1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao không nên lấy vợ là người hay đi Du Lịch ?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi billy_the_kid, 25/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vietkyo

    Vietkyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    tôi rất thik nói chuyện với ZORRO, tôi đặt gạch bài này vì hàng net đến jờ đóng cửa, hẹn dịp khác !
  2. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Em cũng thề em ko lấy chồng là người hay đi du lịch nhá
    Chồng là người hay đi du lịch í, suốt ngày được gái khác nó ôm nó chăm sóc, ghen sao kịp. Hết giờ làm lại ko về nhà ngay mà nhắn cho vợ phát tin: "Mình cứ ăn cơm trước, anh phải trà đá bóng bàn cung đường cuối tuần", nghe thế có điên không. Ấy là chưa nói đến bạn bè bằng hữu đông nghìn nghịt, suốt ngày í ới nhậu mừng đi cung khủng về , có đồng chí ở trển xuống HN chơi, hay bác mới đi đằng này về có món này hay lắm, rồi nhậu share ảnh, nhậu bàn dự định cuối tháng, vân vân và vân vân, tiền đâu mà nhậu lắm thế. Chưa kể nhậu nhiều thì phải uống nhiều, uống nhiều rượu dễ sinh hư , hỏng gan thận, hại sức khoẻ, về nhà say xỉn khổ vợ con . Tiền làm bao nhiêu kiếm được thì bảo dưỡng xe, lên đời cào cào đi ọp rốt cho sướng mông, mua máy ảnh mới, thay lens xịn, chưa kể tiền cho các chuyến đi, thế thì vợ con chết đói à (icon đánh vào mông)
    Tệ nhất là thỉnh thoảng ngủ dậy, quờ tay ko thấy chồng đâu, thấy mỗi tờ giấy: "Vợ yêu, anh đi offroad a bờ cờ đây", có điên ko (icon oánh vào mông tiếp)
    Tóm lại là khồng, hí hí
    (chú thích là đừng bạn nào copy lại bài của tớ rồi thay từ "chồng" bằng từ "vợ" hay ngược lại nhé)
  3. Tolate

    Tolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với quan điểm của bạn này
  4. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Ui ui! Sao phải gay gắt thế! Tớ cũng 8x đời đầu, cũng thích chủ nghĩa xê dịch, chắc có số thiên di, ông trời bảo đi thì không thể đứng yên! Tớ cũng rượu bia, cơ mà đợt này đang ngoan, cai tí, trừ rượu nhà Luna bên nhà ốc!
    "Xét một cách toàn diện" (câu này mượn của ai đó, chả nhớ) du lịch làm cho em có nhiều bạn hơn, các bác cũng thế phải không?
    Mỗi khi đến một miền đất mới, thấy một nền văn hóa khác, dù chỉ là dân tộc thiểu số trong nước, hoặc các dân tộc khác ở trong khu vực, và các nước trên thế giới, chẳng phải các bác học được rất nhiều ạh, chứ không lẽ các cụ nhà mình sai khi nói, "đi một ngày đàng, học một sàng khôn"???
    Thường thì khi đi du lịch, chúng ta sẽ tìm đến một nơi hoặc mới lạ, hoặc xa xôi hẻo lánh, hay yên bình tĩnh lặng... xả xì trét, chả thấy ai đi làm không xì trét mà đi du lịch lại bị xì trét!
    v...V
    Vậy tại sao lại không cho chị em đi du lịch???
    Các bác cứ sợ kiểu sống bầy đàn dẫn đến nhiều chuyện không hay ho, cơ mà em chưa gặp bao h, các bác gặp chưa?
    Mặt khác em thấy, đc bảo trợ và bảo trợ một người, trách nhiệm và nghĩa vụ, chuyến đi chơi sẽ kèm thêm cả cẩn thận thì có gì là không hay!
    Các bác yên tâm đi, đàn bà con gái, thiên bẩm là để dành xây một tổ ấm, chẳng qua các bác gặp phải những người hơi tự do quá đà, nhưng cũng không có nghĩa là không o bế gia đình bé nhỏ của mình đâu!
    Haizz! Điêu ngoa tí ạh!!!
  5. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Mạo muội ý kiến tý, tớ thì chả mấy khi đi du lịch mà toàn phượt ngó qua màn ảnh nhỏ vì tớ ko đi xa sợ gia đình lo, tớ ko có sức khỏe, tớ sợ đủ thứ nhưng đấy là tớ.
    Còn con gái du lịch thì sao, chả vấn đề đó chỉ là một sở thích có người thích đi du lịch có người lại thích ở nhà đi cặp bồ còn tệ hơn.
    Du lịch không làm cho con người hư đi vì có người cho rằng họ sống tự do, phóng khoáng, lang bạt dạt vòm nhưng có không đi du lịch thì những ý trên vẫn là một lối sống của một số người. Tớ thỉnh thoảng cũng thích sống tự do, đi du lịch bụi nhưng chỉ là điểm xuyết thôi và tớ không muốn nói với những người thân xung quanh tớ rằng " Đời là những chuyến đi ".
    Khuyến khích các anh lấy vợ box du lịch vì được cả anh cả ả tốt quá.
    Hehe nhưng tớ không thích lấy chồng ở box du lịch giống bạn Dumdum
  6. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Toàn được phượt ngó qua cô bạn chí cốt này, rượu chè thì sao? chuyện nhỏ.
    Đi du lịch tuyệt vời đấy chứ vì có những người bạn tớ chưa thấy kiểu sống bầy đàn hay buông thả ở chỗ nào. Chẳng qua chỉ là viện lý do thôi, tớ cũng 8X đời đầu đây.
  7. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    đau lòng nhỉ? lấy vợ lấy chồng là duyên số chứ có phải ông muốn lấy là lấy được *** đâu?
    Mỗi người một quan điểm, một tính cách, một suy nghĩ chọn lựa bạn đời sau này. Bây giờ mình hình dung vợ cứ ngồi một xó nhà đã thấy oải rồi.
    Bao giờ ông lấy vợ thì còn nhiều cái tiêu chí để super soi hơn là cái máu du lịch. Ông cứ thử lấy vợ thì biết ngay.
  8. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác na?y thích vợ vư?a xinh, da trắng chân da?i, nha? khá gia?, lại vâfn co?n zin
    Được cái na?y thi? pha?i mất cái kia chứ, yêu thi? pha?i hiê?u va? thông ca?m cho nhau! Đâu chi? vi? cái chuyện đi với không đi ma? loạn ca?o ca?o!
    Đư?ng nghif cứ đi lang thang suốt nga?y la? pha?i đen như giấy bi?a, la? ích ki?, la? vô trách nhiệm! Bác đi lang thang tứ xứ thi? bác có nghif ơ? nha? ai lo lắng cho bác ko?!
    - sau na?y em lấy vợ thi? em cho nó đi thật nhiê?u, ít nhất đê? biết ră?ng chô?ng nó có 1 sơ? thích cực ki? tao nhaf va? la?nh mạnh!!!
  9. bachikhuon02

