1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao không nên lấy vợ là người hay đi Du Lịch ?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi billy_the_kid, 25/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Mod dumdum hơi bị vớ vẩn nhé, bạn nói phịch mồm thì được, tớ quote lại và nói thêm về ung thư họng, là điều có thật. Mà tớ chỉ trích dẫn thế thôi, chứ không đả động đến bạn, sao lại xóa bài tớ? Bạn hơi bị vớ vẩn vụ này đấy
  2. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Tớ đã giải thích cho bạn mà bạn ko chịu hiểu. Khi tớ nói từ đó, tớ, và tất cả mọi người đều hiểu nó nghĩa là "chém gió", tớ ko có ý bàn về giáo dục giới tính hay oral *** hay STDs cả. Thế nhưng bạn lại cố ý hiểu sai và nhét ung thư họng hiếc vào. Để làm gì?
    Tớ ko tranh luận vụ này thêm nữa. Tí nữa bài này của tớ và bài trên của bạn sẽ đc xoá để topic tiếp tục
  3. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Hí hí nguồn tin của bạn Zor thật nhanh nhạy, ở tận nơi xa mà chuyện trong xó nhà vẫn nắm vững như trong lòng bàn tay. Bái phục, bái phục
    Giờ bạn kể chuyện ấy ra tớ mới rõ được nguyên cớ vì sao e Rosy vứt bỏ mọi thứ mà lang thang tận xứ Đài hẻo lánh, xa xôi. Đợt e í đi tớ thật lòng muốn hỏi cơ sự gì mà lại ra nông nỗi ấy nhưng tâm tình nhi nữ vốn phức tạp, khó lường, biết sao cho thấu nên tớ cứ đành ôm trọn một nỗi niềm lo lắng, hoài nghi... Nay nhờ bạn mà tớ giải được nỗi lo tâm phúc, lại cũng nhờ thế mà biết rõ được ngọn nguồn, chân tướng vấn đề. Cũng chỉ bởi "hoa hữu ý rơi mà nước cứ vô tình chảy", thật uổng cho bạn Kao hữu danh là kẻ hào hoa giữa đám quần thoa, nổi tiếng là bậc tài tử trong giới phượt phịch. Quả là đáng tiếc, đáng tiếc...
  4. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    IG, vốn quê gốc ở 7x. Tuổi đến nay vừa được 5 niên. Hình dong cổ quái, tính tình thích khoái hoạt phong lưu. Thường tuyên bố vợ là cấm có phượt phủng gì hết.
    Nghe kể, lúc mới sinh, hai tay cứ úp chặt lấy mắt, các y tá gỡ mãi không được. Tự dưng có một lão già rách rưới đi qua, xòe bàn tay có hình một con **** đen, IG mới chịu bỏ tay khỏi mắt. Lão bèn lắc đầu cười mà bảo, thằng cu này rồi suốt đời khổ vì **** đen mà thôi. Bố mẹ nghe thế lấy làm kinh hãi, gặng hỏi mãi, lão chỉ cười hì hì mà phẩy tay đi mất.
    Năm đó box DL có biến. Tự dưng hai trong số các đầu lĩnh đột ngột bỏ đi tăm tích không báo trước. Anh em trong box được dịp om sòm tìm kiếm them đầu lĩnh mới. Chung cuộc, không ngờ tới, lại là một nữ nhân, tuổi vừa 04, họ dum tên dum, xinh đẹp mỹ miều. Cuộc hoạt náo vui vẻ này tạm không nói đến nữa.
    Năm TTVN thứ 7, IG đi lạc vào box DL. Một đêm, trong chuyến đi cùng box DL, IG đang ngủ mơ đến mấy cô gái Thái bên suối hồi chiều, bỗng dưng thấy từ cửa sổ bay vào một cánh **** đen vẫy gọi. IG mơ màng đi theo con ****. Chỉ thấy mình bỗng nhẹ bỗng, mọc ra hai cái cánh sau lưng, rập rờn bay sang phòng nữ bên cạnh, nhẹ nhàng đậu lên một làn da trắng mịn hồng hào. Bất chợt cảm thấy nóng ran, rẫy rụa đùng đùng mà không thoát ra được. Tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa, chúng bạn xúm vào hỏi mơ gì mà hét to thế.
    Hôm sau khi sang phòng bên cạnh dọn đồ giúp Dumdum, tự dưng thấy quen thuộc kỳ lạ, từ đồ đạc trong phòng đến màu sắc da dẻ của nữ nhân. Bất chợt nhìn thấy lờ mờ sau làn lụa mỏng là một hình xăm thanh nhã hút hồn. Nhưng nam nữ thụ thụ bất than, IG dù tò mò cách mấy, vẫn không thể tìm hiểu rõ được chân tướng sự việc.
    Sau đó ít lâu, Dum dum khăn gói gió đưa sang xứ Đài xa xôi. Biển khơi muôn trùng cách trở, thông tin qua lại chỉ còn bằng internet. Mối hoài nghi của IG đành đào sâu chôn chặt, không thể nào làm sáng tỏ.
    Từ đấy IG đâm ra thành lơ ngơ, thậm chí thú vui đá bóng cũng quên lãng. Bố mẹ giục lấy vợ mãi không chịu. Y đeo một cái che mắt màu đen, bẻ bớt đi hai cái răng cửa, bôi kem đánh răng lên đầu, hình dung đã cổ quái nay lại càng thêm quái dị, lang thang trên giang hồ mà mơ ước có đêm lại được lột xác thành **** đen để bay về bên bến mỹ nhân.
  5. thuyngancodon

    thuyngancodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0

    trong các chuyến đi, giữa đèo núi xa xôi, chỉ có mấy người.... mệt mỏi... chỉ cần một chút hành động quan tâm, chăm sóc. Người được nhận sẽ thấy cực kỳ ý nghĩa, cực kỳ cảm động...... Lý trí tình cảm cũng rung rinh, xao xuyến nhiều. (tớ biết 1 bạn rất giỏi nghề.... đấm bóp, đã từng làm biết bao chị em sướt mướt rồi).
    chỉ khổ thay những bác giai cứ ngoạc mồm lên tự nhận mình thoáng đãng tư tưởng, yêu nhau thì phải tin vào nhau. Thả cho người yêu mình tự do phượt phọt... rồi lại phải tự bấm bụng: "thôi thì khuất mắt trông coi vậy"
    tình cảm không có tội, ối bạn nói vậy để biện minh cho "những" cái gọi là "tình yêu sét oánh" của mình. Cơ mà các bạn cứ bị sét đánh ầm ầm ý
  6. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Tai sao hok nên lấy vợ là người hay đi du lịch?
    - ơ hay nhể? các anh rai nghĩ thía thiệt, thì tụi tớ ế hết à? nếu tớ hok mún ế, chắc fải jả hiệu con nai vàng ngơ ngác mất thoai, chịp chịp Lúc đới, các rai đừng than thân trách fận là gặp fải Điêu Thuyền nhá!
    Dưng mờ tội jề fải thía nhảy!!! ta là ta, chả sợ bố con thằng nào hết, quan trọng là sống fải có trách nhiệm với những j mình làm, đâu fải gái đi fượt nh` là đoảng, là hok bit chăm lo việc gđình đâu, đừng xem thường nhá! hị hị
    (1 topic cần cả tấn NaCl!)
  7. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Xác nhận gái này ko ĐOẢNG, nhưng ĐIÊU thì có thể
  8. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Đời có lắm loại người , diễn đàn là cái chợ ảo , mà chợ thì chó nó cũng ra vaò ị bậy , sủa càn được , bực mình làm gì em . Những loại này thì cho ở nhà săn mấy em tiểu thư 9x mắt to, tóc xù nai tơ ngơ ngác , chụp ảnh avatar phải trố mắt cho mắt to ra hết cỡ hoặc đá lông nheo , hoặc giơ tay victoria, hoặc chụp trên trên xuống cho hở đôi quả đồi to ...
    Tóm lại những cái laoij tư duy kiểu này thì nó cũng gặp những loại na ná thế thôi . Nồi nào vung nấy mà .
  9. em_o_dau_baby

