1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao không nên lấy vợ là người hay đi Du Lịch ?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi billy_the_kid, 25/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    từ đầu mình nghĩ bạn vietkio gì đấy chính kiến, anh hùng coi scandal éo ra gì, nhưng lại đi so sánh tôn xùng các danh thủ khác, windy là windy chứ éo cần phải là anh a,b,c nào
    mình là mình cần éo gì là thằng nào, cần éo gì phải như này như kia.
    windy kể ra là tốt tính thích làm anh hùng kíu mĩ nhân, háo danh có tý, cà cựa có tính nhưng đấy chỉ là hư vô, nó đàn bà 100% từ này là chính xác.
    lặc chủ đề rồi, nhưng lại đâm hay, anh em éo ai dám chửi windy trước mặt toàn chửi sau lưng thôi à, lại để thằng í nó dương cái mặt dâm đãng lên à
    còn bạn Dumdum thì tớ vẫn quả quyết là xấu, tớ không hoa mỹ như các bạn khác, chữ ít, lại còn hay sai chính tả, như thế mới là mình, hờ hờ..sợ éo gì
  2. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    dở hơi à...đang chửi nhau, ngứa mồm vào lại vote viếc, bố éo cần...giải tán đi
  3. Em_Hoi_Lam_Gi

    Em_Hoi_Lam_Gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Gớm, các bác nói nghe hay thế. Đã cưa đc người ta chưa mà to mồm? Ko ăn đc thì đạp đổ à? Phải biết lượng sức mình chứ
  4. Vietkyos

    Vietkyos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tâm hồn cậu cũng đang bị kích động, đừng tranh luận với phụ nữ nữa, lên jường ngủ nào man !!!
    ầu ở ầu ơ !!!!
  5. invisible13

    invisible13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới thấy cao nhân xuất hiện. Đọc giọng văn hào sảng của bác em thấy ngưỡng mộ vô cùng. Triết lí sâu xa hơn triết lí Nho gia, vần điệu nghe hay hơn thơ Hàn Mặc Tử. Đọc từng câu, em thấy uyên thâm hơn cả binh pháp Tôn Tử, dũng mãnh hơn quyền pháp Thiếu Lâm. Nghe bác giảng giáo lí thì Huyền Trang cũng gọi bằng su phụ!
    Chưa gặp bác lần nào, nhưng đọc bài của bác thì em cảm phục lắm lắm. So với bác, văn Dzoan Dung, zoro trước nay e vẫn hay thích đọc, giờ nhận ra cũng chỉ đáng lên khăn quàng đỏ mục chuyện tiếu lâm. Đọc văn của bác khác nào giang hồ sa đáy giếng, đọc được Cửu Âm Chân Kinh. Luyện xong khí huyết chảy rần rần, nội lực tăng vùn vụt. Tài thay! Tài thay!
    Bác còn là 1 tay PR có hạng, 1 nhà quảng cáo tài ba. Đọc bài xong thấy bác hơn hết thảy mọi người, thấy cả tinh hoa chói lóa, thấy hào quang tỏa sáng quanh đầu bác như hòn Ngọc Minh Châu. Trạng mà sống lại cũng phải thốt lên "NGỌC NGƯỜI, NGỌC NGƯỜI". Quả là một cao nhân có đầu ÓKS, và tư duy KAOW. Ngưỡng mộ lắm thay!
    Được invisible13 sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 28/10/2008
  6. Vietkyos

    Vietkyos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới thấy cao nhân xuất hiện. Đọc giọng văn hào sảng của bác em thấy ngưỡng mộ vô cùng. Triết lí sâu xa hơn triết lí Nho gia, vần điệu nghe hay hơn thơ Hàn Mặc Tử. Đọc từng câu, em thấy uyên thâm hơn cả binh pháp Tôn Tử, dũng mãnh hơn quyền pháp Thiếu Lâm. Nghe bác giảng giáo lí thì Huyền Trang cũng gọi bằng su phụ!
    Chưa gặp bác lần nào, nhưng đọc bài của bác thì em cảm phục lắm lắm. So với bác, văn Dzoan Dung, zoro trước nay e vẫn hay thích đọc, giờ nhận ra cũng chỉ đáng lên khăn quàng đỏ mục chuyện tiếu lâm. Đọc văn của bác khác nào giang hồ sa đáy giếng, đọc được Cửu Âm Chân Kinh. Luyện xong khí huyết chảy rần rần, nội lực tăng vùn vụt. Tài thay! Tài thay!
    Bác còn là 1 tay PR có hạng, 1 nhà quảng cáo tài ba. Đọc bài xong thấy bác hơn hết thảy mọi người, thấy cả tinh hoa chói lóa, thấy hào quang tỏa sáng quanh đầu bác như hòn Ngọc Minh Châu. Trạng mà sống lại cũng phải thốt lên "NGỌC NGƯỜI, NGỌC NGƯỜI". Quả là một cao nhân có đầu ÓKS, và tư duy KAOW. Ngưỡng mộ lắm thay!
    [/quote]
    cảm ơn bạn đã hiểu tôi, tôi cảm thấy hạnh phúc ! Thực ra tôi ko có tài gì cả, tất cả chỉ là một tấm lòng hướng thiện và một tinh thần cầu tiến mà thôi !
    Tôi muốn thêm cho bạn một ý nhỏ thôi, khi "nội lực và khí huyết tăng vùn vụt" thì tốt nhất là nên đóng cửa 3 ngày để tu luyên tăng thêm cái tư duy cho tương xứng với cái sức mạnh cơ bắp vì bản chất của sức mạnh chính là tư duy, cơ bắp chỉ là cách thể hiện cái tư duy đó ra mà thôi !
    định bắn CF mà cứ bị níu kéo ko nỡ dứt ra hi`hi` !!!
    Được Vietkyos sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 28/10/2008
    Được Vietkyos sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 28/10/2008
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    ấy ấy, gái mà phải bả của ĐHLV, là cũng mê man lắm đấy
    nhưng vấn đề chính, là vietkyo lại là truyền nhân số 1 của ĐHLV, túm lại thần tuợng sống, là kẻ sĩ trong mắt người quân tử, em nghĩ cũng chả khác nhau mấy đâu.
    híhí, e nghĩ sẽ thú vị, tại sao chị không pm cho quân tử ?
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    há há, quân tử đắc chí đây
  9. Vietkyos

    Vietkyos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    mầm ác trong người cậu nhiều quá, nó đã giết chết cậu rồi ! Thế mới biết sống ở đời muốn cứu người cũng khó lắm thay !
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    ầy
    dum chớ chấp với bạn này, bạn í chưa qua bất cứ một truờng lớp nào đào tạo về thẩm mĩ.
    Gái thì bao giờ cũng đẹp, còn có ngu hay không thì tùy thuộc vào thằng zai nào đang cưa, cái đó thì k cần truờng thẩm mĩ nào, mà trong đầu ta phải tư duy thế, cưng ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này