1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao không nên lấy vợ là người hay đi Du Lịch ?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi billy_the_kid, 25/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Số nước vợ tớ đã từng đi nhiều phải gấp đôi số nước tớ đi.
    Có một lần, một cô bé người Mỹ xem cái hộ chiếu của vợ tớ, nó rất thú vị và ngạc nhiên vì sao hộ chiếu của vợ tớ có lắm visa đến thế, trong đó có cả những dấu nhập cảnh rất hiểm như dấu của lực lượng gìn giữ hoà bình của UN khi UN còn quản lý Kosovo.
    Nó hỏi: Tại sao người Việt chúng mày đi đâu cũng phải xin Visa à?
  2. bachikhuon02

    bachikhuon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài bạn này nghe sao cay đắng

    vàng vàng 1 không đúng với tớ, những người hạp sở thích thì dễ hiểu và dễ đến với nhau chứ nhỉ? Sao các man khác lại lắc nhỉ?
    Vàng vàng 2: cái này nghe xé lòng thật, tớ đã từng được nghe "nơi đây có một mình em.........không có anh trong lúc này......" Nghe mà xót xa nhưng không làm sao được.
    Ngoài lề tí ; Láng máng có lần nghe 1 vị đốc tờ nói trên đài : 70% hoa hồng là hàng giả. Thời bây giờ í, choice, quickstic, hoa hồng portinor thì dễ đến bọn nhóc nhóc cấp 3 là cũng thạo rồi. Nhớ có lần ra hiệu thuốc gãi gãi đầu: ?ochị ơi?chị?.chị có?..có?..? chưa kịp nói tiếp thì chị bán thuốc ( xinh xinh và tre trẻ ) đáp lời ?ocó? . Ngẩn ngơ???????.. ?ocái này chứ gì???.Thẹn???ơ?..sao chị biết?? , ?oÔi xời lạ gì đâu mà?. Sao chị tài thế?, ?oNhìn nhỏ đứng ngoài là hiểu chứ sao?. Gật cái này thì nghe xé lòng thật, tớ đã từng được nghe "nơi đây có một mình em.........không có anh trong lúc này......" Nghe mà xót xa nhưng không làm sao được oánh cái rụp, ờ nhỉ.
    Vàng vàng 3: Tớ chạ hi vọng kiếm được tờ giấy Plus Indo đem về đâu, bìa cũng chả vấn đề gì to nhớn, chỉ cần bìa nhưng ?ophẳng phiu? tí chứ đừng nhàu nhĩ quá?
    Topic này hay đấy
  3. Vietkyo

    Vietkyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy chủ đề này hay đấy , thực ra vấn đề này có nguần gốc liên quan đến bản năng jống loài cũng ko khó giải thik ! Thử múa phím một tí!
    Bản năng của đàn ông là đi jeo jống còn bản năng của đàn bà là tiếp nhận và nuôi dưỡng nòi jống
    người đàn ông thành công trong cưa gái (hoặc tình yêu) nếu anh ta jeo jống thành công cho cô ta (các bác nên hiểu jeo jống theo nghĩa rộng nhé ! ngộ đc cái này các bác cưa gái nào cũng đổ đấy )
    người đàn bà thành công trong tình yêu nếu như họ khiến đc người đàn ông mà họ yêu muốn jeo jống thực sự cho họ
    Những người phụ nữ đam mê du lịch và thik đi du lịch một cách điên cuồng (đi khắp 5 châu, quen hết mọi người, sống hết mình chơi thả phanh <--- LOL [=))] ) là những người ngộ nhận rất nặng về bản thân, tâm hồn họ bị bào mòn bởi cái sự sáo rỗng của cái ý thik du lịch mà họ tạo ra, họ chất vào tâm hồn họ quá nhiều chuyến đi mà quên mất rằng tâm hồn con người cũng có jới hạn, kết quả là nó ko thể chứa đc cái jì khác nữa ngoài những chuyến đi.
    Mặt khác họ ko chịu tìm hiểu xem đàn ông thực sự cần jì ở người phụ nữ để thêm vào tâm hồn họ những yếu tố đó, để khiến đàn ông thực sự muốn jeo jống cho họ, và thế là họ lãnh toàn jống jả để đến nỗi fải xài "portinor" một mình (cái của nợ này tôi đoán là thuốc tránh thai khẩn cấp, tôi chưa fải xài bao jờ nên ko biết ). Đàn ông nhìn họ chỉ như cái lỗ để thoả mãn dục vọng bản thân, ngoài ra ko còn jì khác !
    Đàn bà thật đáng thương, họ sinh ra hình như là để chịu khổ vì chính họ ko điều khiển nổi bản thân họ, Có ai dạy họ điều đó đâu, họ sống chủ yếu theo bản năng mà ! Cái sự "sâu sắc như cơi đựng trầu" nhiều khi lại jiết chết cuộc đời họ, Thiện tai thiện tai !
    Thôi nói những cái trên cũng hơi dông dài khó hiểu, nói nhanh cho nó vuông và để chị em dễ tiêu hoá nhé : Các cụ đã dạy : Làm thân con gái có lồl thì fải biết giữ, ko biết jữ thì khổ 1 đời " Các chị em cứ nghe lời các cụ dạy mà điều chỉnh bản thân tự khắc sẽ đuợc sung sướng !
    Đi chùa người ta bảo tôi có căn tu nên biết thương mọi người, âu có khi cũng đúng ! Thôi thì cứ tích đức hành thiện hạnh fúc sẽ đến với ta
    Nam Mô A Di Đà Phật !
    Được Vietkyo sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 25/10/2008
  4. invisible13

    invisible13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này chắc nhiều chị em 8x đời đầu còn cô đơn vẫn đang suy nghĩ, và có chắc hẳn có nhiều quan điểm trái chiều. Hài hòa giữa cuộc sống, công việc và hạnh phúc gia đình luôn là bài toán khó giải nhất cho dân phượt.
    Topic hay, mời Mod Nam, mod Nữ và bàn dân thiên hạ cho ý kiến.
  5. BacNamvn

    BacNamvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Trẻ không ăn chơi, già ngồi hối tiếc.
    Bây giờ cứ đi chơi thoải mái đi. Đến lúc lấy chồng sẽ chán đi nhiều mà chỉ thích chăm lo chồng con thôi.
  6. Vietkyo

    Vietkyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Anh Bắc ah` em Koj đây gặp nhau trên này thật hữu duyên, hôm nào đi uống nước nhé . Em mời !
    okie man !
  7. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16

     
    Bạn Bachikhuon nói chính xác như tớ mong muốn, và tớ chỉ chờ một ý kiến như bạn để viết tiếp.
    Ý 1: rõ ràng quan niệm của một vài men, nếu có, so với khoảng 3 tỷ men khác trên thế giới, liệu có phải là điều đáng lo ngại.
    Ý2: Cái xé lòng đấy, tiếc thay, chẳng có tý liên quan gì đến du lịch cả. Lắm bọn trẻ trâu chẳng đi đâu khỏi luỹ tre làng Hà nội, xa lắm thì qua được cầu Chương Dương, còn rành vành ngoài 7 chữ, vành trong 8 nghề, hơn khối anh chị em ở đây rành đường lên Sapa, Bắc Hà nhiều lắm. Vô lý và xót xa thay nếu lòng yêu du lịch phải chịu trách nhiệu cho những lỡ lầm.
    Ý 3: nhăn nheo hay bằng bẳng, sớm sủa hay nhỡ nhàng, lại một lần nữa đừng trách khách quan. Nếu bạn đã từng xếp đồ cho một chuyến đi, bạn chắc đều hiều mình cần gì trong một cuộc chơi. Nếu từng bỏ một tấm vé tầu, vé xe vào ví, chắc bạn đã rõ chuyến tầu chẳng dừng để đợi một cá nhân. Và khi đã đi xa hơn con sông Hồng trước mắt, bạn chắc cũng biết dự kiến kế hoạch để trở về.
    Chính du lịch giúp bạn biết và làm gì cho tương lai của bạn đấy chứ.
    Trở loại bài viết thoạt nghe chẳng ăn nhập của tớ ở trên. Du lịch là điều bình thường trong cuộc sống của mọi người trên thế giới, điều này bình thường như bạn vẫn uống trà đá mỗi sáng, như bạn vẫn vào internet hàng đêm. Bình thường đến nỗi mọi người thấy ngạc nhiên khi có những người đi ít thế, tại sao lại có nhiều rào cản khi người ta đi như thế. Có thể VN vẫn còn chậm hơn các bạn nước ngoài, nhưng rồi xu thế chung các bạn cũng sẽ tiến đến những quan niệm như vậy.
    Nếu thế, chính các bạn trên box DL, những người đang ở những lớp tiên phong, cũng sẽ là những người góp phần thay đổi quan niệm lạc hậu xưa cũ.
    Nhưng cuối cùng, tớ vẫn muốn gửi một lời an ủi đến một bạn nào đó vì có những lỡ lầm mà phải chịu những hy sinh. Nhưng tớ tin, du lịch và những đam mê khác sẽ giúp bạn vượt qua sóng gió.
     

    được Zorzo sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 25/10/2008
  8. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    [​IMG]
    Thêm tí ảnh ví von chị em lượt phượt cho nó hình tượng.
    Nên hay không nên đố trời mà biết. Bác không thích bìa ah???
    Nói chung phụ nữ thiệt thòi.
    Được lastwalkman sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 25/10/2008
  9. lovetivi2005

    lovetivi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Topic giật tít rất ấn tượng, bản thân tôi khi đọc thấy ko mấy thiện cảm đơn giản vì tôi là phụ nữ, lại là thành viên tích cực của box du lịch.
    Tại so ko nên lấy vợ là người hay đi du lich? Đó là một cái tít mang tính định kiến, hoặc do người ta nghĩ về du lịch một cách phiến diện.
    Đi du lịch nghĩa là về nơi ko có sóng điện thoại?
    Đi du lịch nghĩa là sống chung, buông thả, hay rượu bia ko có điểm dừng.
    Hay là trao đi những cái ko đáng trao.
    Những vấn đề đó dù đi du lịch hay ko đi du lịch thì thiết nghĩ liên quan nhiều đến nhận thức của từng người.
    Bản thân tôi, du lịch cũng thích đi, rượu bia cũng thích uống. Tôi chẳng ngại gì khi nói về những điều đó. Nhưng nhìn cách người ta nhìn nhận về đi du lịch thì thấy như đang viết về đi đú.
    Ko bao giờ post bài ở topic này lần thứ 2.
    Một 8x đời đầu và thẳng thắn mà nói là vẫn cô đơn nhưng ko trăn trở đâu invisble 13 à.
    Được lovetivi2005 sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 25/10/2008
  10. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Du Lịch chỉ là sở thích. Chứ cuộc sống không phải là Du Lịch... Vì vậy cuộc sống luôn cần cân bằng, đừng nghiêng quá cho bên nào...
    Nếu có gia đình thì hãy chọn những cách du lịch cho hợp lý để sở thích vẫn mãi là sở thích, còn gia đình vẫn phải là gia đình....

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này