1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao không nên lấy vợ là người hay đi Du Lịch ?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi billy_the_kid, 25/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    bạn dumdum văn cao quá, ứ thích lấy chồng phượt <== bạn này chả có ai chịu tán cả nên ế phải chạy sang đài loan tìm chồng bằng con đg học với hành
    bạn cạo sơn: anh này thì anh í có tài trong cái sự bốc phét của anh í
    các bạn gái thích đi phượt không thể có chồng là do các bạn í quá xấu hoặc phượt lại mặc váy.
    còn các bạn jai thích phượt mà ế thì hoặc quá xấu hoặc trong tư tửong phượt lại phải có phịch
    còn thì đừng lấy gái du lịchm tốn tiền bỏ mịe, chúng nó toàn đi resort với lại spa, nc ngoài đều đều, thế éo là đủ xèng cho các em í. Mà để các em í để mắc thì các bác trai phượt có đủ trình kô, xèng thì không lại còn bẩn, bựa, tởm kinh
    gái nhu mì thì ối anh xin chết, trai dịu dành thì ôi thôi là đàn bà.
    cái gì nó của mình, nó sẽ là của mình, bà mẹ em là em éo thích câu này các bác ợ nên các bác cứ sống vì mình thì cũng sống và nghĩ cho người khác thì chuyện LẬP GIA ĐÌNH nó chỉ là cái chuyện vặt
    Tiên sư đứa nào giả nick vào post bài
  2. hey_meomeo

    hey_meomeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bác nói rất hay, rất đúng! Theo thằng em này thấy thì đa số trai phượt thì tính bôc đồng, thích phiêu lưu , đôi khi là hoang tưởng, con gái phượt thì đa số là gái đã và đang thất tình hoặc muốn thể hiện mình nhưng chung quy vẫn là đam mê du lịch => Hợp cạ
    Được hey_meomeo sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 27/10/2008
  3. KaoSon

    KaoSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tiến 2010 này có phải là chiến binh hôm đi Mai Châu lái xe ô tô mà lại còn có gái ngồi cạnh quạt mát cho không?
    Đấy, đến đi ô tô điều hoà mát rười rượi mà vẫn cần có bạn nữ ngồi quạt cho thì ai dám bảo là không cần các phượt nữ nào?
  4. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Người ta bảo rồi biết thì thưa thì thốt, cái kiểu tát nước theo mưa có ngày ăn phải vạ. Người Việt Nam thấy đông thì xúm lại, thấy tai nạn thì được thêm vài anh thanh niên hoi hôi của. Bác kém miếng à? Bác cứ kiếm cô nào đi du lịch rồi tán thử đi hay lại bảo tao *** thèm.
    Công nhận dân mình thâm nho, từ chuyện chửi Chí phèo có thể chửi lây cả làng Vũ Đại.
  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Nào tớ có dám chửi ai đâu. Chỉ hay xem có tai nạn ở đâu, ai rơi cái gì thì hôi của tý. Nhà nghèo nên bòn rút tý.
    Hớ hớ. Tớ cũng yêu các bạn gái thik đi du lịch lắm chứ. Chỉ tội chưa cưa đc ẻm nào thôi. Số hẩm nó thế.
  6. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Báo bác, vâng ạ, khổ nỗi hôm ấy xe của em hỏng điều hoà từ lúc ở Cát bà lên tận Mai châu cơ ạ, trời nóng 40 độ mà xe không có điều hoà thì làm gì khổ bằng. Mà hôm đó chót bốc đồng một chút các bác thông cảm.
    Tuần trước, cũng một cung, 4 người bị nhỡ xe lạc đường ban đêm, thổi củi nấu cơm xong suýt nữa ngủ lại. Đường tối om không một bóng người. Em khâm phục hai đồng chí nữ đi cùng lắm, vẫn tự tin như thường. Hai anh em em thì không sao chứ mà hai em kia chưa chồng con, gặp gì thì khổ...
    Chị em phàm là đã đi rồi thì tính cách mạnh mẽ hơn người, gặp vợ em có mà nhét vàng vào túi cũng chẳng chịu đi ra khỏi nhà cho. Đấy là lý do tại sao em vẫn tươi tỉnh đi tiếp, không bị vợ cằn nhằn câu gì.
  7. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói thế này thì hoá ra chị em phượt là vì xế ạ? Thế cứ có người yêu là cái đam mê cái khao khát nó bị tống ra chỗ khác ạ?
    Ôi ôi là phận gái...
  8. KaoSon

    KaoSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bạn Tiến này bạn ấy nói vui đấy, chị em đừng để bụng.
  9. caonam

    caonam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy bạn ah, bạn đi nhiều chắc cũng quan sát nhiều, trong 1 chuyến đi, xế thì hì hục đi chỉ nhìn đường gồ ghề chứ cũng chả kịp ngắm cảnh hay cảm nhận được j` còn ôm ngồi sau ngắm được j` thì ngắm không cũng chả cảm nhận được j` thay vào đó sau chuyến đi về thì ôm và xế có thể thành a nice couple
  10. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Suy ra, nếu đã trót sinh ra mang gen XX, chỉ nên chọn 1, phượt hoặc zai?? Xác định yêu phượt thì đừng gánh thêm zai. Để nhỡ trời xui đất khiến đỏ cái rầm anh xế thì khổ cho zai ở nhà .
    Em cũng đồng ý với cái ý kiến j j đấy, con gái mà thích phượt thì phần lớn sống rất ngẫu hứng và có chút j đấy phóng khoáng ( chứ không phải phóng túng hay buông thả), nên có lẽ rất ít zai chịu được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này