1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẠI SAO KHÔNG MỞ 1 CHỦ ĐỀ VỀ HOA ?

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi khonet, 21/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaonguyenvd

    thaonguyenvd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    1/ Em rằng hoa dáng như tim vỡ
    2/ Nhà em có hoa vàng trước ngõ
  2. thaonguyenvd

    thaonguyenvd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0

    Tớ cũng có hoa khế đây nhé!
    ---------------------
  3. cayxanh3

    cayxanh3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bác thư? coi xem có pha?i primula - primrose- không...
    http://www.users.totalise.co.uk/~viv.pugh/primula_gallery.html
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ảnh của bạn thaonguyen có phải chỉnh màu quá tay không nhỉ? Hoa tim vỡ màu thường nhạt hơn vậy, không biết có phải không. Hoa này có những tua cuốn rất duyên, hôm nào bạn làm một bức như thế nhé!
    Bạt ngàn đâu mà bạt ngàn?!
    Bao giờ lys em mới được lang thang nhiều nơi như bác apham nhỉ?
    Lys gửi hoa ở xứ kăng gu ru (có mấy tấm bốt rồi cũng cứ bốt lại cho xôm trò):
    Hoa giấy - Những nốt nhạc của trời:
    [​IMG]
    Hoa tường vi - Ở đây có những cây tường vi cổ thụ, thân cây nhẵn thín như thân cây ổi, còn hoa bao giờ cũng tràn trề nắng:
    [​IMG]
    Hoa này em không biết tên, chỉ thích cái màu đỏ chói lọi của nó thôi. Một quán cafe của người Ý, duyên nhất là những chậu hoa này bên cửa sổ:
    [​IMG]
    (cái này cảm ơn bạn lắm lời nói nhiều góp ý và cắt cúp giùm)
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 25/06/2004
  5. kinhram

    kinhram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ai xà, mới đầu thì vườn chẳng có ai....
    Sau đấy thì một bông hoa mọc lên thẹn thùng....
    Rồi các hoa đua nhau mọc, khoe sắc dưới ánh mặt trời, toả hương bát ngát, hấp dẫn mê say, đắm đuối đến quay cuồng.
    Mấy tháng sau, hậu quả là ...
  6. thaonguyenvd

    thaonguyenvd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Chào Tigerlily,
    Mình không có chỉnh màu đâu - Gởi bạn file gốc - chỉ resize thôi.
    Hẳn là tim nhà mình sẫm màu hơn tim tigerlily rồi?
    ------------------
  7. thaonguyenvd

    thaonguyenvd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mình nhầm file.
    -----------------
  8. khonet

    khonet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    hoa lan ne :
  9. thaonguyenvd

    thaonguyenvd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    1/ Hoa dâm bụt
    Nhiều người bảo lòai hoa này tượng trưng cho sự khờ khạo. Nhưng mình không tin, người đẹp chính bản thân họ đã là một món quà cho cuộc đời. Một loài hoa đẹp cũng góp phần làm tan đi những muộn phiền trong giây lát.
    2/ Hoa Sung
    Lòng vả cũng như lòng sung
  10. khonet

    khonet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    tại sao mình không tải hình lên được?

Chia sẻ trang này