1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao không nên lấy vợ là người hay đi Du Lịch ?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi billy_the_kid, 25/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Há há... Ngon!!!!
  2. Vietkyos

    Vietkyos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    bạn nói rất đúng, diễn đàn thực chất là cái chợ ảo mà đến chó cũng có thể vào ị nhưng bạn chưa nói đến biện fáp fòng ngừa chó ị bậy cắn càn
    Chó sở dĩ ị bậy cắn càn là vì tư duy của nó ko bằng người, làm người có ai lại đi ị bậy cắn càn như chó. Vì thế nếu như có một cách nào đó nâng cao nhận thức cho con chó lên bằng con người thì lúc đó chó sẽ ko ị bậy cắn càn nữa, thật đơn giản phải ko nào !
  3. thamzanzi

    thamzanzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hix chả hiểu định đẩy topic đi đâu nữa đây. Toàn bác tự sướng..Đi đường, mông dập phình phịch vào yên xe mà cứ tưởng hão. Bi xóc cùm cum, hỏng hếtcả he he
  4. Vietkyos

    Vietkyos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    đây chính là hậu quả của việc Tiếu Phong "chắc là" chơi gái quá nhiều nên làm cho tâm hồn bị biến dạng méo mó dẫn đến cái tâm lý căm thù phụ nữ, tử Tiếu Phong có thể rút ra kết luận là những thằng mà thay người yêu như thay áo, chơi gái bét nhè suốt ngày thực chất là tâm hồn méo mó, những thằng như vậy ko bao giờ tin tưởng được,mà ko có lòng tin thì tốt nhất là ko nên quan hệ làm gì!
    mà tôi khuyên Tiếu Phong đi ngủ bạn ấy ko nghe kìa, hay là có bạn Mod nào vào khuyên hộ tớ cái nhỉ !
  5. lifeisamess

    lifeisamess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Anh công nhận là tư cách anh không bằng chú còn tư cách ai hơn ai thì chú cũng chẳng đủ khả năng để nói đâu nhé , anh cũng mong tên của chú làm anh sang thêm chứ không bị thối đi vì nếu thế thì nhiều bạn ở đây cũng bị lây theo chứ không phải mình anh .
    Rủ chú bắn CF mà cũng bị so tư cách thì sợ quá

    Được lifeisamess sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 28/10/2008
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    ấy ấy
    em là em xin các anh, chủ đề đang hay, đừng chửi bới, mod khoa, có phải là mất chỗ vui k
  7. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    tư cácnh bắn CF bác ạ, chứ không phải tư cách con người, bác hiểu sai í bạn vietkyo rồi, nóng tính quá
  8. Vietkyos

    Vietkyos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Anh công nhận là tư cách anh không bằng chú còn tư cách ai hơn ai thì chú cũng chẳng đủ khả năng để nói đâu nhé , anh cũng mong tên của chú làm anh sang thêm chứ không bị thối đi vì nếu thế thì nhiều bạn ở đây cũng bị lây theo chứ không phải mình anh .
    Rủ chú bắn CF mà cũng bị so tư cách thì sợ quá

    [/quote]
    "Anh công nhận là tư cách anh không bằng chú" hoan hô anh câu này chứng tỏ tư duy của anh đã lên level, tôi xin thành thật chúc mừng anh.
    "anh cũng mong tên của chú làm anh sang thêm chứ không bị thối đi vì nếu thế thì nhiều bạn ở đây cũng bị lây theo chứ không phải mình anh" câu này chứng tỏ anh biết lo lắng cho cộng đồng, tư duy của anh lại lên level rồi đấy
    "còn tư cách ai hơn ai thì chú cũng chẳng đủ khả năng để nói đâu nhé" Câu này của anh làm tôi nghĩ tới 1 chuyện :
    Từ nhỏ tôi là thằng mà mọi người hay bảo là hâm, toàn ngồi tư lự một chỗ. Sở thích của tôi là quan sát loài chó vì nhà tôi ở làng mà ở làng thì chó ta thường thả rông.. Bố tôi "một người mà được xã hội công nhận là "cao thủ suy luận" đã cho tôi một lời khuyên là "con cứ quan sát loài chó sẽ suy ra được loài người". ngay lúc đó tôi chả hiểu jì cả nhưng tôi cứ làm theo lời bố tôi. và sau đây là những gì tôi rút ra đưọc khi còn là một đứa trẻ :
    Những con chó cái rất thik được chó đực "nhẩy", nó mời gọi con chó đực hết con này đến con khác.Nhớ lời bố dạy tôi suy ra con người là nếu "người cái" mà cũng mời gọi "người đực" "nhẩy" hết người này đến người khác thì "người cái" đấy giống với "chó cai" --- tôi suy luận thế có đúng ko mọi người !
    Những con chó đực cũng rất thích "nhẩy", nó nhẩy với hết con chó cái này đến con chó cái khác, mà nó "nhẩy" giỏi lắm nhé,nhẩy liên tục nhẩy tưng bừng, và có con mà tôi chừng kiến nhẩy xong lăn ra chết luôn. Lại nhớ lời bố dạy tôi suy ra là nếu "người đực" mà cũng ... lăn ra chết luôn thì" người đực" ấy cũng giống một con chó đực. --- tôi suy luận như thế có đúng ko mọi người !
    tôi đem những suy luận ấy về nói với bố tôi, bố tôi vuốt râu cười mỉm xoa đầu tôi và nói : Con trai ạh như vậy là con đã lĩnh hội được một nguiyên tắc cơ bản rất lớn để nhận xét về con người.... jì nữa ý dài lắm. Lúc đó tôi chẳng hiểu gì cả, chỉ nhớ từng ấy thôi .... nhưng bó tôi là cao thủ mà đã nói đúng thì chắc là nó đúng !
    Lớn lên tôi thay những khái niệm của trẻ con như "người đực" bằng thằng . "người cái" bằng con, cô gái, lady v.v....
    vậy theo các bạn những suy luận từ hồi nhỏ của tôi đến giờ có còn đúng ko. Mọi người nghĩ giùm tôi cái nhé tôi đi vệ sinh một chút đã !!!
  9. lieutenant02

