1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao không nên quá can thiệp vào cuộc sống của con cái...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi thobong_soma, 26/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không nên quá can thiệp vào cuộc sống của con cái...

    Dòng người đi bộ sau chiếc xe tang làm tắc nghẽn cả đoạn đường. NHững vòng hoa trắng cùng những tiếng khóc nức nở của các cô cậu học trò càng làm cho không khí trở nên đặc quánh....
    Tôi gặp lại mẹ N sau đó vài tháng. Bác vẫn chưa hết ngỡ ngàng về sự ra đi đột ngột của cô con gái mới tròn 18 của mình. Khi tôi hỏi bác về nguyên nhan...Bác im lặng nghẹn ngào.
    " Có lẽ là do bác và bác trai đã quá gò bó nó, không cho nó đuợc sống cuộc sống của nó chăng?" Rôi dường như quá xúc động bácđã kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện...
    Do được sinh ra trong sự kỳ vọng của cả gia đình .N đuợc chăm chút như một đứa trẻ con cho dù cô bé đã 18. Không được đi chơi buổi tối, không được đi sinh nhật, không đưọc có bạn trai(kể cả bình thường) nghĩa là hai bác phong toả tất cả bạn bè của N vì sợ bạn bè xấu làm ảnh hưởng đến cô bé.
    Không những thế chỉ cần N không làm theo đúng theo ý hai bác (mà theo mẹ N thì là chỉ tốt cho N) thì ngay lập tức N sẽ được hai bác cho một trận"mắng".
    Bác nói" càng ngày bác càng thấy N ít nói. Đi học về là N lên phòng luô n có khi cả buổi không nói lấy một câu". Nhưng hai bác lại không mấy quan tâm đến chuyện này vì cứ nghĩ con mình chỉ bị ốm(!?).
    Rồi N ra đi...
    ........Khi viết bài này , tôi không có ý định phản đối sự quan tâm của các bậc phụ huynh với con cái. Thậm chí , được gia đình quan tâm đến từng bước đi nước bước là một điều rất tốt. Nhưng... quan tâm như thế nào để con cái hiểu và biết mới là khó. Và các bậc phụ huynh cũng hãy để cho con mình được tự do phát triển tâm sinh lý. Đừng can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con cái. Nếu không thì hậu quả sẽ đi ngược lại với mong muốn của chính họ.
    Đây là một vấn đề mà xã hội rất hay gặp phải nhưng để giải quyết được thì chắc chắn là rất cần sự đóng góp của hai thế hệ..
    Để kết lại bài viết này tôi xin trích một vài dòng nhật ký của N:"Con xin lỗi vì đã ra đi một cách hèn nhát như thế này... nhưng con không thể chịu đựng được nữa..Tại sao con không thể như các bạn...Tại sao bố mẹ không cho con được là con thôi..."
    Hà nội, ngày 26/11



    Được thobong_soma sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 26/11/2003
  2. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    thobong_sôma đang hơi xì trét thì phải
    hết chuyện bạn bè zồi đến chuyện za đình
    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ... ​
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    em thấy hình như thế........phức tạp quá, chứng tỏ chị sống rất nội tâm........bao giờ em mới đc thế nhỉ, em mắc tật đãng trí, hic hic..........

    ......give me a kiss before you tell me goodbye.......
  4. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    không fải em nhận xét qua câu chuyện of chị mà em nhận xét qua cách viết of chị thôi, chứ truyện thì nhìu lém chị ạ, em đi copy đc cả đống. Mà có ai fản đối gì chị đâu cơ mà chị lại lo không làm hài lòng n~ ng` đọc topic chỉ để đọc giải trí?

    ......give me a kiss before you tell me goodbye.......
  6. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Roài roài. Mình chỉ nói lên quan điểm của mình mà thôi. CÒn tất nhiên ai cũng có những quyền tự do cá nhân. Đúng không. Mình có sở thích của mình , bạn cũng vậy. Chúng ta không phải là những cá nhân hoàn hảo. Nhưng lại là một tập thể đoàn kết. OK?
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    vâng đoàn kết chị dắt em đi ăn kem chị nhé, hí hí...............
    sáng tạo: chìa khoá của thành công!
  8. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Trùi trùi, con bé này còn bé thế này mà đã ..... nhớ dai thế này thì chắc lớn tí nữa khối người khổ.
    Thương tui quá đi!
  9. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Trùi trùi! con bé này mới tí tuổi mà đã nhớ dai thế nhỉ? Hay tại mình đãng trí đây!
    Rồi khối người khổ vì cái bệnh nhớ dai của em đấy venus ạ!
    Thế thích an kem gì chị bánh bao nào!
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    vâng em bị đãng trí nhưng đc cái cứ dính đến ăn là nhớ rất dai chị ạ, hí hí...............sướng quá, đợi lạnh thêm tẹo nữa chị nhé............... giờ vẫn chưa đủ phê.....
    sáng tạo: chìa khoá của thành công!

Chia sẻ trang này