1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao không đố vui lịch sử nhỉ, vào vui vẻ tí chơi. ( chỉ riêng topic này là dành cho các câu đố )

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi TruongLaoCaiBang, 15/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguCong

    NguCong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, Anh Yasunari toi rồi. Chuẩn bị mang tít mới nhé.
    Chiêu văn vương Trần Nhật Duật giống con voi nhất ở chỗ :
    Voi uống nước = mũi.( Vòi)
    Trần Nhật Duật có khả năng uống rượu bằng mũi.
    Cụ thể hơn một tí.
    Năm đó, ở đâu đó có toán người thiểu số nổi loạn ( trước gọi là giặc cỏ). Vua sai Trần Nhật Duật đi dẹp. Tiền lễ hậu binh, trước hết, ông đến thẳng sào huyệt của chúng. Là người có hiểu biết sâu rộng, TND biết dân tộc này có tập quán kì lạ là uống rượu băng mũi. Ông tập trước, khi tới nơi, thủ lĩnh của nhóm thiểu số mời ông uống rượu, ông uống luôn bằng mũi. Vua giặc ngỡ ngàng sau đó, rất cảm động, coi ND như bạn bè và không nổi loạn nữa.
    Em nhớ mang máng thế. Anh xem lại hộ nhé.
    Nếu đúng thì báo để em còn sáng tác cho anh cái tít mới, đảm bảo hay hơn cái tít hiện nay.
  2. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    thời Nguyễn mà impotent (thực ra cũng không phải, mà là bị gay) thì có 2 ông cơ các bác ạ.
    Khải Định là 1 là cái chắc rồi, còn ông còn lại thì hoặc là Minh Mạng hoặc là Tự Đức.

    Tiền bất kiến cổ nhân
    Hậu bất kiến lai giả
    Niệm thiên địa chi du du
    Độc sảng nhiên nhi lệ hạ
  3. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    thời Nguyễn mà impotent (thực ra cũng không phải, mà là bị gay) thì có 2 ông cơ các bác ạ.
    Khải Định là 1 là cái chắc rồi, còn ông còn lại thì hoặc là Minh Mạng hoặc là Tự Đức.

    Tiền bất kiến cổ nhân
    Hậu bất kiến lai giả
    Niệm thiên địa chi du du
    Độc sảng nhiên nhi lệ hạ
  4. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Tớ gửi bài này hộ chú Homosapien. Chú này tự khoá mình để tu tỉnh nên không post bài được, mới msg cho tớ nhờ tớ post hộ:
    -------------------
    Chú Lòng gà đúng là nông dân, Minh Mạng mỗi đêm vời 5 bà tất cả ( còn thực chất làm ăn được bao nhiêu thì không thấy sách vở nào ghi ), ai dám bảo là gay. Còn câu hoàng hậu 3 đời chồng thì chú VNHL trả lời đúng, đó là bác gái Dương Vân Nga. Bác gái này vốn dòng dõi quý tộc, con Dương Đình Nghệ, em Dương Tam Kha, nói chung là ghê gớm lắm. Trước Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn, bác gái có lấy một bác trai khác ( cũng là một trong 12 sứ quân ) mà anh cũng không nhớ tên, sinh ra chú Ngô Nhật Khánh. Chú này về sau phản quốc, theo quân Chiêm Thành

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  5. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Tớ gửi bài này hộ chú Homosapien. Chú này tự khoá mình để tu tỉnh nên không post bài được, mới msg cho tớ nhờ tớ post hộ:
    -------------------
    Chú Lòng gà đúng là nông dân, Minh Mạng mỗi đêm vời 5 bà tất cả ( còn thực chất làm ăn được bao nhiêu thì không thấy sách vở nào ghi ), ai dám bảo là gay. Còn câu hoàng hậu 3 đời chồng thì chú VNHL trả lời đúng, đó là bác gái Dương Vân Nga. Bác gái này vốn dòng dõi quý tộc, con Dương Đình Nghệ, em Dương Tam Kha, nói chung là ghê gớm lắm. Trước Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn, bác gái có lấy một bác trai khác ( cũng là một trong 12 sứ quân ) mà anh cũng không nhớ tên, sinh ra chú Ngô Nhật Khánh. Chú này về sau phản quốc, theo quân Chiêm Thành

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  6. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Jà , thua bác NguCong rồi , nhưng set title mới thì hơi khó vì phải kêu cầu Admin . Thôi cứ ra lệnh cho tớ thay cái chữ ký , tớ thay liền . Với lại chữ ký mới lưu lại ở bài viết , chứ title thì không .
    Về câu chuyện Chiêu Văn Vương đi bình bộ tộc gì đấy ở miền Đà Giang , tiểu thuyết " Thăng Long nổi giận " của Hoàng Quoóc Hải miêu tả khá sinh động .
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  7. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Jà , thua bác NguCong rồi , nhưng set title mới thì hơi khó vì phải kêu cầu Admin . Thôi cứ ra lệnh cho tớ thay cái chữ ký , tớ thay liền . Với lại chữ ký mới lưu lại ở bài viết , chứ title thì không .
    Về câu chuyện Chiêu Văn Vương đi bình bộ tộc gì đấy ở miền Đà Giang , tiểu thuyết " Thăng Long nổi giận " của Hoàng Quoóc Hải miêu tả khá sinh động .
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  8. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Cha , cái bác homosapiens này xưng hô với ai cũng anh anh chú chú ! Khà , nhưng mà đáng thôi , bác thuộc giống tuyệt chủng , của quý mà lị !
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  9. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Cha , cái bác homosapiens này xưng hô với ai cũng anh anh chú chú ! Khà , nhưng mà đáng thôi , bác thuộc giống tuyệt chủng , của quý mà lị !
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  10. NguCong

    NguCong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    À, em không hỏi về Vệ Linh Công đâu anh VHNL ạ.
    Vụ ông ta yêu bề tôi là Di Tử Hà, sau đó phạt tội anh ta.Bộ Hàn Phi Tử giải thích là do Di tử Hà sau nhan sắc kém => Vua hết yêu.=> Cũng có thể là gay nhưng không chắc chắn lắm.
    Em hỏi ông khác cơ.

Chia sẻ trang này