy à, cứ thấy bọn "cưa máy" trên TV là em tắt. Bây giờ....hì hì....nếu gặp là xem cho bằng hết. Guitare đưa em đến với nhạc cổ điển đấy. he he ... ..Nhưng mà trình độ hiểu biết của em còn non lắm. Đọc các bài của các bác em thấy thán phục tầm hiểu biết của các bác quá xá. Các bác cứ post bài đều đặn để mở mang cho anh em với nhé..
  6. giantwhitebat

    giantwhitebat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2001
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy đâu phải ai nghe guitar đều thích cổ điển đâu
    (được viết bởi comeintodie)
    Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê
    Tráng sĩ một đi không trở về
    Burn the bridge behind you
    Leave no retreat
  7. Gozzila

    Gozzila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2001
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xem VTV3 quà tặng âm nhạc được thưởng thức tiếng đàn của bác Phúc. Bác ấy lại chơi 2 bài La Grima với cả Aldelita. Công nhận nghe 2 bài này bác Phúc chơi thì hay (có hồn hay ko em ko dám nói nhưng tiếng đàn chắc ra phết) nhưng em cứ thắc mắc là 1 trùm có 3 bài mà tại sao trong 10 lần em nghe bác Phúc chơi thì cũng 11 lần ko được nghe nốt bài cuối nhỉ? Có ai biết tại sao ko?

    Et si tu n'existais pas , dis-moi pourquoi j'existerais.
  8. smoker

    smoker Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy bác Phúc là số 1
    marquee]được viết bởi comeintodie[/marquee]

  9. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Comeintodie die rồi phải không, cho nên mới mỗi lúc lại hiện hình một kiểu thế chứ?
    All I wanna do is some fun
  10. Gozzila

    Gozzila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2001
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    MK cái chú này chắc vừa mới vào hay sao mà lại ca ngợi ông Phúc ghê thế. Ông ý là số 1 với chú thì được nhưng chú đừng đem ra nói với mọi người như vậy. Ông Phúc số 1 sao anh chẳng bao giờ thấy ông ấy chơi nốt cái bài Marieta đi hay tại khó quá ko chơi được. Chú nên biết câu "Núi này cao còn có núi khác cao hơn" mặc dù nếu so sánh như vậy thì ông Phúc cũng mới chỉ cao như một ngọn đồi thôi thì số 1 cái đ ếch gì cơ chứ. Nói nghe ngứa ...ấy quá.

    Et si tu n'existais pas , dis-moi pourquoi j'existerais.

Chia sẻ trang này