1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao không nên lấy vợ là người hay đi Du Lịch ?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi billy_the_kid, 25/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. houhouhou

    houhouhou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Nói chung, theo em em cũng thấy chị chủ Topic nói đúng ghê... rút từ cái bản thân em ra thì thú thật là bạn gái em nó còn không biết đường đi từ Văn Miếu đến Giáp Bát cơ các bác ạ. Nếu theo logic thì em fải tìm một gái nào cùng sở thích, cùng máu phượt mà yêu ấy vậy mà... Nói cho thật thì làm cái thân trai đi cho lắm, gái ôm nhiều cho lắm thế nhưng chỉ nghĩ đến việc gái của mình ngồi sau xe thằng nào (dù có cách đến 50cm) thì cũng thấy ruột nó lộn lộn lên rồi... thế cho nên theo quan điểm riêng của em là có đi làm hổ làm cáo ở bốn phương tám hướng thì cũng cố mà kiếm một em gà để xây "chuồng" ấm.
    @Tabalo: Em thấy phịch sau khi phượt không hay bằng: đang phượt lăn ra phịch, đang phịch lại phi đi phượt... bác ạ. Hê hê.
    Ném đá tị ti, xin các anh chị em lượng thứ!

    [​IMG]
  2. tacke171

    tacke171 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Gái đi phượt thường là người có cá tính, thích phiêu lưu và có lối sống khá hiện đại! Vì sở thích du lịch này cũng là trào lưu mới.
    Anh em cảm thấy yêu không dễ cũng phải thôi.
  3. o3o6n7o

    o3o6n7o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Thôi anh chị em đi xem film cuối tuần trên VTV1 đi, spam thì để mai đến công ty nhá
  4. Vietkyo

    Vietkyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Anh Dũng ạ (em xin phép gọi tên thật của anh, nếu anh thấy như vậy là xúc phạm đến anh dù chỉ là nhỏ nhất em cũng vô cùng xin lỗi anh)
    Bây giờ em sẽ nói chuyện với anh :
    Thứ nhất, em rất thích những bài viết trong blog của anh, em đã add anh và hiện vẫn nằm trong fav, những bài viết của anh thể hiện 1 sự từng trải nhất định trong cuộc sống và sự uyển chuyển về ngôn ngữ hơn người, anh cũng là một người nhận biết được những giá trị thực của cuộc sống !
    Thứ 2 : Em bản chất vẫn là em, em ko thích anh gọi em là "tráng sĩ dời non lấp bể" sáo rỗng mà em thích anh gọi em là "một thằng quân tử", anh ko gọi cũng được ko có chuyện gì cả. Nhưng em cực ghét anh gọi anh Đức - Đông Hải Long Vương là "tráng sỹ đã lui về ở ẩn ngày ngày ầu ơ làm bạn với bỉm với binh" hay là "Đặt Vòng Lại Hành". Anh Đức - Đông Hải Long Vương theo nhận xét của em là người có ân có uy,biết lấy đại cục làm trọng mà đặt mình dưới người khác, là người có học hành chính quy đồng thời có sự trải nghiệm thực tế sâu sắc, biết mình biết người. Anh Đức xứng đáng là KẺ SỸ BẮC HÀ thời nay (xin lỗi nếu như em dùng từ ko đúng) ! Tất nhiên anh ấy cũng còn một số khuyết điểm mà cá nhân em ko thích như hút thuốc lá quá nhiều và cũng hơi lăng nhăng ! Và em với anh Đức vẫn là bạn thân của nhau !
    Sức mạnh của sự trào phúng thật là đáng sợ và ko phải ai cũng đủ tỉnh táo để khỏi vướng vào cái bẫy lòng vòng của nó, anh là người rất giỏi trào phúng nhưng anh sử dụng cái tài đó để hạ nhục một cá nhân cụ thể, và điều quan trọng là cá nhân đó có phẩm cách cao hơn anh ! Riêng về điều này em nhận xét anh là MỘT THẰNG TIỂU NHÂN BỈ ỔI ĐEM LÒNG TIỂU NHÂN ĐO LÒNG QUÂN TỬ và em KHINH BỈ anh !
    "Tưởng rằng box sẽ thiếu mất trụ cột cho các chị các em kề vai má ấp - Đặt Vòng Lại Hành" những từ này thể hiện tư tưởng coi thường phụ nữ rất lớn của anh trong box DL nói riêng và phụ nữ nói chung. Có thể tại môi trường làm việc của anh tiếp xúc nhiều với phụ nữ (em xin lỗi vì đã nói đến đời tư của anh) khiến anh có tư tưởng đó nhưng dù vì bất kỳ lý do gì thì em vẫn lên án cái tư tưởng đó của anh và đây là lý do em KHINH BỈ anh nhất !
    Tất nhiên hôm nay em nói như vậy ngày mai em vẫn có thể vào blog anh xem những bài viết của anh và có hoặc ko để lại comment vì em vẫn thích cái tài viết văn của anh.
    okie man !
    Nếu như có gì bất mãn với em nhưng anh vì lý do gì đó mà ko dám reply thì có thể PM anh em mình sẽ nói chuyện, em sẽ giữ Private những thông tin đó
    hồi trước trong TOPIC "Trò chuyện bàn nước..." có một loạt bài viết của nick ExtraMarijuana (ko biết có đúng ko) đăng những PM giữa nick dhlv và 1 mem nữ cũng nhằm để hạ nhục người khác, nhân bài viết này xin gửi tới nick Extra... một thông điệp : Cậu cũng là một thằng tiểu nhân bỉ ổi và tôi khinh bỉ câu "
    cheer up every one
    thôi đi ngủ, mai tiếp tục

    Được Vietkyo sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 26/10/2008
  5. Vietkyo

    Vietkyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    xóa
    Được Vietkyo sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 26/10/2008
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Em xin các bác....Quá mù ra mưa rồi.......
    Thôi.....Giờ định hướng lại cái Topic này cho nó ích nước lợi dân tí nhể?!
    Hay là ......... khoá?!
  7. hunghbb

    hunghbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Hình như bác này éo phải tên Dũng ợh.
  8. invisible13

    invisible13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng này hay í. Ngộ được vài phần. Bắt đầu dắt vợ vào con đường phượt....phịch...
  9. KaoSon

    KaoSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chú rất có khẩu khí, rất ra dáng quân tử.
    Những gì anh viết trên kia về chú và Đông Hải Long vương, thiết nghĩ ai đọc cũng hiểu, không phải bình thêm.
    Anh xin được lấy ý của chú, rằng chú không tranh luận với nữ, vì không muốn làm điều ác. Và anh cũng xin được không phải tranh luận với chú. Okie boy?
  10. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Chẳng qua cái topic này nó trôi nhanh quá thôi Chú nhá, không là em nó đọc được đấy. CHít dở, nó mà lại ngăn sông cấm chợ thì có mà phịch cái lịch tịch phịch.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này