1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao không nên lấy vợ là người hay đi Du Lịch ?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi billy_the_kid, 25/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    hừ
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0

    Em thấy đa số dân phượt ai cũng chém gió thành bão nên nghe nhiều cũng chẳng thấy lạ hay bất ngờ lém.


    Về vấn đề gái gú hay lấy vợ thì với em như nào cũng được. Trước đấy không cần biết vợ mình yêu ai, làm gì. Miễn là về với mình thì 1 lòng 1 dạ là ok. Vợ thích đi du lịch thì tốt rồi, không thích thì lấy về đào tạo cho thành thích, chả sao. Như 1 bác em biết chắc vợ bác ý cũng chả thích đi như này đâu nhưng cứ phút cuối lại bảo :" Anh quên em ở nhà rồi ", cứ cho đến phút cuối chốt danh sách xế ôm rồi thì lại đòi đi, thế mới khổ cho bác kia, lại phải gọi điện cancel cho ôm của mình.

    Vấn đề gái gú các bác đang bàn thì em nghĩ cái gì tự nhiên đến thì cứ để nó tự nhiên, 2 người đồng ý thì cứ thế tiến hành thôi chứ còn mục đích của chuyến đi có phải là gái gú đâu. Bản thân em thì không quan trọng lắm vấn đề gái gú, nói thì có vẻ như là bốc phét, chả có thằng đàn ông nào lại không thích hay máu gái cả nhưng cái này mấy người đã tiếp xúc với em thì biết, với em không quan trọng. Tính em thì trăng hoa, ai cũng tán chơi bời 1 tý, nhưng chỉ thế thôi, không đi đến đâu cả thế nên em nghĩ để chơi với nhau được lâu, đi với nhau được nhiều, em chả yêu ai trong đội du lịch cả, hí hí.
    Chạm đến ai mong người đó xin lỗi. Hí hí
  3. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân tớ cảm thấy khi yêu nhau và dẫn đến hôn nhân thì đừng suy nghĩ quá nhiều về quá khứ của vợ hoặc chồng mình. Chỉ cần khi lấy nhau sống với nhau sao cho phải đạo và cùng nhau vui vén gia đình. Tớ cũng là người thích đi du lịch và thực sự tớ cũng thích lấy vợ là người thích du lịch. Xong việc gia đình 2 vợ chồng vi vu nến chỗ này chỗ khác theo tớ là 1 hạnh phúc.
    Đây là tớ chỉ nói trong vấn đề du lịch
  4. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Thế này thì em mới bán đắt hàng chứ. Em nói thật. Tuor xe đạp mệt như thế mà chúng nó vẫn xxx như thường.
  5. Nguom

    Nguom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Khà khà. Bắt đầu đến những cái đầu nóng xuất hiện. Há há. Mấy khi hội tụ đủ anh tài. Nào là bác KS, bác Du, nào là những anh hùng cái thế, nào là những đại hiệp, tiểu hiệp. Eo ôi! Đông vui cứ gọi là.
    Lại nhớ, trong 1 lần hóng hớt, chém gió cấp 12, giật trên cấp 12, có thể có lốc xoáy ở sân nhà hát To thì vô tình gặp 1 cao nhân(Hiểu theo nghĩa đen có nghĩa là cao to, lực lưỡng đấy nhá) ngồi giảng giải về PHƯỢT. Nào là phàm những bậc quân tử mới chạy những cung mà để đời. Nào là, PHƯỢT là 1 khái niệm trừu tượng mà ít ai hiểu hết nghĩa của nó(Cái này, theo ngu ý của em có khi tác giả là bác KS có khi cũng ứ hiẻu hết), blah blah..... Và, có 1 điều làm em khá quan tâm. Đấy là, đi đến vùng nào, các cao nhân cũng phải "choén" 1 cái làm kỷ niệm. Nếu vùng đấy "gú" xấu quá thì quay ra "choén" tạm "người nhà". Hoá ra quân tử hay tiểu nhân cũng không thể thoát khỏi cái gọi là "hì hục" nhỉ. Ngẫm cũng vui. Như câuchuyện em đã có lần post, có lẽ, nên chăng, box PHƯỢT nên mở các lớp dậy uất ức thần chưởng nhỉ. Mà, giáo sư thỉnh giảng chính là Xạ diêuđại hiệp nhỉ. Hí hí. Giáo sư đấy có kinh nghiệm rồi. Lại thực tế nữa. Thế thì còn gì bằng
  6. Nguom