    em_o_dau_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Em jehny này chưởi hay phết Dưng mà thoai, đừng chưởi mạnh thế, mất hết duyên, nên nhẹ nhàng kiểu thế này này: "Vâng, anh hay, anh chọn vợ giỏi, chắc chắn lúc nào vợ anh cũng ngủ với anh, nằm với anh nhưng vợ anh chổng đít ra cửa sốt lúc nào thì anh không thể biết được đâu, em thì em.....chưa học được như thế "
    Cơ mà.....topic này chửi nhau hay phết nhỉ, box Thảo Luận chắc phải qua đây học hỏi thoai.
  10. Vietkyos

    Vietkyos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    bữa trước e có đọc Vang bóng một thời của cụ Nguyễn Tuân, có kể về một đôi vợ chồng tài hoa nổi tiếng, chuyên đi thả thơ kiếm tiền, gọi là kiếm tiền thì chả xứng vì họ thả cốt lấy cái tinh tuý từ chũ nghĩa là chính. Hai vợ chồng lang thang khắp nơi, đi qua đèo Ngang, thấy trăng thanh gió mát, thế là làm 1 cái.
    Haizzzzz, phút ngẫu hứng quả cũng hay. Hiếm có. bác Kao sơn nhở
    [/QUOTE]
    Ra bắc vào Nam, trăng gió đề huề thơ một túi
    Lên đèo xuống ải, mây mưa đánh đổ cuộc trăm năm

    Tôi rất thích câu đối này và vì thế nên tôi rất nhớ !
    Tiếu Phong àh : Về nhận thức tư duy của cậu rất tốt nhưng về tư cách đạo đức thì cậu thực sự chưa cao. Tôi hoàn toàn có thể bằng những biện pháp rất đơn giản để hạ nhục cậu nhưng bao dung là một đức tính rất quan trọng khi làm người, vì bao dung nuôi dưỡng sự phát triển nhân cách, là môi trường để những hạt mầm thiện trong con người nảy mầm đơm hoa, và tôi tha thứ cho cậu, cậu nên bao dung với bản thân hơn nữa vì trong tâm hồn cậu vốn có sẵn tính hướng thiện, hãy làm tâm hồn mình phong phú hơn đừng để những tính ác lấn át nó, tôi thực sự mong muốn như vậy ! Đồng ý chứ man !
    Zorro à đây là lần thứ hai cậu tái phạm sai lầm, và đây là một sai lầm tư duy vô cùng nguy hiểm vì cậu hiện đang là Mod box DL, cậu đang ở một vị trí tương đối cao. Nếu cứ để mầm ác này phát triển trong cậu thì hậu hoạ sẽ là khôn lường vì thế tôi buộc lòng phải có biện pháp mạnh với cậu. Nhưng tôi hiểu rằng vẫn cần đến sự bao dung vì thế tôi cho cậu 2 sự lựa chọn:
    Thứ 1 : Cậu đăng bài công khai xin lỗi tôi trong Topic này, cậu không cần phải release nick Vietkyo mà cậu Ban 6 tháng của tôi !
    Thứ 2 : Cậu từ chức Mod Box DL
    Tất nhiên cái gì cũng có giới hạn của nó vì thế tôi cho cậu 6 tiếng đồng hồ tính từ 12h trưa hôm nay, nghĩa là nếu đến 6h tối cậu vẫn ko có động tĩnh gì thì có nghĩa là cậu đã buộc tôi phải đưa cậu về đúng với bản chất của cậu đấy
    Tôi cũng hiểu rằng liều thuốc về tinh thần lúc nào cũng rất gây đau đớn vì chính tôi cũng đã từng nếm thử nó rồi, nhưng nhờ có nó mà tôi được như ngày hôm nay và tôi cảm ơn những người đã cho tôi liều thuốc đó
    Hãy sống thật với lòng mình đi man !
    đọc những bài viết của Dum tôi cảm nhận được một vẻ đẹp tâm hồn thuần khiết của bạn, tôi rất yêu vẻ đẹp tâm hồn đó !
    Nào bắt đầu tính giờ !!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này