1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao không nên lấy vợ là người hay đi Du Lịch ?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi billy_the_kid, 25/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nlesspassion

    nlesspassion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đang tưởng tượng sẽ như thế nào nếu cứ đà này các bác phịch thắng thế... Một ngày kia bỗng dưng....
    "Ê, cuối tuần này đi phịch không? "
    hay:
    "Lâu lắm rồi không phịch"
    hoặc:
    "Tuần trước vừa phịch cung khủng xong"
    ....
    "Em vừa phịch ngoài Bắc, phê kinh"
    Và rồi trang Phượt.com đổi thành Phịch.com
    ....tấp nập ra vào các Phịch tử....
    Ôi một ngày....................
  2. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Các cụ cao lão ở đây cứ mạnh mồm phịch thế thôi, chứ ngoài đời các cụ ý hiền cực kỳ . Với cả, đi theo đoàn, xe nọ bám xe kia, ngủ thì ngủ ghép, phịch cái lịch ấy. Các cụ cứ làm thế hệ các phượt nam sau ghen tị, còn các bạn gái thì sợ, lại ko dám đi.
    Như bạn Kao Sơn ấy, bạn ý cứ phich bằng mồm thế, chứ nửa đêm bạn ý có thò tay sang chỗ bạn gái ngủ cũng chỉ là kéo hộ cái chăn cho khỏi lạnh thôi. Bạn Kao Sơn tử tế lắm, các bạn gái đừng sợ nếu có phượt cùng bạn ý nhé.
  3. KaoSon

    KaoSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bạn Dum ai lại dìm hàng tớ thế?
    Bạn đã kể chuyện này ra, thì sao không nói hết đi.
    Tớ kể vậy: Sáng hôm sau thấy mặt bạn Dum nặng như mâm bánh đúc. Tớ tưởng bạn ấy mệt, hoặc khó ở kiểu con gái, nên không dây vào nữa. Mãi sau, lúc bạn ấy hết bánh đúc, bạn ấy mới mắng tớ: "Tưởng thò tay sang làm gì, hoá ra kéo mỗi cái chăn. Mất công đợi".
  4. chiaki77

    chiaki77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này của anh Zo tôi rất thích, vì có lúc tôi cũng đã ở trong tình huống kiểu như vậy, và nó là kỉ niệm rất đẹp. Đôi găng tay len không biết bạn ấy còn giữ ko. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác cài hộ bạn ấy cái khuy áo trên cùng, giữa lúc 11h đêm và rừng mênh mông.
    Một cái topic này đâu có xoá đi được sự chân thành có thật giữa xế và ôm.
    Cảm ơn anh Zo nhé. Cảm ơn cả cái việc anh khoá nick Vietkyo nữa, forum là thế giới ảo thật, nhưng chả nhẽ như thế thì mình muốn là ai cũng được hay sao.
    Được chiaki77 sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 27/10/2008
  5. KaoSon

    KaoSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá. Mấy cái ảnh trên kia kém nhã quá.
  6. jewel4vn

    jewel4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    em thấy pác nè hoặc là chưa có người yêu, hoăc là cưa hoài là chả con chó con mèo nào nó thèm để ý đến cả... (sorry pác nói riêng và chị em phụ nữ nói chung nếu cò ji ko phải )....
    tại vì em thì e thấy thật đơn giản, vì kết luận nó là " đừng bao giờ tham vọng thay đổi phụ nữ , hoặc là chấp nhận nó nếu còn chấp nhận được, hoặc là bỏ ra đi tìm người phụ nữ khác nếu bạn còn cần đến phụ nữ "....
    chuyện ngoài lề, có rất nhiêu bác đã thốt lên với em la " tao dạy 20 năm rồi mà có được đâu " em rất chi là đồng tình và thích câu nè..... bác nào đào tạo lại được em xin pái sư học nghề ngay :))
  7. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Tớ đâu dám dìm hàng bạn, tớ chỉ ví dụ vậy để các bạn nữ yên tâm đi phượt thôi, thế mà bạn lại dìm tớ thế kia?
    Chứ nói thật ra, bạn còn chả đc như cái ví dụ tớ nêu cơ
    Tớ xin lỗi vì đề cập cái này, vì hôm nay có em gái vào rụt rè hỏi tớ: "Chị ơi khi đi phượt có sợ các bạn nam phịch ko?", nên tớ muốn làm em í an tâm
    Thế nên nghe các anh hùng chém gió, các bạn nữ đừng chùn chân, cứ hiên ngang tự tin mà phượt tiếp nhé
  8. jewel4vn

    jewel4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    quên, còn chuyện riêng tư này nữa , vợ em ma phượt em cho di luôn, di thoải mái... tai em cũng thích đi chi có điều không có điều kiên thôi.
    em o đây lên án một số MAN, ra đường đi chơi thì thích chi em lả lướt, roài mình xi xon theo, rồi về nhà lại bắt đầu là 1. Thứ 2 nhất vợ nhì zoi,
    Em đang nghèo đói lao đầu vào kiếm tiền , để mấy nữa cưới vợ ồi 2 năm đầu tiên sau khi cưới chỉ có du lịch thui, không có công ăn việc làm chi hết, đi khắp nơi vui chơi vơi nhau cho nó bõ, rồi sau đấy về nhà làm gì thì làm, chứ cưới nhau xong hết tuần trăng mật lai công việc con cái, thì chả còn cái gì gọi là lãng mạn cả.... em co ngu kiến mong các bac thông cảm giùm....
    Vợ là món đồ cổ mà càng để lâu , càng có giá... thằng nào thấy cũng thèm, nhưng mà dùng rồi thì trả lại ngay... bác nào đồng tình vỗ tay đê :))
    @dumdum : dum cho mo topic ban binh xit hoi cay, phong than cho cac em di... to pan cho cac em nu phong than ..... dam bao thang nao xi xon cho no vao zien lun :))...
    Được jewel4vn sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 27/10/2008
  9. hoadem_2004

    hoadem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Hum nay cũng mát trời, em hứng chí đua đòi cùng các bác cái sự fượt vì rình cái sự fịch nó dư này ạ! Kính các bác
    [​IMG]
  10. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Khổ thân con lợn cái. Bị còng cổ thế kia mà vẫn bị ép buộc .
    Hôm ĐH Box DL em thấy bác CS hiền hiền. Vác súng ống hàng khủng đi bắn mấy cái bcs bơm nước. Như những gì bác CS nói trong topic và cách bác nhìn mấy cái bcs ở Bản Lác em thấy ko phải là bác. Bạn dumdum thấy thế nào.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này