    lieutenant02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    "Anh công nhận là tư cách anh không bằng chú" hoan hô anh câu này chứng tỏ tư duy của anh đã lên level, tôi xin thành thật chúc mừng anh.
    "anh cũng mong tên của chú làm anh sang thêm chứ không bị thối đi vì nếu thế thì nhiều bạn ở đây cũng bị lây theo chứ không phải mình anh" câu này chứng tỏ anh biết lo lắng cho cộng đồng, tư duy của anh lại lên level rồi đấy
    "còn tư cách ai hơn ai thì chú cũng chẳng đủ khả năng để nói đâu nhé" Câu này của anh làm tôi nghĩ tới 1 chuyện :
    Từ nhỏ tôi là thằng mà mọi người hay bảo là hâm, toàn ngồi tư lự một chỗ. Sở thích của tôi là quan sát loài chó vì nhà tôi ở làng mà ở làng thì chó ta thường thả rông.. Bố tôi "một người mà được xã hội công nhận là "cao thủ suy luận" đã cho tôi một lời khuyên là "con cứ quan sát loài chó sẽ suy ra được loài người". ngay lúc đó tôi chả hiểu jì cả nhưng tôi cứ làm theo lời bố tôi. và sau đây là những gì tôi rút ra đưọc khi còn là một đứa trẻ :
    Những con chó cái rất thik được chó đực "nhẩy", nó mời gọi con chó đực hết con này đến con khác.Nhớ lời bố dạy tôi suy ra con người là nếu "người cái" mà cũng mời gọi "người đực" "nhẩy" hết người này đến người khác thì "người cái" đấy giống với "chó cai" --- tôi suy luận thế có đúng ko mọi người !
    Những con chó đực cũng rất thích "nhẩy", nó nhẩy với hết con chó cái này đến con chó cái khác, mà nó "nhẩy" giỏi lắm nhé,nhẩy liên tục nhẩy tưng bừng, và có con mà tôi chừng kiến nhẩy xong lăn ra chết luôn. Lại nhớ lời bố dạy tôi suy ra là nếu "người đực" mà cũng ... lăn ra chết luôn thì" người đực" ấy cũng giống một con chó đực. --- tôi suy luận như thế có đúng ko mọi người !
    tôi đem những suy luận ấy về nói với bố tôi, bố tôi vuốt râu cười mỉm xoa đầu tôi và nói : Con trai ạh như vậy là con đã lĩnh hội được một nguiyên tắc cơ bản rất lớn để nhận xét về con người.... jì nữa ý dài lắm. Lúc đó tôi chẳng hiểu gì cả, chỉ nhớ từng ấy thôi .... nhưng bó tôi là cao thủ mà đã nói đúng thì chắc là nó đúng !
    Lớn lên tôi thay những khái niệm của trẻ con như "người đực" bằng thằng . "người cái" bằng con, cô gái, lady v.v....
    vậy theo các bạn những suy luận từ hồi nhỏ của tôi đến giờ có còn đúng ko. Mọi người nghĩ giùm tôi cái nhé tôi đi vệ sinh một chút đã !!!
    [/quote]

    sign][/sign]
    Từ hồi vào xem cái topic này, cứ băn khoăn mãi không biết thiếu hiệp Vietkyo học trường nào, đọc sách gì mà lại có lối tư duy độc đáo đến thế. Đọc đến đây mới biết. Thấy nhẹ hẳn người. Hóa ra thiếu hiệp học tư duy từ việc quan sát "chó đực nhảy chó cái" thảo nào tư duy sắc bén và khúc triết thế, lại còn sang sảng giọng quân tử nữa chứ. No wonder! Thôi, biết thế rồi, từ nay không băn khoăn nữa! Phù, nhẹ cả người. Đúng là dễ hiểu tại sao thiếu hiệp tư duy mà mình không hiểu nổi, đang tự hỏi hay là mình có trục trặc gì chăng, hóa ra là vì hồi bé mình chưa học cách ngộ "chó cái mời chó đực nhảy"!
  10. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Đại chiến đại chiến đại đại chiến!!!!
    Hôm nọ có cao nhân bảo mình, đại ý là " nói thì không làm mà làm thì không nói "
    Thấy anh em nhà mình đang xông vào việc nói, e rằng cái sự chính dẫn đến việc anh em gặp nhau ở đây là đi thì anh em sao lãng mất.
    Đã không được đi lại vớ thêm cái cục ức, thôi đành khoá topic ở đây.
    Trước khi khoá, tôi xin tuyên bố lại là nếu tôi được lấy vợ lại nhiều lần nữa, tôi vẫn lấy bạn gái nào thích du lịch -- hì hì, ý kiến cá nhân thôi nhé!
    Mà bạn nào không lấy mấy cô đó thì mình lại càng nhiều cơ hội, cảm ơn các bạn đó nhé!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này