1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao không nên lấy vợ là người hay đi Du Lịch ?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi billy_the_kid, 25/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Sì pam phát cho nhanh sang trang
    Cát min thế này trắng thế này có phải phịch ở Quan Lạn không?
    (Lời chỉ có tính chất minh hoạ)
  2. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Là một đàn ông, lại có tý qua lại trên đường du lịch, tớ gặp rất nhiều Bạn trong các chuyến đi. Cái thời trai chưa vợ, gái chưa chồng, lại cùng đam mê sở thích, lại sát má kề vai trên những con đường, làm sao không khỏi tránh những lúc xao lòng. Không biết Bạn có nhớ, một cái tựa cằm nhẹ như gió thoảng bên vai, một viên kẹo cafe bóc giùm khi xe chạy, một cái đặt tay bên hông êm ái mà dường như lửa cháy, một ánh nhìn đắm đuối hun hút như đêm đen, một cái cúi đầu mỉm cười trong loang loáng đèn xe khác, tất cả dù trong trẻo như một giọt sương mai nhưng công phá tựa dòng thác lũ.
    Tớ biết những gì Bạn nghĩ, tớ cảm nhận rõ sự run rẩy trong cái ngả đầu không phải vì cái lạnh chốn núi non, cốc trà Bạn pha cho xế chứa cả một niềm sôi nổi, cái găng tay nữ nhường tớ mang khi lái xe gói theo chút tình ấm nóng, hay nụ cười ngượng ngập trước ống kính Canon đâu phải là nụ cười Bạn vẫn thường pose.
    Những cảm xúc đó, Bạn biết, tớ biết. Trên box nó được ẩn dấu sau những tấm ảnh chân dung mờ ảo hay phong cảnh ngút ngàn. Bởi nói ra, biết đâu lại là điều day dứt. Cuộc đi nào ở box chẳng có lúc tan, chọn điểm dừng đúng lúc, dù vấn vương, nhưng tớ biết như thế mới là hoàn hảo. Để ngày sau khi ta gặp lại, mọi tâm tình sẽ vẫn trong sáng như xưa.
    Mỗi người lại sẽ tiếp tục con đường dài của riêng mình, con đường đời đấy gập ghềnh và chông gai hơn bất cứ con lộ bùn lầy đèo suối nào khác mà chúng ta đã từng cùng nhau chiến thắng. Cảm xúc và sức mạnh trao nhau ngày ấy, sẽ là người bạn đường cho chặng tiếp theo.
    Tạm biệt Bạn nhé, chúc bạn hạnh phúc trên cả cuộc hành trình.
    được Zorzo sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 27/10/2008
    [/quote]
    Bác Zorzo viết hay quá, chuyến đi nào của em cũng đầy cảm xúc mà đếch viết ra được như bác, thật trúng ý!
    Mạn phép copy vào blog của em.
    Mà ở đây tha hồ spam nhỉ các bác.
    Tien2010
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hí hí
    các bác cứ nhiều chiện, nói chung, em thích nhất là đôi timberland kia, bác nào mua ở đấy, chỉ cho e với
  4. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Có ngặỏằi hỏằi thfm nên iem ngoài lỏằ phĂt ỏĂ
    Nhà iem thơ chỏÊ phÂn biỏằ?t ai ôm - ai xỏ. Cỏằâ thỏ hai ngặỏằi thay phiên chỏằY nhau.
    ĐỏằÊt 'i Đông Bỏc thơ nhà iem 'i 7 ngặỏằi. 4 nỏằ 3 nam. 4 xe. Nói thỏ iem không cỏĐn giỏÊi thưch thêm nhỏằ
  5. ttvnspace

    ttvnspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết 18 trang của các bác đúng là vỡ cả mồm!
    Đang nói chuyện "không nên lấy vợ hay đi du lịch" thì các bác tương ngay phịch vào, chả ăn nhập gì cả, đã thế từ nay tuyển ôm mới toe thế quái nào được? Các bác là trim đầu đàn mà dẫn dắt vậy, hỏng hết cả ý nghĩa cao quý của phượt :D
    Quay lại Topic, em nghĩ thế này nhá:
    - Con gái phượt nói chung cá tính và nghị lực, theo thiển ý của em thì những đức tính phượt đặc trưng là rất tốt cho cuộc sống đời thường.
    - Một cô gái hay hư hay không thì không thể đánh giá qua phượt được. Nói như kiểu cách ấy thì cũng không nên lấy vợ làm Guide, tiếp viên, vũ nữ, ca sỹ... nghề nào chẳng có nguy cơ "hư", có chăng lấy vợ ở nhà 24/24 bảo gì làm nấy mới là xứng theo ý của chủ Topic?
