1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao không nên lấy vợ là người hay đi Du Lịch ?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi billy_the_kid, 25/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. invisible13

    invisible13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    @Vit: Nhấn mạnh là do quan điểm, cá tính mỗi người. Bà Vịt năm sau ko anh nào rước thì chả lo sốt vó í chứ, hay lại tuyển phi công trẻ nhẩy.
    Vợ mà đi phươt bắt em nằm nhà ôm con thì e sút tung mông, ê hơn offroad í chứ
  2. sharapova2006

    sharapova2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Vợ hay đi du lịch là có nhiều tội lỗi à ?
  3. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Em thấy no cho cái Bác mở topic này rồi ...no nắm í.
    No nhất nà không nấy được vợ (lượt phượt mà thik tròn, trắng, trinh thì chỉ có trật, trục trặc thôi ớ ).
    No thứ 2 nà ra đường...bị chị em box Dâm loạn này oánh hội đồng.
  4. nlesspassion

    nlesspassion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu náo toét rồi đấy.
    To all dai to mồm: giá như Chúa mà thiết kế các ông mang dạ chửa thay đàn bà chắc lúc đó hết to mồm.
    Chủ topic: cứ thoải mái tinh thần đê. Vợ chồng đôi khi là duyên số (dù mình k phải mê tín), cái số hẩm hiu thì vẫn cứ hẩm hiu, nhiều dai không có nghĩa dễ lấy chồng, mà 1 dai cũng không có nghĩa là ế ẩm. Thoải mái tinh thần cho nó trẻ lão, hề hề.
    (Thôi mình cũng khép mồm lại không bị ném gạch cho bỏ mie)
  5. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Tên topic nghe có vẻ hay, nhưng nội dung lẫn cách viết thì như (...)ứt. Chính tả không bằng trẻ con lớp một, tư duy không bằng thế hệ cháu của ông bà dân đầu 8x. Xin bạn cho chúng tôi đọc đúng chính tả bằng cách sửa lại bài viết được không?.
    Ít nhất hãy cho nhau thứ tiếng Việt lành mạnh đã.
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hay.......Sẽ vote Mod Zorzo 5* vì đã áp dụng Qui định Diễn đàn 1 cách linh hoạt. Vote vào bài hay vào nick thì Mod cho biết nguyện vọng của Mod đi nào?!
    Khi nào Topic này nhạt rồi thì khoá Mod nhỉ?!
    ----------------------------
    Chống lạc đề: Quan điểm của mình nhé:
    Mình rất thích 1 bạn gái có đôi lúc ngó vào Box này.
    Bạn í rất hâm mộ các chuyến phượt của các nam nhi Box Du lịch. Nghe bạn ấy khen thì sướng lỗ tai lắm. Nhưng rủ rê bạn ấy đi cùng mình thì bạn ấy bảo: Em không đi chơi 2 ngày được, mẹ em cấm.
    Ra vậy...Bạn í thích phượt trong tâm tưởng, nhưng luôn nhớ những ràng buộc, nhưng trách nhiệm của bạn í với cuộc sống.
    Tớ buồn vì không rủ bạn í đi phượt cùng được, nhưng lại rất sưóng khi bạn í không đi cùng mình.
    Chốt hạ: Mình rất thích bạn í. (mở ngoặc đơn: Mình chưa cưa được bạn í).
    -----------------------------------------
    Hết quan điểm cá nhân. Giờ đến quan điểm cộng đồng, cho nó khách quan:
    Mình nghĩ là chuyện các bạn nữ đi phượt thì đó là sở thích cá nhân. Không nên đặt vấn đề cấm đoán, kể cả bố mẹ các bạn í cũng không nên cấm đoán. Có điều bạn chủ Topic chỉ muốn các bạn nữ hiểu cái gì sẽ đến với cuộc đời của các bạn ấy sau mỗi cung đường thôi. Còn khi các bạn ấy đã hiểu rồi thì nên tôn trọng nguyện vọng của các bạn ấy. Lớn rồi mà.
    Không chỉ các bạn nữ mới gặp vấn đề như vậy đâu. Ngay cả mình là con trai, đi phượt mà gặp bão, bố mẹ mình ở nhà cũng gọi tới vài chục cuộc điện thoại cơ.
    Không phải là con trai thì không có trách nhiệm và ràng buộc đâu. Các đại ca Box Du lịch nhiều khi cũng phải hy sinh những chuyến đi để ở nhà chăm sóc, dạy dỗ con cái đấy.
    Không tin bạn thử rủ rê Mod Zorzo đi phượt xem. Có khi nhận được câu trả lời: Tớ phải ở nhà giặt tã cho cháu.
  7. LuonPhuon

    LuonPhuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Máy ông ném đá vớ va vớ vẩn, giọng văn này là F mà lại cứ hiểu là M.
  8. NewToe

