1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao không nên lấy vợ là người hay đi Du Lịch ?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi billy_the_kid, 25/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NewToe

    NewToe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Chị em nói chung là chịu áp lực nặng nề chuyện chồng con hơn là anh em chúng tớ. Bạn chủ topic này cũng không ngoại lệ nhỉ?
  2. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0

    1.Ngoài lề.Có 1 câu mà thầy giáo dạy tiếng anh tôi nói khi hỏi về tình trạng homeless của ông ta:
    "I''''''''''''m alone but not lonely "
    Thiết nghĩ chuyện cưới hay o cưới nó chẳng qua là cái quan điểm đặt vào thời điểm này không gian này đất nước này con người này nó thế.Với những điều kiện trên khác đi thì lại khác.Xin thưa phụ nữ độc thân ví như ở nhật giờ đang gia tăng rất nhiều và họ rảnh tay làm nhiều việc khác trở thành người thành đạt.Một đất nước bảo thủ như nhật mà còn có thể hoán đổi thì VN tôi nghĩ cũng chẳng khó gì.
    2.Cô đơn ?Buồn vì o lấy được chồng?

    Khừa khừa...đại ca này hơi nhầm.Em xin thưa lấy chồng mà chồng vớ vẩn thà o lấy còn hơn.Em là trai...xanh chổng lên.Em nói thế o có nghĩa là em thích bênh vực
    Còn nếu ứ lấy được chồng việt cứ đi lấy chồng tây.O hiểu sao nhưng em biết 1 sự thật là gà tây rất thích con gái Đông nam á.Quan điểm xấu đẹp tây rất khác mình nhiều cô em o dám nói về ngoại hình o bọn tây vào đây đọc được thịt em chết nhưng nết na thì xin thưa "con lạy cụ" thế mà hội "gà tây "chết mê chết mệt cô gái đó hết chọn anh này đến chọn anh khác.Hoặc o lấy thì cũng chẳng sao.1 người chị đã từng kể cho tôi rằng ở bên Canada luật pháp nó rất hay ở chỗ dù bạn lấy hay o lấy chồng nhưng khi ở với nhau 1 năm thì lúc ly thân cô bạn gái sẽ được share nửa tài sản của anh trai kia.Tức là giống y như đúc ly dỵ nhưng mà o cần phải hủy hôn ước thôi.

    3.Chuyện nhàu nhĩ hay o nhàu nhĩ em thích bài trên cách đây 3 số."To be or not to be"
    tôi thích cái cách nói của bác chủ topic.Vẫn nhớ 1 câu hỏi ngày xưa đọc ở đâu đó trên nét (xin lỗi các bác 1 tí vì nó quá thô ):
    "Có nên yêu 1 cô gái đã mất trinh o?Nếu phát hiện vợ mình đã mất trinh trước khi cưới mình thì bạn sẽ làm gì?"

    Và câu trả lời em thích nhất là:
    "Vậy ông có còn trinh o để mà phán xét người ta"


    4."Mọi sự ngụy biện đều là dối trá".Đừng đổ tội cho du lịch.Đi thế này thế nọ khám phá những cái mới cái lạ tận hưởng cảm giác trên từng cung đường ai chẳng thích.Ai cũng thích "khám ,phá" .Nhưng rồi sau đó thì sao?
    5.Chốt lại em toàn nói lan man.Còn việc lấy vợ là do các bác lựa chọn .Em ném thế thôi o mai em bị uýnh no chưởng.
    Được HellAngel133 sửa chữa / chuyển vào 03:16 ngày 26/10/2008
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Bầu luôn Mod Dumdum phục trách công tác nữ công của Box.
    Bạn gái nào vì hay đi phượt mà khó lấy chồng thì Mod Dumdum sẽ giới thiệu cho 1 anh hiểu và chấp nhận vợ hay đi phượt . Yên tâm, Mod Dum quen ối anh.
    @Newtoe: Tớ nổ bao giờ?! Tớ xưa nay vẫn ăn nói rụt rè, e thẹn mà.
  4. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    hè hè....hình như theo thông tin chú GÔN con bà GỜ cho em thì chủ topic là xanh chổng lên hoàn toàn....còn hay mất thì phải chờ các chị em trong box ra tay "ấy tập thể"
    Chuồn thôi.Vỡ đầu mất.
    Được HellAngel133 sửa chữa / chuyển vào 01:50 ngày 26/10/2008
  5. duongtranthe

    duongtranthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói chuyện cao siêu quá, em xin mạn phép ghé vài câu, có gì không phải, các bác bỏ qua cho em. Chuyện là thế này.
    Em năm nay cũng nhiều nhiều tuổi rồi, tuổi trẻ của em không được như các bác bây giờ, dù tuổi trẻ ai cũng nhiều nông nổi, thích phiêu bồng. Nhưng thực hiện được điều đó hay không, đó còn là tính cách, là sở nguyện của mỗi người, là hoàn cảnh và điều kiện. Hồi em học năm thứ 3 đại học, được đi dọc chiều dài đất nước 1 chuyến đi dài đầu tiên trong đời, hồi ấy điện thoại còn hiếm, con đi hơn 1 tháng không có tin tức gì, mẹ em khóc hết nước mắt. Em đi về, tiền không còn 1 đồng, chỉ vừa đủ đi xe ôm về nhà, gày đen như quỷ, nhưng mà trong hành trang có thêm rất nhiều vốn sống, những thứ mà em không học được trong môi trường học hành chăm chỉ của mình.
    Rồi lần đầu tiên em đi du lịch nước ngoài thì cũng mới gần đây thôi, chừng 4-5 năm. Và rồi em ngạc nhiên biết rằng có một thế giới bên ngoài rộng lớn, em đã biết thêm rất nhiều điều về cuộc sống, về kỹ năng sống, về sự hòa nhập, thậm chí em đã nghĩ rằng mình thật thiệt thòi khi biết thế giới bên ngoài quá muộn, không thể làm lại, để có thể tìm cơ hội ra nước ngoài để sống và để học. Thế rồi, bây giờ em cũng đã đi dư dư chừng 15 nước, so với các bác trên này, thực chỉ là ếch ngồi đáy giếng, nhưng mà điều kiện mỗi người có hạn, chỉ dám so với mình, thấy rằng hài lòng với những gì mình có, đi du lịch không phải là cuộc sống, nhưng nó là hành trang cho cuộc sống, đi để thấy những tri thức bên ngoài sự hiểu biết của mình.
    Chuyện của em chẳng ăn nhập gì với chủ đề của các bác, mà chỉ nói về du lịch. Các bác đổ tiếng ác cho du lịch, em chẳng thấy đúng chút nào.  Bác chủ tô bíc này nói về gái du lịch, bác đổ tiếng gì nhỉ, rượu chè, trai gái, về sự quên cuộc sống hiện tại, bác nói thế khối chị em chạnh lòng. Đó chính là cái nhìn của bác, vào 1 vài trường hợp cụ thể. Trên site có rất nhiều chị em, họ có tri thức, có vốn sống và kinh nghiệm, họ làm chủ được bản thân mình, du lịch cũng là để tăng giá trị cho cuộc sống. Bác đổ tiếng ác ấy, e rằng hồ đồ.
    Còn những chị em nào đó như bác mô tả, thật cũng chỉ là những hiện tượng. Hiện tượng và đa số, hẳn có những khác nhau, em cũng chẳng dám nói. Không thể lấy gái đứng đường để nói về đức hạnh người phụ nữ Việt Nam, không thể lấy gái nghiện heroin để nói về thú vui của người phụ nữ Việt Nam, không thể lấy gái sa đọa để nói về bản tính phụ nữ Việt Nam. Bác nói như thế, trong những ngày tháng 10 của chị em này, cũng buồn một chút cho cái tô bíc của bác.
    Em mạo muội vài điều, mong các bác đừng ném đá em, tội nghiệp!!!
  6. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Topic hot kinh, trong 8 tiếng mà có hơn 800 lượt đọc.
    @Duongtranthe: cảm ơn bác về một tấm lòng. Bác viết rất rõ ràng và chân thật, điều mà em nghĩ rất nhiều bạn khác như Last Walkman, Phanhuychu... muốn diễn đạt. Kính bác.
    @bác Tù trưởng và một vài bạn khác: nhẹ nhàng đi các bác. Thực ra vấn đề bạn chủ topic nêu ra không khó để thắng trong tranh luận, nhất là với những dân chơi diễn đàn với những kỹ năng lập luận thường sắc bén. Nhưng, lại nói đến cái tình, biết đâu có những bạn, hoặc chính chủ topic, đang chạnh lòng vì những tâm sự riêng tư.
    @onamiowada: Tks. Dĩ nhiên, như bạn Phanhuychu nói chẳng dài dòng, ai cũng cần tự cân bằng trong cuộc sống, điều tớ cần hơn tớ sẽ quan tâm hơn. Tớ sẽ chăm sóc cho người thân tớ trước khi thoả mãn cái ý thích cá nhân tớ là cái chắc.
    @Dumdum: he he, may ghê :P
    @Vietkyo: Vì sự yêu mến của anh với ông bà bố mẹ anh, anh không muốn nói chuyện với chú.
  7. noi_la_lam