    - Bản năng tự vệ (nếu muốn) của con gái khi đi phượt chẳng khác gì ở nhà. Không thể nói là ở ''vùng mất sóng'' thì dễ sa ngã, có khi vợ ai đó ở ngay công ty hay trường học còn dễ sa ngã hơn chốn biên cương! Có những chuyến em chứng kiến cả 5 xe không một ôm nào ôm vào eo xế trên suốt 1000 km.
    - Nếu người con gái tự nguyện yêu, tình cảm với xế thì đó là chuyện bình thường chẳng liên quan đến phượt. Mấy cô gái sa ngã, chơi tới bến khi phượt cũng không nói lên rằng con gái phượt là xấu.
    - Các yếu tố kinh tế, thời gian, công việc... do phượt gây ra cũng không thể nói là cô gái ấy làm vợ kém hơn những cô gái khác. Khi vừa là vợ, vừa đi phượt người ta tự biết cân đối mọi việc.
    - TUY NHIÊN, vợ mà hay du lịch (cụ thể ở đây là phượt) vài tuần, vài tháng lại là ôm của thằng bất kỳ nào đó - nó có thể đẹp zai, manly, lắm tiền, khéo mồm... hơn, kể cũng khó chịu đấy. Đấy là mới kể ngồi sau động chạm thôi chứ chưa kể các vụ chăm sóc, cõng bế... và cao hơn nữa có thể có.
    Thế nên em có giải pháp thế này, lấy vợ phượt là hoàn toàn bình thường so với vợ... không phượt, quá khứ phượt ở đâu, làm gì cho qua hết (gớm, chú nào để ý đến quá khứ vợ thì mịa kể cả không phượt cũng chắc đã ra gì).
    Nhưng khi lấy rồi thì mình đưa được đi là tốt nhất (bao gồm cả phượt và du lịch thông thường). Bất khả dĩ không đi với vợ được, thí dụ vợ đi với công ty thì... phải chịu, vợ chồng tin nhau là chính (cần quái gì đi du lịch nó vẫn cứ ngoại tình đấy thôi). Chú ý giáo dục vợ và bắt vào box Ý thức du lịch thường xuyên.
    Em mạo muội các bác đừng ném đá em.
  6. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Kaka, nhân tiện các bác đang nói chuyên Phịch trên đường Phượt, em có mấy cái ảnh ghi lại cảnh Phịnh của 1 đôi giờ lấy ra làm dẫn chứng
    Màn khởi động
    [​IMG]
    69
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Kiểu chó
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những bức ảnh này là do nhóm chúng tôi đi chuyến MCC đã rình rập, ngó nghiêng, vất vả lắm mới hoàn thành. Có những lúc méo cả mồm, chảy cả nước mắt. Thành viên gôm anh So, anh Min, em Bim
    Được Hoang_Viet_Linh sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 27/10/2008
  7. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, đang hôm thất tình, vào gặp cái tô píc này đúng là mèo mù vớ cá rán.
    Dạ bác nào đấy nói phải đấy ạ. Điên mà lấy vợ Phượt à!
    Vợ Phượt càng nhiều, thì mầm mống nổi loạn của nó càng lớn. Bác đừng hòng gia đình trị với nó. Bác cũng đừng mong trèo lên đầu lên cổ nó mà ngồi. Ở mấy nước Tây nước Tầu nó đi, người ta kêu gọi bình đẳng từ lâu rồi!
    Vợ Phượt càng nhiều, kinh nghiệm mắt thấy tai nghe của nó về cuộc sống càng nhiều. Bác đừng hòng than thở với nó về cái mụn mọc ở mông, ngoài kia nó đã nhìn thấy cái khó cái khổ của bao nhiêu người rồi. Nó còn lâu mới thông cảm với bác.
    Vợ Phượt càng nhiều, cơ may nó gặp mấy chàng vừa đẹp giai vừa cao to lại vừa có học thức hơn bác càng lớn. Thể nào có lúc nào đó nó chả gặp những đứa nói ra cái câu: Anh thích phụ nữ hiểu biết. Mẹ của các con anh phải có hiểu biết rộng để còn dậy con anh chứ. Lúc đấy có cay đắng cho cả bác lẫn nó!
