1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao không là Phú Quang ? - Có ai đã từng yêu nhạc Phú Quang thì mời vào đây.

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi vanta, 15/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vanta

    vanta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Sao lại :
    ta đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc
    có ai bình giảng bài Khúc mùa thu ? Nào, bác cancer, xin mời ....
    vanta
  2. vanta

    vanta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ai có lời bài hát "Nói với anh" và "Trong ánh chớp số phận" thì làm ơn post lên được không ạ ? Post lên thư viện bài hát thì càng tốt. Cảm ơn.
    PS : bạn nào có lời bài nào thì có thể post lên hết được không a.?
    vanta
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Trong ánh chớp số phận
    Thơ: Ý Nhi
    Trong ánh chớp bất ngờ của số phận
    Em đã kịp nhìn thấy anh
    Trong vòng quay điên cuồng của số phận
    Em đã dừng lại đúng nơi anh...
    Và từ đó, em lặng lẽ nói cười
    Lặng lẽ nát tan...
    Và từ đó em thành sương thành lửa
    Tình nào không một nửa là mơ!
    Xe cấp cứu đang rúc còi đó chăng?
    Hàng dậu ấy hoa quỳ vàng đã nở,
    Hay nỗi buồn xưa một thuở vẫn chưa tan?
    Em lặng lẽ cầu xin,
    Lặng lẽ chờ mong,
    Lặng lẽ vỡ oà,
    Lặng lẽ khô cạn,
    Lặng lẽ hồi sinh,
    Dâng tràn trong tiếng gọi thầm tên anh....
    lys thích nghe Siu Black hát bài này hơn nghe Ngọc Anh. Cả giọng hát và cách phối âm.

    lys
  4. Cocolee

    Cocolee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    bài này thấy mỗi Ngọc Anh hát hay hơn Mọi người gnhĩ ai hát nhạc Phú Quang hay nhất? Tớ nghĩ đứng đầu là NSND Lê Dung rồi đến Hồng Nhung còn sau nữa thì gần gần như nhau hát không truyền cảm xúc vào đó
    Eu não cairei no amor outra vez
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    e hem`....người ta hát không truyền cảm xúc vào đó hay cậu không nhận ra được người ta đã "truyền cảm xúc vào đó" như thế nào?
    Ai nghe Hồng Nhung hát Một dại khờ một tôi rồi có lẽ đêm về mơ hoảng...

    lys
  6. Cocolee

    Cocolee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    hì hì đấy là do tớ cảm nhận thôi mà chứ âm nhạc thì mỗi người nghe sẽ có cảm nhận khác nhau chứ đấy là tớ bình chọn theo ý của tớ thôi mà
    Eu não cairei no amor outra vez
  7. dobby

    dobby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Uh, chị Siu cũng hay, nhưng mình cũng thấy Ngọc Anh hát bài này hay hơn, có chiều sâu hơn, giọng chị Siu, chỉ hợp với bài hát Tây Nguyên thui.
    Ngày mai ta bỏ đi
    Trần gian xin trả lại
    Đá tảng nào vô tri
    Chết một đời rêu xanh
  8. DUONGNUKHANHTHUONG

    DUONGNUKHANHTHUONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    PHU QUANG A?
    CUNG DUOC DAY , NHAT LA BAI HONG THANH QUANG VIET TANG LE DUNG "BIET TA GIO KHONG TRE NUA....., PHU QUANG PHO NHAC CUC HAY. TUI THI THICH CA TRINH LAN PHU QUANG NHUNG PHU QUANG LA NGUOI RAT BIET TIM THO DE PHO NHAC, BAI"MUON"CUNG RAT TUYET.
    NHIEU KHI CHIEU VE NGOI NGHE PHU QUANG , CAM GIAC VUA MUON SONG LAI VUA TUYET VONG, RUNG ROI DI RAT NHIEU NAM THANG, CO NHUNG LUC KHONG KHOC NOI VI NHO VI TIEC NHUNG CUNG CO LUC CHAY LUOI DE LANG NGHE MOT DONG SONG CHAY QUA NGOT NGAO, AM NONG NHUNG CUNG RAT DIU DANG.............
    GA 2002
  9. dobby

    dobby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình ơi, rõ ràng Khúc mùa thu là của Hồng Thanh Quang tặng cho Lê Dung, thế mà bên Box thi ca, sweet_fa lại cứ khăng khăng là Hồng Thanh Quang tặng cho cô Thu Uyên ở ĐTHVN, huhu... có ai giúp mình không ? Vì mình chẳng có gì để chứng minh cả, chỉ nhớ là đọc trên một bài báo từ lâu rồi thôi.
    Ngày mai ta bỏ đi
    Trần gian xin trả lại
    Đá tảng nào vô tri
    Chết một đời rêu xanh
  10. lonely98

    lonely98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 cô đều từng là vợ của HTQuang, vậy thôi.

Chia sẻ trang này