1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao không nên lấy vợ là người hay đi Du Lịch ?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi billy_the_kid, 25/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vietkyos

    Vietkyos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    tư duy của cậu tiến bộ thêm một chút rồi đấy nhưng cái đạo đức của cậu vẫn chưa tiến bộ, chính nó là nguyên nhân đẩy cậu vào sai lầm tiếp theo, vì thế tôi buộc phải mạnh tay một chút với cậu ! Nhận lấy này !
    Cậu thấy những Topic hoành tránh của tôi hay hơn những jì tôi viết chứng tỏ 2 điều :
    Thứ 1 : Cậu hiểu những Topic hoành tráng mà lại chưa hiểu những jì tôi vừa viết và đánh giá ngay có nghĩa là tư duy cậu đã kém tôi, vì quả thực những Topic hoành tráng đọc dễ hiểu hơn thật. Nói nôm na là : cậu ngu hơn tôi !
    Thứ 2 : Có thể cậu lại đang jiễu tôi, cậu dùng cái bẫy trào phúng nhằm dụ tôi vào để úp sọt tôi, cái này cậu lặp lại sai lầm của Kao Sơn ở chỗ tư duy là tiến trình 1 chiều, tôi đã hiểu cái bẫy đó thì làm sao lại mắc vào được, tư duy đã cao sao lại thành thấp được, cái sai lầm này nghiêm trọng hơn nên tôi nói nôm na là :Cậu càng ngu hơn tôi !
    trong hai cái ngu đó cậu chọn cái ngu nào chắc chỉ mình cậu biết !
    tôi có thể tiếp tục bóc mẽ để hạ nhục cậu đấy nhưng tôi nghĩ với cậu thế là đủ rồi, tôi muốn để lại cho cậu 1 chút sĩ diện để làm người !
    Ở đây anh Tabalo cao thủ ở chỗ đó, anh ấy nói rất ít lại toàn nói những cái trung lập vì thế có thể có người tư duy cao hơn anh nhưng cũng ko thể qua những gì anh nói để đo được tầm tư duy của anh nhằm vặn anh bằng cách này hay cách khác ! Cha ông ta nói : nói dai nói dài nói daị là như thế, nếu đã nói dài thì kinh nghiệm là nên noí những cái trung lập , ví dụ như : đứa bé kia`.... ngôi nhà đấy..... tất nhiên nó còn phụ thuộc vào cách nói nữa !
    Cậu hiểu cả rồi chứ man, chúc mừng cho trình độ tư duy cuỉa cậu đã lên Level !!!
  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    nói chung, e có hóng đuợc, thì các gái cũng thì thầm mấy chuyện trăng hoa, chả kém gì giai, có điều không thô lỗ và thị dân như giai, mà dịu dàng say đắm hơn nhiều. hé hé
    các bác nào lăng nhằng nhiều, chột dạ đi là vừa, có khi các bác có cả profile ở một forum bí mật nào đó đầy đủ về tính cách thói quen, số lần đi tiểu, mùi nứoc hoa .......
    hí hí, gái cũng thú vị đấy chứ
  3. Vietkyos

    Vietkyos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    cậu càng nói càng ... cậu thật đáng thương, nhưng thôi, tâm hồn cậu đang đau đớn thì tôi cũng ko nên nói jì cả ! Im lặng là vàng thôi ! Nhưng cậu hãy tha thứ cho tâm hồn của mình đi, đừng để những mầm ác hành hạ nó nữa, nó đang kéo cậu xuống đấy ! Cậu hãy học đàn anh Kao Sơn ở chỗ này ! Cố lên man !!!
    Được Vietkyos sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 28/10/2008
    Được Vietkyos sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 28/10/2008
  4. Ngumover1

    Ngumover1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nữa tớ vào box du hí bán dao cạo râu với kem cạo râu. Đắt hàng fết
  5. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Nghi ông Ngumo, Ngumover1 .... này thích uyn đi sờ mãi, kiểu không ăn được thì đạp đổ, bôi ve bả matít đểu hơi nhiều
    hơ hơ hồi trước thỉnh thoảng được đọc bài của vietkyo, chú này nhiều Tư Duy quá, triết gia nhưng nghe nó cứ ngứa ngứa ... tai. Mình là chả có thù oán với ai cả chỉ nhận xét khách quan thôi, đừng có thả bom mình mà tội.
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    xét về mặt sinh học thì tư duy không thể là tiến trình 1 chiều anh ạ, cậu ngày càng được học nhiều, đọc nhiều đi nhiều, ok là tư duy tiến lên, thế nhưng có lần hứng lên, phang gái trên đồi, trúng gió, bị phong giật thành ngớ ngẩn, tư duy thành ngay nhưng đoạn lồi lõm, nhớ nhớ quên quên..... hoặc bằng 0 í chứ
    mà ta đang bàn về gái phuot và vợ phuọt, tư duy của cậu, nên quay về gái, cho nó đúng với topic. hí hí
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hí hí, em bảo
    bạn Vietkyo còn trẻ, hay lắm đấy, chớ có chê
  8. Vietkyos

    Vietkyos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    đừng cố chống lại tự nhiên nữa người anh em Tiếu Phong, cậu ko hiểu mình đang nói jì đâu, tôi júp cậu hoá lại thành hại câu, tôi thật ân hận... thôi thì tôi im lặng vậy
  9. Vietkyos

    Vietkyos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    đừng cố tìm đồng minh nữa Tiếu Phong, cách đây 2 năm tư duy tôi thấp hơn cậu nên tôi đã thua cậu,nhưng tôi cũng ko hận cậu ngay cả khi cậu lock nick tôi. Bây jờ chúng ta đổi chỗ cho nhau cậu cũng đừng hận tôi, cậu cần nghỉ ngơi, lên jường nhắm mắt lại nào man .....
    Được Vietkyos sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 28/10/2008
  10. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Hehe thấy hơi thinh thích nhưng chưa vật lắm, một ngày mà nghe Tỷ cái Tư Duy mình ung tai, à biết đâu lại chữa được cái bệnh tai lành tai điếc cũng hay. Hồi trước tý nữa được bác ĐHLV truyền cho cái Tư Duy yêu, cống hiến hy sinh vì VOVINAM, tội mỗi cái lúc đó mình lại vật cái khác rồi nên ........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này