    noi_la_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    anh Hien chi dc cai noi dung,
    em cha hieu cai bac nay di dc bao nhiu ma sao co cai nhin phien dien qua di mat???bac da co y nghi ve dan phuot the oi ve di ma lay may chi gai chi biet o nha om con nam 1 xo cho bac nhe!
  8. yenth2908

    yenth2908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác chủ topic xong không biết có nên hiểu là: Tất cả chị em trong Box này đặc biệt là những chị em 8x đời đầu là những người mà bác đang đề cập đến trong bài viết ko?
    thật buồn cười vì khi hỏi một vài man có tiếng trong box du lịch.. thế hệ đầu của 8X giờ đã gần 30... ai cũng khẳng định sẽ không bao giờ lấy vợ là người thích đi du lịch. Nghe xong câu này thấy thất vọng quá! Không ngờ có 1 số ít người trong box này- đã là dân du lịch rồi vẫn còn quan điểm như vậy.
    Tôi ko biết bạn viết bài này với mục đích chia sẻ tâm trạng của mình hay là muốn chỉ trích các chị em trong box du lịch? Mặc dù bài viết chỉ thể hiện quan điểm của cá nhân ban nhưng xin lưu ý bạn trước khi viết hay suy nghĩ kỹ vì những người đọc bài viết này-đặc biệt là những girl 8x đời đầu sẽ rất bất bình với cách viết và cách nhìn nhận vấn đề của bạn đấy.
    "tôi chợt nghĩ với việc "mất liên lạc" với sự cô đơn, với ruợu và với tuổi trẻ, chẳng có lý do gì và chẳng tội gì "ngôn ngữ cơ thể" không lên ngôi...
    Sống là phải hết mình, nơi nào cũng phải biết, bạn bè ở 5 châu ... nhưng khi ốm khi khóc hận vì phải uống "portinor" thì không thấy một đứa chiến hữu nào....
    Biết nhiều là hãnh diện hay biết nhiều là ngậm ngùi khi 28 tuổi bạn mình đã có 1 chồng 1 con mỗi năm chồng nó cho đi 1 lần nhưng là đi Bali, đi Hong Kong thật đầm ấm...
    Đau xót thay khi ngồi đây, đứa bạn thân đang khóc vì: Công việc thì lương thấp, thời ngon nhất đã qua giờ thì "nhăn nheo", chỉ biết volka mà ko biết pha trà... khóc vì không thằng đàn ông nào lại không muốn mang tờ giấy trắng thay vì giấy "bìa" về cho bố mẹ xem mặt..."

  9. Nguom

    Nguom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Em thì chỉ xin góp1 vài chữ tránh spam thôi ạ. Vấn đề ổn hay không làdo quan niệm của mỗi ng. Có ng thì thích vợ như 1 chú ng máy biết XXX nên ko thik cưới dân PHƯỢT(Hay là dân phải đi ctác nhiều). Nhưng có chú lại thik vợ đi, chồng đi, con trông nhà. Âu cũng là cái quan niệm.
    Về em, báo cáo các bác em chỉ thik vợ em có thể đi cùng em trong mọi cung đường và mai kia có nhóc thì cả lò cùng đi. Thế thôi. Dễ quanbr lẫn nhau. Hí hí. Thỉnh thoảng "cơi nới" chui tý không sao. HỊ hị
  10. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Số lượng chị em đã có chồng mà giờ này có thể ngao du trên các nẻo đường cùng anh em bây giờ? Có, nhưng rất ít, đếm được trên đầu ngón tay.
    Số lượng anh em đã có vợ rồi mà vẫn tít mít dong chơi: Có, không nhiều lắm, nhưng cũng vẫn là số ít.
    Tôi thấy đa số các chị em đi cùng lịch là chưa chồng, hay chính xác hơn nữa là cố vớt vát đi vài năm nữa rồi lấy chồng. Vì Gia đình, đồng nghĩa với cơm áo gạo tiền, đồng nghĩa với tỷ thứ cụ tỷ nào là con cái, *** đái, cháo lão bột bẹt vân vân, khó nói lắm. Lúc đó, một năm tìm được 1 ?" 2 ngày nghỉ là khó cực, nhất là với gia đình nào không có nội ngoại trông cháu. Lúc đó còn hơi sức đâu mà nghĩ chuyện đi du lịch. Buồn thay.
    Ngẫm ra làm thằng đàn ông cũng có cái sướng. Đương nhiên nghĩa vụ trông con không phải là trách nhiệm chính, lo tương đối việc nội ngoại, gia đình, thuê & dạy được osin xong rồi thì đương nhiên xách ba lô lên đường. Vợ biết được cũng chỉ tặc lưỡi: Kệ ông ấy.
    Tien2010
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này