1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao không nên lấy vợ là người hay đi Du Lịch ?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi billy_the_kid, 25/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vietkyo

    Vietkyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Phục bác này cả nón luôn. Cả box này chắc không mấy ai dám nhận mình là người quân tử như bác! Thế cũng hay, đời có nhiều loại tiểu nhân như em thì cũng phải có những quân tử như bác.Mong bác ra tay cứu khổ phò nguy cho thiên hạ được nhờ!
    [/quote]
    Thực ra bao jờ cũng vậy, danh bất chính thì ngôn bất thuận thôi ! Tôi chỉ sống thực với lòng mình vì như vậy tôi cam thấy hạnh phúc !
    Việc bạn nhận mình là tiểu nhân hay tiện nhân cũng ko tác động jì đến suy nghĩ của tôi về cá nhân bạn, vì trên mạng thực ra chỉ là những giá trị ảo mà thôi.
    Việc dời non lấp bể ko fải việc của 1 cá nhân cũng ko fải 1 sớm 1 chiều. Cá nhân tôi ko thik làm cái việc đấy, tôi chỉ thik rong chơi tháng ngày mà thôi !
    chúc ban vui vẻ
  2. NewToe

    NewToe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Tớ đi mấy chuyến phượt nhưng quả thực chả có thời gian mà để săm soi các thành viên trong đoàn như bạn xao xuyến ( lúc đầu cứ nghĩ bạn này là phượt nữ cơ, hóa ra là phượt nam, thế thì tớ đòi lại icon hoa hồng nhá ).
    Thế nhưng cũng có vài phượt nữ mà tớ ấn tượng mạnh đấy chứ. Chả hiểu sao, trong các chuyến đi, tớ luôn ấn tượng với những bạn gái chăm chỉ chăm lo về công tác hậu cần cho anh em. Một chuyến thì có 1 chị luôn nhanh tay xào xáo nấu nướng, rửa bát?. cho các em trẻ ngồi chơi xơi nước, tán phét.
    Còn một chuyến thì do đặc thù chuyến đi là ?ovác nhà đi phượt?, tất cả các mem nữ tớ thấy đều rất nhanh tay và chăm chỉ nấu nướng, nhưng có 1 em nổi bật, phần vì em í là đầu bếp chính của đoàn. Nhìn cái cung cách em í đi chợ, rửa xoong nồi, làm khẩu phần ăn cho mọi người mà tớ cảm thấy sự nhiệt tình chăm lo cho mọi người trên gương mặt em í, cảm nhận thấy em í lo lắng không biết mua bán thế, nấu nướng như thế có hài lòng mọi người không, ăn có ngon không?.Ôi, cứ nhắc đến iem này là muốn thơm cái, tặng hoa cái hì hì
    Tớ thì tớ chưa bao giờ nghĩ bạn gái tớ, hay vợ tớ phải là người nội trợ đảm đang, vì đàn ông cũng nên làm những công việc như thế. Tớ cũng chả đến mức phải này phải nọ?..thế nhưng xét trên đường phượt, anh em xế chinh chiến các cung đường, gặp dốc cao vừa đi bộ vừa dắt xe, chỗ nào không đi được thì còn khiêng xe, bơm vá xe?.cũng chả dám để chị em nhúng tay vào những việc như vậy. Thế thì những việc như mua bán đồ ăn, nấu nướng, bát đũa thì chị em cũng nên chủ động những công việc đó cho hài hòa.
    Nhưng hình như có một điều là, những rắc rối xảy ra trên đường phượt gần như đa phần đều xuất phát từ phía chị em thì phải ( là cái bản tính hay cằn nhằn í mà nhỉ ). Tớ thì tớ rất ghét cái kiểu cằn nhằn, làu bàu?
    Có một phượt nữ trong box này tớ rất sợ ( tiếp xúc với bạn í thôi đã sợ thế rồi ). Mệnh phượt của tớ mà gặp bạn này thì chết tử luôn. Quả này có lấy vợ, sợ vợ mất rùi, hic
  3. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Thôi để bác Kaoson chở bạn embuon, em không đi Mường Lát được bằng ô tô, có mà đi bằng 1/4 bánh ấy.
    Đang có dự định đi APC bằng ô tô kết hợp với xe đạp địa hình, khoảng đầu tháng 1 /09. Bạn nào đi thì PM lại bàn bạc kế hoạch.
    Spam cái.
    Vợ vừa bảo: Anh yêu máy tính hơn vợ! Thế đấy. Có lẽ anh còn yêu các chuyến đi hơn em nhỉ?
    ...
    Tien2010
  4. NewToe

