1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao không là Phú Quang ? - Có ai đã từng yêu nhạc Phú Quang thì mời vào đây.

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi vanta, 15/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    ở HN thì cứ ra Chợ Giời ấy, chí ít cũng khoắng được Lãng đãng chiều đông HN và Trong ánh chớp số phận (CD này nghe ML hát Quán thời gian hay cực kì!) Đấy là nói về đĩa lậu nhé, còn đĩa xịn thì ở Chợ Giời cũng có bốn, năm CDs gì đó. Thoải mái!
    Về lại phố xưa, có thể nghe thử bằng real player ở địa chỉ sau:
    http://203.162.21.39/music/nhactre/ram/phoxua/all.ram

    lys
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Theo tớ, các bài hát đó hay cũng một phần nhờ nhà thơ đấy chứ. Tại sao chả thấy ai nhắc đến người sáng tác lời nhỉ? Cái giỏi của PQ là ở chỗ chọn được thơ hay, và phổ nhạc hay.
    Hỏi mấy cao thủ ở đây: Catinat là cái gì? "Catinat cafe sáng", nghe cái tên ấn tưọng phết, nhưng tớ không hiểu nó nghĩa là gì!
    lys
  3. vanta

    vanta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tớ đồng ý với bạn ở điểm này.
    Tớ đã từng nghe catinat là một vũ truờng nổi tiếng ở Sài Gòn (hình như ở những năm ... 1960 lận (vũ trường Tự Do ) . Không biết PQ nói là ở đâu. Có ai biết không nhỉ ???
    vanta
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    hihi...thử nghĩ mà xem, ai lại đến vũ trường để uống cafe sáng? Với lại, hồi những năm 60 thì PQ chắc chưa biết SG, chứ đừng nói là dám đến một vũ trường! ehèm, xem lại xem nào, vanta!
    Tớ đã từng nghe catinat là một vũ truờng nổi tiếng ở Sài Gòn (hình như ở những năm ... 1960 lận (vũ trường Tự Do ) . Không biết PQ nói là ở đâu. Có ai biết không nhỉ ???
    vanta
    [/QUOTE]

    lys
  5. Cocolee

    Cocolee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Tớ hỏi là hỏi đĩa có những bài mới í chứ mấy cái đĩa cũ tớ có hết cả
    Sắp đến tháng 6 rồi vui quá
  6. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Thế mà mãi hôm nay em mới tìm được đường mà mò vào đây! Quả là lãng phí, lãng phí!
    Em yêu Phú Quang lắm, các bác ạ! Nghe những bài của PQ em có cảm giác như đang được nghe cha xứ giảng kinh thánh ấy! Nghe mà mê...
    Cờ bạc là bác thằng bần,
    Cửa nhà bán hết đem thân vào cùm,
    Về nhà vợ chửi um sùm,
    Tiền không túi rỗng nhảy ùm xuống sông
  7. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Ủa, bài viết của mình, ai xoá mất rồi ?
    Catinat là tên đưởng thời Pháp, trước tháng 4.1975 là đường Tự Do, nay là đường Đồng Khởi. Xưa đường này là khu sang trọng, nhất là khúc gần nhà hát lớn (nay là nhà hát thành phố) có nhiều quán cafe nổi tiếng (như là La Pagode).
    Cón 1 đường Catinat Prolongeé nữa, nay là Phạm Ngọc Thạnh.
    Gửi tặng các bạn một tấm hình đường Catinat, cách đây khoảng 150 năm :

    Sàigòn, xưa cũng đâu tệ, phải không, bởi vậy mới còn được người ngoại quốc gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông (la Perle du l'Orient). Muốn xem thêm các hình xưa của VN, tra cứu tên đường, bạn có thể vào trang web này : http://nguyentl.free.fr/html/cadre_sommaire_vn.htm
    Mà thôi, xin lỗi, làm ngắt ngang câu chuyện các bạn đang bàn về nhạc sĩ Phú Quang. Minh cũng thích nhạc của NS Phú Qunag lắm.
  8. vanta

    vanta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    hi hi, bạn này thông minh quá. Tớ nghe người ta nói vậy thôi chứ đó là tên con đường mà, .... :)) . Thông minh đấy ... hi hi
    Chào.
    vanta
  9. manhan

    manhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải là người chuyên bình luận âm nhạc, cũng không phải là người ham mê nhạc, thế nhưng đôi khi biết nghe và cảm nhận.
    Rồi một ngày, tôi nghe Phú Quang...để rồi từ đó ngẩn ngơ mãi. Rồi tôi đã mua các đia của anh, xếp cùng những Trịnh Công Sơn, Văn Cao...bên trên những đĩa ở ngăn dưới vốn dành cho các ca khúc love song bất hủ.
    Tôi không biết nói gì ra ở đây nữa...Chỉ muốn nói một điều rằng: Mỗi lần nghe nhạc Phú Quang, tôi lại cứ nhớ mãi, cứ tiếc mãi....có thể - đó là mối tình đầu xưa...!
    ----------------------------
    Vietkey Group
    http://vietkey.net/
  10. nguyen_dinh_quang

    nguyen_dinh_quang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả những ai yêu thích Phú Quang.
    Hãy nói cho tôi biết tại sao các bạn lại thích nhạc của Phú Quang di. Còn tôi thi chỉ có khi buôn thi tôi mới có thể tìm dược ở nhạc Phú Quang một sự đồng cảm. Theo tôi nhạc của Phú quang tương dối khó nghe nhưng no thật sư sâu sắc. Mỗi khi co chuyện gi buôn thi tôi lai tìm đeén nhạc của anh. Và có một diều hết sức lạ lùng là sau đó tôi lai ko còn cảm thấy buồn nữa

Chia sẻ trang này