1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao không đố vui lịch sử nhỉ, vào vui vẻ tí chơi. ( chỉ riêng topic này là dành cho các câu đố )

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi TruongLaoCaiBang, 15/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Bác homosapiens ui , bác đố tràn sang cả Văn học rồi . Đấy là thơ của cụ Tú Xương chứ gì ạ ?
    ==============
    Một hôm đi học qua dòng suối ,
    Biết Tuốt nhẩy lên con cá chuối .
  2. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ờ nhưng đố vui thì kể chi Văn hay Sử . Thế bây giờ tớ đố các bác một câu : Theo Thần thoại Hy Lạp , người đàn ông đầu tiên là ai ? Người đàn ông đầu tiên bị thiến là ai ?
    ==============
    Một hôm đi học qua dòng suối ,
    Biết Tuốt nhẩy lên con cá chuối .
  3. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ờ nhưng đố vui thì kể chi Văn hay Sử . Thế bây giờ tớ đố các bác một câu : Theo Thần thoại Hy Lạp , người đàn ông đầu tiên là ai ? Người đàn ông đầu tiên bị thiến là ai ?
    ==============
    Một hôm đi học qua dòng suối ,
    Biết Tuốt nhẩy lên con cá chuối .
  4. homosapiens

    homosapiens Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, không phải bác Tú Xương anh em nhà mấy bác Tú Mỡ, Cử Nạc, Tú Sụn đâu. Bữa trước đố mà không có sách vở để tra nên anh vẫn cứ đinh ninh rằng đó là bác Nguyễn Văn Lạc tức Học Lạc, vừa rồi xem lại trên net mới thấy đó cũng không phải bác Lạc nốt. Đó là bác Phan văn Trị, anh cọp cái giai thoại ấy ra đây chú các chú xem :
    Cái ngông của Cử Trị
    Nhà thơ Phan Văn Trị (1830 ?" 1910), quê ở làng Hưng Thạnh, Giồng Trôm, Bến Tre. Năm Kỷ Dậu 1849 ông đỗ cử nhân, nên nhân dân gọi ông là Cử Trị.
    Cử Trị là một nhà thơ yêu nước, chống lại triều đình phong kiến nhà Nguyễn và thực dân Pháp xâm lược. Cùng các sĩ phu yêu nước khác như Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thông, Hồ Huân Nghiệp, Hùynh Mẫn Đạt, Bùi Hữu Nghĩa, Phan Văn Trị đã tích cực tham gia phong trào nghĩa quân chống Pháp và khởi xướng phong trào ?otị địa? mà sau này được phát huy trong phong trào ?obám đất? trong thời kỳ chống Mỹ.
    Thơ văn của Phan Văn Trị được lưu truyền sâu rộng trong nhân dân, đầy tính chiến đấu, thanh tao và đề cao khí tiết. Bài phú ?oThất thủ Gia Định?, ?oThất thủ Vĩnh Long? và những bài thơ họa với Tôn Thọ Tường là những áng thơ đặc sắc của văn học Việt Nam?
    Như trên có nói, nhà thơ Phan Văn Trị, đỗ cử nhân năm 21 tuổi, nhưng ông không ra làm quan.
    Đó là cái ngông của Cử Trị!
    Hơn thế nữa, với tài thơ ứng tác, Phan Văn Trị còn để lại cho đời những câu thơ khẩu khí riêng. Đau xót trước cảnh nước nhà bị thực dân Pháp xâm lược, vua quan nhà Nguyễn đầu hàng nhục nhã, Phan Văn Trị coi khinh.
    Vốn là dân Lục tỉnh, có dịp, Phan Văn Trị ra kinh đô Huế. Đứng bên sông Hương ngắm cảnh, thấy bà con ở đây nghèo khó, phải mò cua bắt ốc, rong rêu bám đầy người. Ông cám cảnh mà có thơ:
    Phú quý Tràng An rong vấn cổ
    Phong lưu kinh địa chí đầy đầu
    Một lần, đi bộ trên đường từ Cần Thơ về Bình Thủy. Đường vắng, vốn ngông, Cử Trị làm thơ khinh thường vua quan nhà Nguyễn:
    Đứng lại làm chi cho mất công
    Vừa đi vừa đ á i vẽ nên rồng
    Có sách còn chép, Cử Trị là nhà thơ rất mê các món mắm. Có lần ông đến thăm Nguyễn Đình Chiểu, ông đòi được ăn mắm. Cụ Đồ khen Cụ Cử Trị.
    -----------
    Hình như bác Trị này có bài thơ về con cần đước ( ba ba ?) để đả kích vua Tự Đức nữa, liều nhể. Mấy bác ấy cũng may, nếu họ sống vào thời bây giờ thì dễ bị hỏi thăm lắm.
  5. homosapiens