    Nguom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Cô nói lạ. Thế cái ấy nó có phải đạp xe hay gò lưng giữ ghi-đông ko nhỉ? Đói ăn, khát uống, thèm thì phịch, tránh sao được
  7. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Bác này có phải là bác ngumo không nhỉ? Đề tài cạn kiệt rồi à sao cứ phải đay đi đay lại hay bác là chuyên gia về ******** học. Chuyển topic sang giáo dục giới tính được đấy
    Được mathuyen sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 27/10/2008
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Thì cứ tát nước theo mưa. Khi ng ta cứ "choén" với "ấm" thì tớ cũng hùa theo tý cho nó xôm chợ thôi mờ.
  9. KaoSon

    KaoSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ, mi không thể thiếu trên đường phượt.
    Như các bạn đã biết, tuổi phượt lẫn tuổi đời của tớ đã đến độ hưu, nói nhanh thì là già.
    Già mà phượt ào ào chạy nghìn cây một ngày thì không lại được với đám trẻ rồi. Cánh già là đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Chạy xe thì thong dong, xuống xe phải đi đái, đến bữa phải ăn, tối phải ngủ.
    Nếu không điều độ như thế, ốm thì chết.
    Ăn ở đâu, ăn gì cho đủ calo, ngủ thế nào, tối ai gãi lưng cho mình, ai kể cho mình nghe truyện cổ tích cho giấc ngủ thêm sâu... nếu không có các bạn gái đi cùng thì ai lo?
    Nói thế để hiểu rằng, cánh già bọn tớ trân trọng các bạn nữ phượt cùng lắm ý. Trân trọng và biết ơn. Nói thế mới trọn nghĩa được.
    Ví dụ minh hoạ: 3 bạn nữ đi cùng, 2 bạn đánh gió bóp đầu, một bạn điếu đóm ảnh ọt. Tam cung lục viện trên đường phượt nó phải dư này chứ.
    [​IMG]
  10. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này đi quá đà rồi, chiếu theo quy định của box du lịch thì đáng nhẽ nó phải bị khoá từ lâu. Khổ nỗi nhiều cao nhân post bài quá, nhiều Mod vào tranh luận hăng hái quá nên cứ để yên.
    Tôi cũng chẳng đi nhiều, mà có đi cũng đa số là độc hành. Nhưng vài lần đi cùng với chị em, tâm sự qua qua thấy ai cũng có nỗi niềm riêng thì mới vi vu trên đường cùng các bác được. Nếu sẵn người yêu e ấp trong tay, nửa bước chân không rời thì các bác làm gì đủ thuyết phục đến độ các em theo chân rong ruổi đường trường. Các bạn gái, dẫu xinh hay xấu, hoàn cảnh như thế nào mà dám mạo hiểm phó thác tính mệnh cho các xế trên đường, đã là quý lắm rồi. Tôi thấy làm ôm quả là mệt, ngồi sau độ 1 tiếng tôi đã thấy buồn ngủ díp mắt chồn hết cả mông rồi. Còn cái chuyện ôm iếc, tình cảm ham muốn gì đó tất nhiên ít nhiều nó cũng phát sinh trên đường đi. Nhưng ham muốn chỉ là ham muốn chứ đâu có phải dễ gì mà biến thành hiện thực. Có chăng là bánh vẽ. Có ngòi bút bác KAO SON bịa ra thêm, anh em mỗi người một chút tưởng tượng ra cái chuyện đó thì thôi..
    Tóm lại, xã hội này có nhiều thành phần. Ai có sở thích gì cứ đam mê, không chết ai cả. Không phải cứ đam mê du lịch là không lấy được chồng, thậm chí đi du lịch lại có nhiều cơ hội hơn ấy chứ. Ngoài đường đầy cô ngoan ngoãn xinh đẹp đầy thành tích ở nhà mà vẫn lận đận, có lấy được chồng đâu. Đi cho khoẻ.
    Tien2010
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này