1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao không đố vui lịch sử nhỉ, vào vui vẻ tí chơi. ( chỉ riêng topic này là dành cho các câu đố )

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi TruongLaoCaiBang, 15/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguCong

    NguCong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    À, em không hỏi về Vệ Linh Công đâu anh VHNL ạ.
    Vụ ông ta yêu bề tôi là Di Tử Hà, sau đó phạt tội anh ta.Bộ Hàn Phi Tử giải thích là do Di tử Hà sau nhan sắc kém => Vua hết yêu.=> Cũng có thể là gay nhưng không chắc chắn lắm.
    Em hỏi ông khác cơ.
  2. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Xin đố mọi người một câu!
    Trong lịch sử VN có một Nhà thơ_Danh nhân nổi tiếng sống qua 3 đời vua mà đời vua thứ 2 thì ông bị coi là " Kẻ tạo phản " còn đời vua thứ 3 thì lại là " công thần " và còn được cử đi sứ ở Trung Quốc.
    Đó là ai?
    RUỒI GIẤM
    Được ruoi_giam sửa chữa vào 18/06/2002 17:32
  3. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Xin đố mọi người một câu!
    Trong lịch sử VN có một Nhà thơ_Danh nhân nổi tiếng sống qua 3 đời vua mà đời vua thứ 2 thì ông bị coi là " Kẻ tạo phản " còn đời vua thứ 3 thì lại là " công thần " và còn được cử đi sứ ở Trung Quốc.
    Đó là ai?
    RUỒI GIẤM
    Được ruoi_giam sửa chữa vào 18/06/2002 17:32
  4. NguCong

    NguCong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Du ấy mà.
  5. NguCong

    NguCong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Du ấy mà.
  6. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Híc.Phản đối mấy vụ chữ kí.Chúng ta vui vẻ cả thôi.Khi nào đó được gặp mặt với các bác để luận đàm thì tuyệt.
    Một câu nữa nhé:tác giả bài ca dao này là ai
    Ba đồng một mớ trầu cay
    Sao anh không hỏi những ngày còn không
    Bây giờ em đã có chồng
    Như chim vào ***g như cá cắn câu
    Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
    Chim vào ***g biết thuở nào ra.
    Nghe thì có vẻ như là chả liên quan gì đến lịch sử cả nhưng mà bài thơ này có một giai thoại rất hay em sẽ trả lời sau.
  7. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Híc.Phản đối mấy vụ chữ kí.Chúng ta vui vẻ cả thôi.Khi nào đó được gặp mặt với các bác để luận đàm thì tuyệt.
    Một câu nữa nhé:tác giả bài ca dao này là ai
    Ba đồng một mớ trầu cay
    Sao anh không hỏi những ngày còn không
    Bây giờ em đã có chồng
    Như chim vào ***g như cá cắn câu
    Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
    Chim vào ***g biết thuở nào ra.
    Nghe thì có vẻ như là chả liên quan gì đến lịch sử cả nhưng mà bài thơ này có một giai thoại rất hay em sẽ trả lời sau.
  8. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Tác giả câu ca dao này là ai thì không biết nhưng cái này liên quan đến cụ Đào Duy Từ đúng không ?
  9. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Tác giả câu ca dao này là ai thì không biết nhưng cái này liên quan đến cụ Đào Duy Từ đúng không ?
  10. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Híc bác siêu thế.Hê hê.Chịu bác rồi.Ah mà các bác nghĩ sao về cuộc hành quân thần tốc của Nguyễn Huệ từ Nam ra Bắc đại phá quân Thanh.Làm sao có thể hành quân nhanh đến như thế được.Các bác chỉ giáo giùm.

Chia sẻ trang này