    homosapiens Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, không phải bác Tú Xương anh em nhà mấy bác Tú Mỡ, Cử Nạc, Tú Sụn đâu. Bữa trước đố mà không có sách vở để tra nên anh vẫn cứ đinh ninh rằng đó là bác Nguyễn Văn Lạc tức Học Lạc, vừa rồi xem lại trên net mới thấy đó cũng không phải bác Lạc nốt. Đó là bác Phan văn Trị, anh cọp cái giai thoại ấy ra đây chú các chú xem :
    Cái ngông của Cử Trị
    Nhà thơ Phan Văn Trị (1830 ??" 1910), quê ở làng Hưng Thạnh, Giồng Trôm, Bến Tre. Năm Kỷ Dậu 1849 ông đỗ cử nhân, nên nhân dân gọi ông là Cử Trị.
    Cử Trị là một nhà thơ yêu nước, chống lại triều đình phong kiến nhà Nguyễn và thực dân Pháp xâm lược. Cùng các sĩ phu yêu nước khác như Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thông, Hồ Huân Nghiệp, Hùynh Mẫn Đạt, Bùi Hữu Nghĩa, Phan Văn Trị đã tích cực tham gia phong trào nghĩa quân chống Pháp và khởi xướng phong trào ??otị địa??? mà sau này được phát huy trong phong trào ??obám đất??? trong thời kỳ chống Mỹ.
    Thơ văn của Phan Văn Trị được lưu truyền sâu rộng trong nhân dân, đầy tính chiến đấu, thanh tao và đề cao khí tiết. Bài phú ??oThất thủ Gia Định???, ??oThất thủ Vĩnh Long??? và những bài thơ họa với Tôn Thọ Tường là những áng thơ đặc sắc của văn học Việt Nam???
    Như trên có nói, nhà thơ Phan Văn Trị, đỗ cử nhân năm 21 tuổi, nhưng ông không ra làm quan.
    Đó là cái ngông của Cử Trị!
    Hơn thế nữa, với tài thơ ứng tác, Phan Văn Trị còn để lại cho đời những câu thơ khẩu khí riêng. Đau xót trước cảnh nước nhà bị thực dân Pháp xâm lược, vua quan nhà Nguyễn đầu hàng nhục nhã, Phan Văn Trị coi khinh.
    Vốn là dân Lục tỉnh, có dịp, Phan Văn Trị ra kinh đô Huế. Đứng bên sông Hương ngắm cảnh, thấy bà con ở đây nghèo khó, phải mò cua bắt ốc, rong rêu bám đầy người. Ông cám cảnh mà có thơ:
    Phú quý Tràng An rong vấn cổ
    Phong lưu kinh địa chí đầy đầu
    Một lần, đi bộ trên đường từ Cần Thơ về Bình Thủy. Đường vắng, vốn ngông, Cử Trị làm thơ khinh thường vua quan nhà Nguyễn:
    Đứng lại làm chi cho mất công
    Vừa đi vừa đ á i vẽ nên rồng
    Có sách còn chép, Cử Trị là nhà thơ rất mê các món mắm. Có lần ông đến thăm Nguyễn Đình Chiểu, ông đòi được ăn mắm. Cụ Đồ khen Cụ Cử Trị.
    -----------
    Hình như bác Trị này có bài thơ về con cần đước ( ba ba ?) để đả kích vua Tự Đức nữa, liều nhể. Mấy bác ấy cũng may, nếu họ sống vào thời bây giờ thì dễ bị hỏi thăm lắm.
  6. homosapiens

    homosapiens Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Thì Ngũ Đế cũng là mấy vị vua thời thượng cổ của bọn Khựa ( mà thời ấy làm gì đã có vua, chắc chỉ ở mức độ trưởng làng thôi nhỉ ). Cũng như Tam Hoàng thì có nhiều thuyết khác nhau về 5 vị ấy, nhưng cũng chỉ quanh quẩn mấy vị trên trời Hoàng Đế, Phục Hy ,Thần Nông, Thái Hạo, Chuyên Húc, và mấy vị dưới đất Nghiêu, Thuấn, Vũ, Minh, Cốc thôi. Chú thử làm con tính xem có bao nhiêu tổ hợp 5 vị tất cả ?
  7. homosapiens

    homosapiens Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Thì Ngũ Đế cũng là mấy vị vua thời thượng cổ của bọn Khựa ( mà thời ấy làm gì đã có vua, chắc chỉ ở mức độ trưởng làng thôi nhỉ ). Cũng như Tam Hoàng thì có nhiều thuyết khác nhau về 5 vị ấy, nhưng cũng chỉ quanh quẩn mấy vị trên trời Hoàng Đế, Phục Hy ,Thần Nông, Thái Hạo, Chuyên Húc, và mấy vị dưới đất Nghiêu, Thuấn, Vũ, Minh, Cốc thôi. Chú thử làm con tính xem có bao nhiêu tổ hợp 5 vị tất cả ?
  8. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Trong LS có một giai thoại về Mạc Đĩnh Chi khá lý thú. Tương truyền MĐC tướng người ngũ đoản, dáng mạo xấu, tóm lại là cứ căn cứ vào "lộ tướng " bên ngoài thì họ Mạc chỉ có suốt đời mạt rệp. Tuy nhiên, khi đi sứ sang Tàu, MĐC đã làm cho phe kia kinh ngạc về tài năng của mình. Họ đã cố tìm và đã khám phá ra cái "ẩn tướng" quý giá của Mạc. Vậy cái ẩn tướng đó là gì ???
    ---------------------------------------------------

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier
  9. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Trong LS có một giai thoại về Mạc Đĩnh Chi khá lý thú. Tương truyền MĐC tướng người ngũ đoản, dáng mạo xấu, tóm lại là cứ căn cứ vào "lộ tướng " bên ngoài thì họ Mạc chỉ có suốt đời mạt rệp. Tuy nhiên, khi đi sứ sang Tàu, MĐC đã làm cho phe kia kinh ngạc về tài năng của mình. Họ đã cố tìm và đã khám phá ra cái "ẩn tướng" quý giá của Mạc. Vậy cái ẩn tướng đó là gì ???
    ---------------------------------------------------

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier
  10. TRUNGKIENHN

    TRUNGKIENHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đố các bác trong khoảng thời gian từ năm 1930 đến năm 1941 BÁC HỒ ở đâu và làm gì ?

    KIEN

Chia sẻ trang này