    Vợ Phượt càng nhiều, nó càng có lắm mối quan hệ, nhiều mối quan tâm. Bác không phải là Thượng đế của nó nữa, nếu bác không xứng đáng như thế. Rồi bác lại phải cố bằng chết mà chinh phục lại nó. Và giữ trái tim nó (nếu vẫn còn muốn), Hết hơi! Nếu có lấy em nào thích ngồi 1 chỗ, bác tha hồ yên tâm bay nhẩy đú đởn!
    ....
    Vân vân và vân vân
    Nói túm lại, ngu gì mà lấy vợ phượt hả bác!
    Chỉ có giai nào dám, hoặc đủ bản lĩnh mà không lo không sợ thì mới lấy vợ Phượt thôi bác ạ! Âu các nữ Phượt cũng chỉ hợp với những người như thế thôi.
    Nếu yếu thì đừng ra gió!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Em xin lỗi các bác nếu em lỡ đà chạm nọc bác nào!
    Em cũng vừa bị giai nhà em đá hôm qua, chắc là do đọc topic này!!! Bác nào trưng lên dã man quá cơ...
  8. KaoSon

    KaoSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cứ chuẩn bị đi nhé, quần áo gọn gàn tắm rửa sạch sẽ đợi anh hú cái là đi ngay.
    Mình đi Mường Lát nhé, làm quả Tây tiến cho hào khí.
    Còn em nào nữa, giơ tay đê. Ít thì đi xe máy, đông thì đi o tô. Đông nữa thì hú thêm Tiến 2010 làm quả bán tải chở nước uống mí lị bánh mì.
  9. Vietkyo

    Vietkyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Vâng nếu anh muốn thì giữa chúng ta sẽ có sự hoà bình, sự tôn trọng và cân bằng trong quan hệ chính là những giọt nguần của hạnh phúc, mà sống thì ai cũng cần hạnh phúc ca.
    chúc anh ngày càng có nhiều bài viết hay ! okie man
  10. invisible13

    invisible13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Chia sẽ & đồng cảm với quan điểm này của anh Zo.
    Ngoài những cảm nhận về vùng đất, con người, mỗi chuyến đi đều để lại cảm xúc về những người bạn đồng hành, đặc biệt là các ôm.
    "Dù vấn vương, nhưng tớ biết như thế mới là hoàn hảo"
    Đọc bài của bạn Chuoichuoiqua, xaoxyen, nói về các ôm cũng chỉ là một số trường hợp cá biệt nào đó, ko mang tính đại diện, nhưng cũng góp 1 phần nào đó cho ace tham khảo. Tôi ko biết có phải mình may mắn hay ko, những cung tớ đi, toàn xế cho ôm pro .
    Tớ mới lang thang chưa tới 1 năm, tuổi đời lẫn tuổi Đi còn ít, nhưng cũng cảm nhận được nhiều tính cách rất hay của các ôm phượt. Trong đấy, cũng có nhiều bạn thành đạt trong công việc & trong cuộc sống. Có ôm rất giỏi nấu nướng, nội trợ, có ôm cũng rất biết quan tậm gia đình, ứng xử tinh tế. Tớ yêu tất cả các ôm & trân trọng tất cả những tình cảm, những chia sẻ, những trải nghiệm trên mỗi chuyến đi, dù ngắn hay dài. Vote cho tất cả các ôm của tớ.
    Oánh nhau với quả ảnh của bác Kaoson
    Tặng ôm xịn nè, massage cho các xế.
    [​IMG]
    Bác Kao Sơn gặp ôm nì mới chuẩn
    [​IMG]
    Thiết nghĩ, quan điểm của mỗi người, vẫn chỉ là đánh giá phiến diện trong giới giang hồ lang thang rộng lớn này. Thế nên các đại anh hùng cũng ko nên có lời lẽ qua'' khích.
    Tớ tin, chuyện vợ chồng là do định mệnh và ko thể trả lời đúng hay sai, có hay ko, nên hay ko nên. Biết đâu 1 hôm nào đó, sét nổ giữa đầu trên đèo Khau Phạ, chín tháng sau tớ lại ở nhà bế con, làm ôsin cho Ôm. Hix.
    Topic này rất hay, có nhiều ý kiến thẳng thắng, nhiều góc cạnh, mà ko nói ra thì ko ai biết, và có những điều ko nói ra nhưng ai cũng biết là cái gì đấy.
    Chúng ta vẫn cứ đi, vẫn cảm nhận & Chúc cho ôm - xế sau khi đọc xong sẽ hiểu nhau hơn & cùng chia sẽ trên con đường lượt phượt.
    Em hết. Mời các cao nhân bắn đá tiếp.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này