1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao không đố vui lịch sử nhỉ, vào vui vẻ tí chơi. ( chỉ riêng topic này là dành cho các câu đố )

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi TruongLaoCaiBang, 15/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Híc bác siêu thế.Hê hê.Chịu bác rồi.Ah mà các bác nghĩ sao về cuộc hành quân thần tốc của Nguyễn Huệ từ Nam ra Bắc đại phá quân Thanh.Làm sao có thể hành quân nhanh đến như thế được.Các bác chỉ giáo giùm.
  2. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Chịu rùi. . Ngu Công giải đố đi

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  3. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Chịu rùi. . Ngu Công giải đố đi

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  4. NguCong

    NguCong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế thì em giải vậy.
    Cái ông vua ấy là Hán Ai Đế nhà Tiền Hán (là người kế vị Hán Thành Đế)
    Ngoài vụ gay ra thì đây là một ông vua tối tăm. Ông ta tin dùng một tên quan là Đổng Thừa ( cả trong việc ban ngay và việc ban đêm ).
    Có một sự tích nhỏ thế này.
    Sáng ấy, Ai Đế thức dậy thì thấy Đồng Thừa vẫn còn ngáy khò khò bên cạnh, thân hình bồ tượng còn đè lên vạt áo của mình.Không muốn đánh thức Đổng Thừa, Ai Đế lấy dao cắt đứt vạt áo của mình để trở dậy lên triều.
    Từ đó,TQ dùng chữ bệnh "cắt vạt áo" để ám chỉ căn bệnh tế nhị trên.
    Kể ra thì Ai Đế cung có công ít nhiều cho y học TQ đấy chứ nhỉ.
  5. NguCong

    NguCong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế thì em giải vậy.
    Cái ông vua ấy là Hán Ai Đế nhà Tiền Hán (là người kế vị Hán Thành Đế)
    Ngoài vụ gay ra thì đây là một ông vua tối tăm. Ông ta tin dùng một tên quan là Đổng Thừa ( cả trong việc ban ngay và việc ban đêm ).
    Có một sự tích nhỏ thế này.
    Sáng ấy, Ai Đế thức dậy thì thấy Đồng Thừa vẫn còn ngáy khò khò bên cạnh, thân hình bồ tượng còn đè lên vạt áo của mình.Không muốn đánh thức Đổng Thừa, Ai Đế lấy dao cắt đứt vạt áo của mình để trở dậy lên triều.
    Từ đó,TQ dùng chữ bệnh "cắt vạt áo" để ám chỉ căn bệnh tế nhị trên.
    Kể ra thì Ai Đế cung có công ít nhiều cho y học TQ đấy chứ nhỉ.
  6. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    sao các bác toàn đố sử Việt với sử Tầu thế? đố cái khác đi. ví dụ như ở Đông Nam Á đã có bao nhiêu người được Nobel hoà bình chẳng hạn.

    Tiền bất kiến cổ nhân
    Hậu bất kiến lai giả
    Niệm thiên địa chi du du
    Độc sảng nhiên nhi lệ hạ
  7. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    sao các bác toàn đố sử Việt với sử Tầu thế? đố cái khác đi. ví dụ như ở Đông Nam Á đã có bao nhiêu người được Nobel hoà bình chẳng hạn.

    Tiền bất kiến cổ nhân
    Hậu bất kiến lai giả
    Niệm thiên địa chi du du
    Độc sảng nhiên nhi lệ hạ
  8. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Đông Nam Á (không tính Nhật, Nam Hàn, Tibet, Ấn Độ)
    1. Lê Đức Thọ (khước từ 1973)
    2. Aung San Suu Kyi (Miến Điện - 1991)
    3,4. Carlos Filipe Ximenes Belo, José Ramos-Horta (East Timor - 1996)
    Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
    Lấy chí nhân để thay cường bạo​
  9. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Đông Nam Á (không tính Nhật, Nam Hàn, Tibet, Ấn Độ)
    1. Lê Đức Thọ (khước từ 1973)
    2. Aung San Suu Kyi (Miến Điện - 1991)
    3,4. Carlos Filipe Ximenes Belo, José Ramos-Horta (East Timor - 1996)
    Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
    Lấy chí nhân để thay cường bạo​
  10. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ề ! Bác Trưởng lão sợ thua hay sao mà phản đối vụ title và chữ ký ? Thê mới hay chứ !
    NGuCong ơi ! Tớ đợi lệnh bác đây !
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .

Chia sẻ trang này