    bachikhuon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói thế hết sức không được, tớ chả hiểu bạn ngẫm thế nào mà lại đi trách chủ topic, đây là sự thật, sự thật đấy bạn à, vì tớ là đàn ông, tớ đã nghe được cụm từ ( như cái tít ) vài lần rồi. có thể là thật hoặc cũng có thể là cao hứng nửa đùa nửa thật của các xế.
    Bạn chủ topic có thể là đã tham gia một số chuyến đi và đã ngộ ra điều đó?.ngộ ra cái điều mà nghe sao cay đắng, chua xót quá!!!!!
    Thôi , nói tóm lại là các xế nhà ta hào sảng, bụi bặm đậm chất phượt?.và cả các man khác nữa, đừng đánh giá phiến diện thế nhỉ? Soi lại mình xem đã thật sự tử tế chưa?
  10. chiaki77

    chiaki77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Thế thì cũng nên hỏi tại sao không nên lấy chồng hay đi du lịch?? Nếu có những men ko thích lấy vợ hay đi chơi thì cũng không ít women ghét chồng hay đi, kể cả chỉ đi công việc, chứ chưa nói đi chơi.
    "Những người phụ nữ đam mê du lịch và thik đi du lịch một cách điên cuồng (đi khắp 5 châu, quen hết mọi người, sống hết mình chơi thả phanh <--- LOL [=))] ) là những người ngộ nhận rất nặng về bản thân, tâm hồn họ bị bào mòn bởi cái sự sáo rỗng của cái ý thik du lịch mà họ tạo ra, họ chất vào tâm hồn họ quá nhiều chuyến đi mà quên mất rằng tâm hồn con người cũng có jới hạn, kết quả là nó ko thể chứa đc cái jì khác nữa ngoài những chuyến đi."
    Tôi ko gật đầu với ý kiến này của bạn. Cũng có những con người ngộ nhận và lao vào các cuộc đi thật, nhưng sẽ ko kéo dài bởi đó không phải đam mê của họ. Còn với phần còn lại (nhiều), họ ham mê thực sự cái việc đến với những vùng đất mới, hay quay trở về nơi họ đã đi qua để cảm được sự thay đổi. Họ cứ đi, miễn là hài hoà được cuộc sống của mình, nhỉ?
    Lại nói đến khái niệm "hài hoà" trong topic này. Cá nhân tôi thì cho rằng "hài hoà" ở đây nghĩa là những con người đam mê cái sự "đi" này hãy làm sao cho cuộc sống không bị ảnh hưởng xấu bởi những chuyến đi. Vậy thì làm sao dám khẳng định đi nhiều là không hài hoà, hay chính những chuyến đi khiến họ cân bằng mà có sức bon chen tiếp với cuộc sống phức tạp của họ. Và những người bị cho là đi quá nhiều, nhỡ đâu họ chọn đi, hơn là lấy 1 cô vợ hay 1 anh chồng thì sao. Bởi đi đâu phải chỉ là đến một nơi để điểm danh, mà là để thấy mình có nhiều tình thương cộng đồng hơn, để thấy ở đâu cũng là nhà, đâu cũng có những người thân. Vậy thì đừng nói là con gái đi nhiều ko được chọn nhỉ, mà là họ ko cho các anh chọn thì sao
    Tôi cũng là 1 8X đời đầu, cũng đã đi nhiều, có điều ko thưòng xuyên bằng xe máy như các bạn trong box. Những đến bây giờ trong tôi cảm giác buồn vì lỡ một chuyến đi xuất hiện nhiều hơn là buồn sao chưa lấy chồng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này