1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao không nên lấy vợ là người hay đi Du Lịch ?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi billy_the_kid, 25/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hề hề,. chú còn học vietkyo nhiều, học thêm cả xadieu, ở 2 bạn này, có cái chí khí và niềm đam mê, chú không theo được.
  2. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Đấy mà, theo tôi thì nhất định phải có chuyện gì đó các bạn gái mới dấn thân theo lên đường được. Như tôi chẳng hạn, từ năm 2000 tới giờ vài ba cái tết xa nhà, đi tít mù tắp ở cái nước khỉ ho cò gáy nào đấy. Chẳng hay gì đâu, cũng vì chữ "tình thất" thôi mà. Ở nhà làm gì. Đi một chuyến, đời lại thấy tươi luôn.
    Bác Kao Son cứ vẽ ra chữ Phượt cho nó mỹ miều làm gì.
    Tien2010
    [/quote]
    Ôi ôi bác ơi, em đi từ trước khi yêu cơ, em sống theo hứng từ trước khi yêu cơ, em liều từ trước khi yêu cơ. mà kì cục, thất tình xong sướng thế. Tóm lại là bác nói chả đúng j cả, làm quái j có chuyện j đó tương tự như thất tình thì con gái mới dấn thân lên đường khi mà cái sự thích phiêu lưu nó ngấm sẵn vào máu từ lúc sinh ra
  3. lao_gia_ham_gai

    lao_gia_ham_gai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Từ đầu tới giờ, thấy 1 mình cô này nói hay, cảm xúc dạt dào khi bị đá có khác.
    Mà em là em công nhận các bác phịch bàn phím hơi nhiều đấy.
  4. peteyml

    peteyml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hi, mình không tán thành lắm, du lịch ko phân biệt giới tính, tuổi tác (tất nhiên trong hoàn cảnh cho phép). Còn nam hay nữ, bay mãi thì cũng đến lúc dừng để nghỉ chân thôi
    Thêm nữa, bạn đã tụ trả lời cho câu hỏi của mình, rất hợp lý, có mâu thuẫn chút nào đâu.
  5. Vietkyo

    Vietkyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Thôi mọi chuyện cũng đã nhạt, tôi xin kết thúc những bai viết của tôi tại topic này .
    Tôi và anh ĐHLV là bạn thân của nhau, tôi thấy cảm phục anh ĐHLV chỉ vì anh có "1 cái đầu lạnh và 1 trái tim nóng". Về bản chất là vợ chồng với nhau cũng cần có sự khâm phục nhau, hôn nhân vì thế mà bền vững.
    Người VN chúng ta hay bị lẫn lộn giữa các giá trị. Nếu tôi gặp 1 cô gái trên đường và nói "Xin lỗi cô, tôi thấy rất thik cô, tôi muốn ******** với cô" thì tuy là khiếm nhã nhưng về bản chất vẫn là tôn trọng phụ nữ vì sự lựa chọn vẫn là của cô gái, còn cái ý muốn kia thực ra là chính đáng mang tính giống loài của đàn ông, nhưng hầu hết các cô gái VN lại nghĩ như thế là ko tôn trọng phụ nữ. Còn nếu tôi gặp 1 cô gái mà nói rằng : "Nhìn em thế này là lắm giai theo lắm đấy" thì tuy có thể coi là sự uyển chuyển ngôn ngữ nhưng thực chất thì lại là sỉ nhục phụ nữ vì quy chụp cô ta chỉ như một thú vui ********, Đau buồn thay đa fần gái Việt nghe thế lại toét miệng cười vì nghĩ như thế là mình sang trọng hấp dẫn, thế là rơi ngay vào cái bẫy được đàn ông giăng ra nhằm thoả mãn bãn ngã cá nhân ! Và thực sự đàn ông cũng chỉ coi cô ta như vậy mà thôi ! Tôi phỉ nhổ và căm thù cái thủ đoạn độc ác này !
    Phụ nữ dù học cao đến mấy về bản chất vẫn là sống theo bản năng, lý trí của họ bị tình cảm chi phối rất mạnh. Chính vì thế họ mới cần đến đàn ông ở sức mạnh lý trí biết như thế nào là tốt là xấu để dẫn dắt họ trên đường đời chông gai và bạc ác này. Có những thằng khốn nạn mặt lồl tâm hồn súc vật lại biết và lợi dụng cái bản năng thánh thiện này để điều khiển phụ nữ như 1 con rối, một thú vui ********, che mắt họ bằng thứ tình cảm giả tạo, gieo vào tinh thần và thể xác họ toàn là giống giả để khiến họ quằn quại đau đớn, rồi lại ngồi với nhau tán fét chém jó là "con này ngu thật con kia ngốc vãi ! Kính thưa tất cả quý anh đang mang trong mình dù chỉ là một chút cái mầm mống bất nhân đó là nếu như quý anh để cái hạt jống bất nhân đó điều khiển mình thì về bản chất quý anh chính là một thằng MẶT LỒL TÂM HỒN SÚC VẬT và cá nhân tôi phỉ nhổ vào các quý anh. Và nên nhớ rằng chính đó mới là cái mầm mống làm băng hoại đạo đức xã hội đấy. Nếu như tôi có quyền fán xét và xã hội cho tôi cái quyền đó thì tôi sẵn sàng chẻ xác các quý anh ra vứt cho chó ăn. Xã hội thực sự ko cần đến những thằng như các anh đâu ! Có bạn than vãn rằng rồi đây trên những nẻo đường xế và ôm sẽ ko nói chuyện với nhau nhưng điều này tôi khẳng định nếu xảy ra thì là tốt và tôi thấy vui vì điều đó ! Và chính bạn than vãn nghĩa là cũng đang mang cái mầm mống bất nhân đó đấy ! Bạn nên biết mà sửa mình nhé !
    Liều thuốc về tinh thần cũng quan trọng có khi còn hơn liều thuốc về thể xác, nếu biết mà ko nói thì dù vì lý do gì cũng là có tội. Tôi thực sự mong muốn một xã hội tốt đẹp hơn bằng cách nâng cao nhận thức cho mọi người trong khả năng có thể ! Nếu như có người hiểu đươc tôi thì tôi cũng cảm thấy hạnh phúc rồi !
    Các bác giai đừng tưởng chơi được nhiều gái fang được nhiều em là hạnh phúc và bản thân các bác ko mất gì nhé, các bác càng làm thế tâm hồn các bác càng méo mó biến dạng mà thôi ! Và đến một lúc nào đó các bác sẽ biến thành môt con vật mà ko biết đấy !
    Quả báo ko fải là "đời cha ăn mặn đời con khát nưóc" quả báo xảy ra ngay với đời cha và hậu hoạ để lại cho cả đời con. Cha ông ta bảo : "Một đời làm lại bại hoại ba đời" nó là như vậy
    Ví dụ như các bác hút thuốc phả khói để người khác hít, uống rượu thì ép nhau tới bến, ko uống nghĩa là "mày coi thường tao, ko tôn trọng tao" tôi thấy thật khinh bỉ nhưng hành động mang nặng thú tính bản năng này thiếu tôn trọng nhau này, bất kể điều gì đều có cách giải quyết, chỉ có điều muốn làm hay ko mà thôi ! Quả báo sẽ đến ngay tức khắc đấy, ví dụ như việc tôi với anh Cao Sơn chẳng hạn !
    Nghệ thuật sống chính là nhận biết được những giá trị thực và giá trị ảo ở đời, ko nhận thức được điều này có sống đến già cũng chỉ là sống theo bản năng, và đương nhiên sẽ ko có hạnh phúc. Hạnh phúc phụ thuộc vào nhận thức nó là như vậy ! Về vấn đề này anh Tabalo là cao thủ, tôi rất kính trọng tầm hiểu biết và cách hành xử của anh Tabalo, tôi dám cá với mọi tỉ lệ rằng hình ảnh của 2 đại gia du lịch trên này trong mắt fần lớn mọi người và trong mắt anh Tabalo ko hề giống nhau. Tôi muốn gửi tới anh Tabalo sự cảm phục sâu sắc nhất !
    Thôi vấn đề chấm dứt ở đây, đi ăn cơm, hết chuyện. Chúc mọi người vui vẻ nhé! Yêu mọi người nhắm cơ hị hị !
  6. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Thế thì loạn mất, nhỉ??? Cá nhân em cho rằng, cái gì cũng nên có giới hạn của nó, làm gì thì làm, đừng bao giờ để người khác phải khó xử. Em có ngẫu hứng thật, em cũng quý cái ngẫu hứng của em, nhưng nhiều lúc em ghét nó thậm tệ vì nó làm người thân em đau lòng. Thế đấy. Chỉ còn giải quyết nốt vấn đề này là em cứ bon bon mà sống ngon thôi. Dưng mà em chưa đả thông được tư tưởng ...
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    ngày truớc, cái kỳ mà e còn làm mod, e nhớ là e lock tới 4-5 cái nick của anh, anh ạ
  8. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Trên sân khấu của box DL, vở diễn có diễn biến hết sức phức tạp và thay đổi ngoạn mục. Siêu nhạc trưởng Kao tay, sau cái nhíu mày của nữ phượt Dum2, bèn đổi phông ngay từ phịch và choén sang việc chăm sóc quan tâm các bạn nữ, rồi liền ngay đó siêu thủ đã lật cánh sang việc ngẫu hứng trên đường phượt, khiến khán giả khối bạn sái cổ vì không quay đầu kịp. Thật nguy hiểm.
    Bạn Cười cười ngoài Gió kể 1 mà không kể 2, hai vợ chồng lãng tử nọ làm tý chân đèo, nhưng vì thế mà trúng gió rồi Mã phong mà tịch. Cũng góp ý với bác Kao, ngẫu hứng đến mức ăn bánh mỳ uống nước trắng, bác cũng nên chuẩn bị lều bạt tấm trải và kem chống muỗi, đề phòng cảm mạo phong hàn.
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    ờ, nhưng cộng nhận câu này quân tử nói đúng, phải nói rất đúng. sự bệnh hoạn đến từ trong tâm tuởg, và đôi khi bản thân mỗi ngươì không thể nhận ra đuợc là mình đã bệnh hạon, truỵ lạc và mất dạy thế nào ?
    hí hí, chú vitekyo ngộ sớm nhảy ?
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hí hí, e biết, nhưng cái đó, rất hay nhưng phỏng có ai hiểu đựoc, e mang ra sợ phản cảm thì chết.
    tịch ngay sau khi tình, dỉnh cao và thăng luôn, trọn vợ trọn chồng, đời này mấy người được hưởng. Đến khi chết mà vẫn phiêu, cái đó cung gọi là hứng các bác ạ,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này