    NewToe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, giờ mới được "gặp" bạn Vietkyo, rất khoái khẩu khí của bạn này . post nhiều bài vào bạn nhé
    Thế mà suýt nữa, chính tay tớ xóa chữ Vietkyo trên đèo Fadin của bạn đấy, nhưng hình như có người khác xóa rồi
  5. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Thật ra, nếu đã gọi là phượt nữ, thì tớ cam đoan rằng rất hay. Mấy bạn tớ kêu hầu hết chỉ là nhg ng đi theo phong trào, ko đc gọi là phượt, tớ cũng chưa bao h tự coi mình là phượt thủ cả. Chẳng qua chỉ là thích thì đi thôi. Tớ đi cùng với cái box này chưa lâu, nhg đã bắt đầu đi từ hồi đặt chân lên đại học, hồi đó chỉ nghĩ đi chơi thôi, thích đến các tỉnh lạ mà mình hay đc nghe tên thôi. Giờ mới biết đến từ phượt, tớ thì ko hiểu lắm ý nghĩa của nó, nên tớ cứ dùng từ cũ cho nó dễ hiểu. Chị em phụ nữ đi bụi nhiều, nói thật là rất hay. Tình cảm rồi bản tính con ng của họ rất thật. họ chấp nhận đc những khó khăn vấn vả chấp nhận mọi thứ để thực hiện đam mê của mình. Vì thế mình rất trân trọng, các bạn nữ mới đi thì ko như thế, chẳng bit mình đi vì cái j, chẳng biết điểm mình đến sẽ có j, tớ từng đi với mấy ng bạn nữ, khi chuẩn bị đi thì tất cả cùng tìm hiểu điểm mình sẽ đến thú vị ở điểm nào, có j khác những vùng mình đã qua. Ăn gì đặc sản, chơi j, khám phá j, khó khăn cái j. Nói chung họ thật sự đam mê đi bụi. Các bạn nam ko dám lấy dân "phươt" vì tự ti thôi, tự ti về hiểu biết, tự ti về khả năng thích ứng cuộc sống. Tôi thì ko bao h chê chị e phụ nữ đi nhiều cả, chỉ cần hợp với mình là ok. Lấy đc 1 ng vợ cùng chia sẻ với mình cảm xúc và khó khăn trên các cung đường chắc là cũng ok nhỉ?Phải ko các bác?
  6. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0

     
    ặc ặc ặc...tranh khiêu gợiiiiiiiii
    e đến là phục bác nào nghĩ ra đc ý tưởng này
     

    được Zorzo sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 27/10/2008
  7. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Em không dám nhận mình là phượt nhân, vì số lượng chuyến đi bụi của em mới chỉ không quá 2 lần. Kinh nghiệm hay tiếng nói có lẽ chỉ bằng nửa cái mắt muỗi so với các mem ở đây,nhưng em cũng xin góp chút ý kiến.
    Thứ nhất là, cái ý kiến rằng con trai ko nên lấy vợ là người hay đi du lịch, "hay đi du lịch" ở đây chắc bác chủ topic ám chỉ là "phượt" đúng ko ạ? Vì nếu đi tour thì có lẽ mối lo duy nhất chỉ là cái ví tiền thôi .
    Thứ hai là, bản thân em là con gái, em chưa phượt nhiều, chỉ là dân tập toẹ với lưng vốn là 2 chuyến đi bụi, nhưng mà em phải tự cho em 3 chữ : liều, phiêu lưu,ngẫu hứng. Có lẽ mọi người ở đây cũng đồng ý, con gái thích phượt phần lớn đều sống rất phóng khoáng. Và cái tính cách này thật sự là không tốt cho tình yêu(còn cuộc sống thì chưa biết), đôi lúc phải nói là có hại. Em cũng mới break gần đây, lí do chủ yếu là vì em sống quá ư là ngẫu hứng. Anh ấy thì chẳng kêu ca phàn nàn gì. Nhưng em thì biết nếu em cứ tiếp tục cái đà thế này thì người khổ chỉ là anh ý mà thôi.Em nhiều lúc còn thấy ghét mình thậm tệ. Và có lẽ quyết định chia tay là sáng suốt. Em sau quả này phải về dạy dỗ lại bản thân, xác định rõ ràng là khi nào suy nghĩ thật chín chắn, qua hết cái thời phiêu lưu bồng bột như hiện tại thì hãy nghĩ đến chuyện yêu đương. Chẳng biết bao giờ mới đến cái lúc ấy, nhưng mà em thấy rất hạnh phúc với hiện tại- solo.
    Suy ra, con gái thích phượt các bác không tránh được thì thôi, nếu tránh được thì tốt , mà nếu xác định yêu là phải tư tưởng rõ ràng, phải rèn cho cái bản lĩnh của mình cao thật cao để mà trị. Ko lại rơi vào tình trạng của em, tình cảm thì vẫn còn nhưng vẫn phải chia tay.
  8. KaoSon

    KaoSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nhớ hộ tớ rằng, cuộc đời mà không có những phút ngẫu hứng, thì chán chết cụ luôn.
    Ngẫu hứng đi, ngẫu hứng ngủ, ngẫu hứng làm một cái.
    Trong số chúng ta, những kẻ đã được sinh ra trong cõi đời này, có mấy ai là không phải do ông bà già NGẪU HỨNG.
    Thế nên tại sao lại không ngẫu hứng, nhỉ.
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    bữa trước e có đọc Vang bóng một thời của cụ Nguyễn Tuân, có kể về một đôi vợ chồng tài hoa nổi tiếng, chuyên đi thả thơ kiếm tiền, gọi là kiếm tiền thì chả xứng vì họ thả cốt lấy cái tinh tuý từ chũ nghĩa là chính. Hai vợ chồng lang thang khắp nơi, đi qua đèo Ngang, thấy trăng thanh gió mát, thế là làm 1 cái.
    Haizzzzz, phút ngẫu hứng quả cũng hay. Hiếm có. bác Kao sơn nhở
  10. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Đấy mà, theo em thì nhất định phải có chuyện gì đó các bạn gái mới dấn thân theo lên đường được. Như em chẳng hạn, từ năm 2000 tới giờ vài ba cái tết xa nhà, đi tít mù tắp ở cái nước khỉ ho cò gáy nào đấy. Chẳng hay gì đâu, cũng vì chữ "tình thất" thôi mà. Ở nhà làm gì. Đi một chuyến, đời lại thấy tươi luôn.
    Tien2010
    Được tien2010 sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 27/10/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này