    NewToe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Đó đó, đàn ông là thế này đó, ông nào cũng ẩm nghĩ như thế này đó như cái bạn onami đang nổ tung trời tại cái box này đó.
    Chán nhỉ
  9. dotienloc

    dotienloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    tôi thích cái cách nói của bác chủ topic.Vẫn nhớ 1 câu hỏi ngày xưa đọc ở đâu đó trên nét (xin lỗi các bác 1 tí vì nó quá thô ):
    "Có nên yêu 1 cô gái đã mất trinh o?Nếu phát hiện vợ mình đã mất trinh trước khi cưới mình thì bạn sẽ làm gì?"
    Và câu trả lời em thích nhất là:
    "Vậy ông có còn trinh o để mà phán xét người ta"
    Hết.
    Góp ý tí về cái nhầu nhĩ.Em đã kể cái này cho 1 vài người bạn và ai biết câu chuyện đó là bạn tốt của em.
  10. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Vợ chồng là chuyện duyên số, đâu phải muốn thế này muốn thế kia thì nó sẽ thành như vậy, và cũng còn nhiều yếu tố như sự hoà hợp tính cách, học thức, trình độ, gia đình vv để quyết định có gắn bó với nhau không. Một số bạn zai cứ gào lên thế, nhưng chắc chắn khi các bạn xây dựng gia đình, đó ko phải là tiêu chí đầu tiên và quan trọng nhất các bạn nghĩ đến, và đó cũng ko phải là yếu tố có thể ảnh hưởng to lớn đến quyết định đến lựa chọn vợ/ chồng.
    Du lịch là một phần bản năng của con người: thích khám phá những điều mới lạ. Có điều, bản năng đó được bộc lộ khác nhau ở mỗi cá nhân, và cũng tuỳ thuộc vào hoàn cảnh (thời gian, tài chính, đam mê vv) mà người đi nhiều người đi ít. Nhưng đó chỉ là một phần của cuộc sống, vì song song với việc đi du lịch, người ta vẫn làm việc, vẫn cà phê với bạn bè, vẫn đi xem phim, nghe nhạc, vẫn biết chia sẻ, vẫn có thể nấu ăn rất ngon vv. Vì thế, thật là nực cười khi lấy việc đi du lịch làm tiêu chí đánh giá 1 con người, và còn lố bịch hơn nữa khi lấy đó làm tiêu chí chọn vợ/ chồng. Đi du lịch là đú đởn, là hư người, là dễ đánh mất phẩm giá à?
    Hay như một số người nói, gái đi du lịch thì thường cá tính mạnh, bất trị, dễ sa ngã, là ko dành nhiều thời gian chăm chút cho gia đình chỉ nhong nhong đi chơi... Vậy bạn thích lấy 1 cô bảo gì nghe nấy à, hỏi gì cũng ngây ngây thơ thơ à? Và phụ nữ Việt Nam, cho dù lớp trẻ ngày nay khác khá nhiều với thế hệ trước, nhưng đa phần khi đã có gia đình thì họ tự biết điều chỉnh bởi ai cũng mong 1 gia đình đầm ấm. Đặc biệt khi đã có con cái nữa thì bản năng làm mẹ cũng sẽ giữ họ ở lại với con. Còn chuyện vài bạn gì đó bảo liên quan đến sa ngã... tôi ko biết bạn lấy số liệu từ đâu ra, hay chỉ là bạn cảm thấy thế, và bạn đã bao giờ hỏi % zai sa ngã nó dễ dàng và nhiều hơn % gái sa ngã ntn chưa??? Tôi cũng ko hiểu các bạn lôi chuyện postinor với chuyện "phải giữ gìn" vào đây để làm gì, hãy thử đọc tiêu đề topic xem "Tại sao ko lấy vợ hay đi du lịch" và diễn giải/ lý luận ở dưới là "....cô đơn phải xài postinor 1 mình", "phải giữ gìn nếu muốn cuộc đời sung sướng", nghe logic kinh người hé hé
    Tôi có đọc 1 cuốn sách về hai vợ chồng trẻ. Cả hai đều đam mê những con đường, những vùng đất mới. Họ cưới nhau xong và cùng nhau lang thang khắp Châu Á trong 1 khoảng thời gian dài, chia sẻ và trải nghiệm cùng nhau những mảnh đất, những khoảnh khắc, những kí ức khó quên. Những chuyến đi làm họ yêu đời hơn và yêu nhau hơn. Họ trở về làm việc chăm chỉ, hăng say, cho ra đời những đứa con xinh xắn, và cả nhà lại thường xuyên rong ruổi mỗi khi có dịp. Người cha dạy những đứa con rằng, đi là 1 cách để trân trọng cuộc sống và thêm yêu cuộc sống. Hai vợ chồng đó chính là người sáng lập ra Lonely Planet và phát triển nó hùng mạnh như ngày nay.
    * Chú thích là bài viết trước đó của em là viết for fun. Chứ vợ chồng em sau này là phải chung chí hướng. Cố gắng làm nhiều tiền, có vài đứa con, rồi chán chán vợ chồng con cái kéo nhau đi vòng quanh thế giới
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này