1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao không nên lấy vợ là người hay đi Du Lịch ?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi billy_the_kid, 25/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Đọc 1 lèo hết 8 trang của topic, em xin mạn phép một vài dòng.
    Bắt đầu từ câu hỏi của bác chủ topic "Tại sao không nên lấy vợ là người hay đi du lịch?", đã có quá nhiều ý kiến về sự bất bình đẳng ở đây, xung quanh việc phượt dẫn đến "ngôn ngữ cơ thể" ( như bác chủ topic nói) và "hoa hồng", rồi mấy bác zai,đòi vợ mình phải zin nọ zin kia, lại đổ lỗi cho phượt. Em chỉ xin nói 2 từ: Ích kỉ và Nông . Xin phép ko bàn thêm về khía cạnh này.
    Sang đến vấn đề thứ 2 là cái sự nghịch giữa niềm đam mê bản thân và gia đình/sự nghiệp, em đồng ý là làm gì cũng phải đặt mình vào vị trí của người khác,cụ thể ở đây là bố mẹ hay người thân, mà nghĩ. Rồi biết đường mà giữ mình, mà cứng cáp trước cám dỗ, mà chứng tỏ mình đủ chín chắn, vững vàng.
    Nhưng. Là bậc cha mẹ ai cũng thế thôi. Thời nào cũng vậy, kể cả các bậc cha mẹ của thế kỉ sau. Nuôi con từ nhỏ, chăm sóc,nuôi nấng cho nó, đến khi lớn lớn 1 tí, nó càng ngày càng xa mình, 1 bước ra khỏi nhà là 1 bước lo,nữa là phượt này phượt nọ. Thế nên cái sự ngăn cấm hay lo lắng là cố hữu và đương nhiên, việc thay đổi là rất rất khó, dù mình có thuyết phục hết nước hết cái.
    Và do vậy, nếu thực sự xác định được cái đam mê ấy thật sự là đam mê trong tim mình, thì chẳng có gì gọi là xấu hay ích kỉ hay bất hiếu khi ko nghe theo gia đình mà theo đuổi khao khát ấy, đam mê ấy. Giới tính ko nên đem ra bàn ở đây. Vì đã là người, ai mà không có đam mê? Chỉ có điều,nếu trót sinh ra là con gái, cái sự rong ruổi ấy nó có đôi chút gian nan hơn thôi.
    Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Đẻ ra mà đã có cái máu rong ruổi, phóng khoáng, sục sạo rồi, có cấm bằng zời ( nghe nó phũ phàng, dưng mà đúng là vậy). Càng cấm nó càng liều, càng cấm cái đam mê nó càng to. Mệt vậy đấy.
    Cá nhân em- 1 đứa con gái 19 tuổi- cũng thuộc cái loại ko chịu được 1 cuộc sống bằng phẳng, an nhàn. Em từ bé đến lớn đường hoc tập bằng phẳng, trường chuyên lớp chọn đủ cả,lên đại học làm lớp trưởng, bố mẹ công chức nhà nước, chả có gì bất mãn với cuộc đời, chả có gì phải lo lắng, buồn rầu. Thế nhưng mà em ko thể chịu được cái đường thẳgn em đang đi. Em suy nghĩ, cân nhắc, và vác đến cho bố mẹ em cái ý định xin bảo lưu kết quả ở trường,nghỉ học 1 năm. Em muốn cuộc sống của em có một cái gì thật sự khác, em định xin làm phục vụ bàn, vừa có thêm kinh nghiệm, vừa có lương để đi du lịch. Bố mẹ em ngơ ngác, rồi phẫn nộ, rồi đủ kiểu, ko hiểu vì sao 1 đứa con gái ngoan hiên từ nhỏ như em đột nhiên có cái quyết định động trời như vậy. Chỉ đơn giản là em ko thích con đường thẳng em đang đi, em biết cuộc sống quanh em còn rất màu mè, còn nhiều ngóc ngách, mà em thì muốn khám phá hết. Vậy đấy, chỉ đơn giản là vậy thôi, mà không ai hiểu. Mọi người cho em là viển vông. Mẹ em đến giờ vẫn thình thoang thừ người ra "Mẹ không tưởng tượng được con lại có suy nghĩ ấy". Không ai đồng ý. Nhiều lúc em nản. Nhưng sau cùng, cái đam mê trong em-em không ngờ nó lớn đến vậy, em nộp đơn.
    Tình đến hiện tại, em nghỉ học được 2 tháng rồi, Cảm thấy rất hạnh phúc với cuộc sống, mỗi ngày mới đều có cái để chờ đợi. Mặc dù, theo lời mẹ em nói, không nhìn thấy gì phía trước cả. Thật lòng, sống và yêu cuộc sống thật tâm dù chỉ 1 ngày thôi, em cũng thấy thoả mãn. Em đang ki cóp làm quả xuyên Việt. Mong sẽ thành hiện thực.
    Em kể chuyện của em chỉ để nói 1 điều : Ai cũng chỉ có 1 cuộc đời để sống, con trai hay con gái cũng vậy, sống đúng theo những gì mình mơ ước, dù sau này nó không đem lại cho mình 1 cuộc sống thành đạt hay giàu có, 1 tương lai yên bề gia thất, thì mình cũng sẽ gặt hái được rất nhiều, sự cứng cáp, can đảm, một lòng yêu cuộc sống, yêu người thật tâm, một kí ức rong ruổi, phiêu du, và rất rất nhiều kỉ niệm đẹp. Thất bại sẽ làm mình lớn lên, vì thế, chả việc gì phải sợ cả. Tình toán, khôn ngoan không mang lại cho minh hạnh phúc, thật sự là thế. Chà hiểu sao em có 1 niềm tin rất to lớn: Cuộc đời rất công bằng, không bao giờ đóng hết cửa với người nào chân thành sống. Và em cứ bám vào cái niềm tin ấy mà lạc quan thôi
    Type nhiều mệt wa, mà chả hiểu các bác có hiểu em định nói cái j không nữa
    Được aug17th sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 26/10/2008
  2. KaoSon

    KaoSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Madam Toét, mod nổi danh một thời, nhặt được người trong mộng trên đường phượt.
    Tinh Hoa Sao Sáng Đệ Nhất Bàng Quang, cưa được gái sắp tổ chức đám cưới cũng trên đường phượt.
    Một vài đôi nữa tớ biết nhưng lâu quá rồi nên không nhắc lại nữa.
  3. KaoSon

    KaoSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô. Như vậy là bạn biết cách sống đấy.
    Đời ngắn chẳng tày gang, sống cho thật đậm đà mà không ảnh hưởng đến người khác là đáng sống.
    Học cũng cần, nhưng nếu cứ học không thì phí mất nửa đời. Cuộc sống đúng là nhiều thứ hấp dẫn hơn nhiều.
  4. ekichi04

    ekichi04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    bài viết hay,thật.Chúc bạn hạnh phúc và thành công trên con đường đã chọn.
    Ý kiến cá nhân em thấy bác chủ topic cũng chỉ để tiêu đề ... tại sao ...? thôi chứ cũng chưa phải là quy chụp,áp đặt ..v..gì đó.Topic mở để cùng nhận xét ,thảo luận và đưa ra cảm nhận mà thôi,không nên quá căng thẳng và dùng từ ngữ "nóng"
  5. outlawman

    outlawman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ý...chuyện dựng vợ gả chồng...iu nhau cưới nhau là chuyện của một nam và một nữ ( cá nhân bản thân đôi nam nữ đó )...sao các bác lại nâng quan điểm lên thành một nhận định khá là áp đặt như vậy...
    Nồi nào úp vung nấy...các cụ nói cấm có sai đâu các bác ạ...Cứ sống hết mình đi...hì hì...
    Không có chị em đi phượt là mất đi 50% niềm vui roài...các bác nhỉ??? Khuyến khích...khuyến khích...:D
  6. sukebe02

    sukebe02 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Em nó đã hoàn lương rồi, giờ là gái ngoan con nhà lành, công dung ngôn hạnh đủ đầy, ngõ hầu còn kiếm 1 tấm chồng danh giá con nhà dòng dõi, mà các bác cứ lôi chuyện cũ ra là sao?!
    Các cụ bẩu: Đánh đĩ mười phương, còn để 1 phương lấy chồng.
    Các bác phưọt phịch ở đâu thì chùi mép cho sạch, đặng còn vào đây lên lớp rao giảng Phượt Đạo cho lớp mới lớn.

  7. nlesspassion

    nlesspassion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ô chán nhờ, đi mãi mà chưa biết dân phượt bê bối vậy hả?!?
    Topic này hot thật, vào đọc biết ối cái mà bình thường toàn tin mật.
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Đọc xong rồi thì xóa, nhỉ?!
    Được onamiowada sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 26/10/2008
  9. billy_the_kid

    billy_the_kid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    đúng 24h kể từ khi lập topic, tôi trở lại...
    hôm này là ngày chuyển giao giữa mùa thu và mùa đông đấy các bạn ạ.
    topic này chỉ muốn nói một vấn đề trong cả một liên kết lớn giữa phụ nữ và du lịch. Nếu nói vòng quanh thì lại thành "thầy bói xem voi". Tôi hiểu và tôn trọng những ý kiến đó.

    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Một tuần mới tốt lành.
    ...lặng lẽ....
  10. NewToe

    NewToe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    mưa gió, rảnh cựa, cũng may có cái tôbic này hóng hớt. Bạn Kao sơn sau một hồi xúc vài tấn than đã xỉu mệt nhoài rùi, không lên bài được nữa rùi, chị iem cổ vũ bạn í đê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này