1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẠI SAO KHÔNG THẤY AI NÓI VỀ BEATLES CẢ NHỈ???

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Beatlemaniant, 28/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BrainWash

    BrainWash Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    I'm Back!
    Cái ảnh ***** John Lennon trông hay nhỉ!
    Một số điều ba lăng nhăng về ban Beatles (đừng cười nhé)
    - 10/1962, để single đầu tiên "Love Me Do" lọt vào Top20 UK, ông bầu Epstein lúc bấy giờ đã phải cắn răng mua 10000 bản copies (làm ăn nhớn phải thế)
    - Do thằng cha John (lúc này đang ở Mỹ) ăn nói lung tung, phát biểu trước báo chí "Beatles còn pop hơn cả chúa Jesus" nên đã có một làn sóng phản đối Beatles (các đoàn biểu tình, các đài phát thanh không phát bài của Beat nữa)
    - Khi ban nhạc đang thành công, thì ông bầu (cái lão đã phải bỏ tiền mua 10000 bản) lại uống thuốc tự tử (chắc sướng quá).
    - Lần xuất hiện cuối cùng của Beat trước công chúng là trên mái nhà Studio, mà đài VTV3 hồi xưa suốt ngày chiếu bài "Don't Let Me Down"...nobody ever loves me like SIDA.
    -Dựa vào chứng cứ nhảm nhí ở lời bài hát và bìa đĩa của album Abbey Road đã có tin đồn Paul nghẻo trong một vụ tai nạn ô tô, và thay thế bằng một thằng giống y như đúc???
    -Bố vợ thằng Paul muốn quản lý thằng Paul và quản lý luôn ban nhạc của thằng Paul (ai bảo mày lấy con gái ông). Mấy thằng bạn của Paul là John, Ringo và Harrison cóc chịu thế là Beat đi đời.

    You can not make the world better but badder!

  2. VC_latmetal

    VC_latmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, cảm ơn nhung thông tin thú vị của ông anh. Em đọc mà cười lăn cả ra đất đấy !
    vitcon_
    Hay lam cho nguoi khac hanh phuc. boi chinh ban se duoc hanh phuc...
  3. Beatle_HN

    Beatle_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Co nhung dieu moi nguoi deu hieu => Ko nhat thiet phai noi ra. The Beatles la mot band huyen thoai ma!

    Beatle_HN in 1980 family
  4. AmmoniA

    AmmoniA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hehe...Các bác đừng có tưởng Beatles hiền mà lầm nhớ.Tui đế thêm cho bác BrainWash:
    Cha J.Lennon (hồi vừa tan rã) tinh thần chả xuống thấp quá(hổng sáng tác được gì lại còn uống rượu đến nỗi bị đuổi ra khỏi hộp đêm).Yoko đuổi chả thẳng cánh. Nhưng chắc còn thương chả ,cho nên bắt con thư ký Pang(người china) kèo theo để chả khỏi vung tay quá trán.
    AmmoniA
  5. rockman

    rockman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện nói về BEATLES xin được đóng góp một vài thông tin nhặt được ( không phải của tôi đâu nhá ) he`he`!
    Ban đầu, the Beatles có tên là the Quarrymen, rồi đổi thành the Silver Beatles, gồm 5 nhân vật : John Lennon, Stuart Sutcliffe, Paul Mc Cartney, George Harrison và Pete Best. Cả bọn đều thuộc giới bình dân Liverpool, hoặc khá hơn một tí thì tiểu tư sản.
    Stu Sutcliffe đẹp trai, đeo kính râm như tài tử Mỹ James Dean, lúc ấy đang là sinh viên mỹ thuật. Còn John Lenllon là một đứa trẻ bị bỏ rơi, phải nương tựa nơi bà dì Mimi. Bản tính John nóng nảy, hay tranh luận. The Silver Beatles chơi nhạc ở các câu lạc bộ địa phương theo phong cách Buddy Holly. Năm 1960, năm người liều mạng sang hát ở Scotland và Ðức nhưng thất bại thảm hại. Trở về từ chuyến ấy, Stucliffe bỏ nhóm để chuyên tâm vẽ, và không ban lâu sau anh mất vì viêm não - mới 21 tuổi. Những người còn lại gặp được ông bầu giỏi là Brian Epstein để tiếp tục con đường theo tôn chỉ bình dân : Paul và John sẽ viết các ca khúc rock'n'roll nhẹ nhàng với ca từ đẹp đẽ, giản dị để chinh phục mọi lứa tuổi thính giả.
    Epstein là con cả của một nhà buôn do thái giàu có, anh mở tiệm bán đĩa nhạc ở Liverpool. Bản tính cương trực và nhạy cảm, anh dứt khoát đề nghị Ringo Starr (Richard Starkey) về thay thế Pete Best ở vị trí đánh trống. Ringo lúc ấy đang chơi cho nhóm Rory Storme anh the Humcanes, đánh trống không hay và hát cũng xoàng - chỉ được cái vui tính nên dễ sống. Ðến đây Tứ quái bỏ chữ Silver trong cái tên nhóm và ký hợp đồng với E.M.I. cho single đầu tay : ''Love Me Do''. Ba single kế tiếp ''Please Please Me'', ''From Me To You'' và ''She Loves You'' thành công vang dội, lập một kỷ lục thành tích tại Anh.
    Mùa xuân 1963, the Beatles đã ''xóa sổ'' xong Cliff Richard và năm sau, nhóm nghiễm nhiên chiếm một trong năm hạng đầu ở hitparade ở Mỹ. Bộ phim ca nhạc A Hard Day Night làm vào mùa hạ 1964 được đón nhận nồng hậu. John ngông nghênh tuyên bố : ''Chúng tôi nổi tiếng hơn cả chúa cứu thế???.
    Thật vậy dù cho John sau đó phải xin lỗi người hâm mộ vì lời nói phạm thượng kia, vẫn khó có thể phủ nhận tính đại chúng của the Beatles. Họ đã mở ra cho nền âm nhạc hiện đại một kỷ nguyên mới, trong đó từng thành viên trong một ban nhạc đều có vai trò bình đẳng, không còn ca sĩ độc tôn. Và biên chế 3 guitars - 1 trống được hầu hết các ban nhạc hậu-Beatles sử dụng. Riêng lãnh vực kỹ thuật guitar, George Harrison là người đầu tiên sử dụng hiệu quả feedback (đưa đàn điện hướng vào loa để tín hiệu phản hồi là một tiếng ''u'' nhẹ)
    Về mặt xã hội học, hiện tượng Beatlemania (cuồng si Beatles) mà biểu hiện hình thức là tóc chóp nấm và giày Doc Martens, đã thực sự cuốn toàn bộ thế hệ trẻ Âu châu và Mỹ quốc vào việc ý thức tự do cá nhân cũng như đòi hỏi thực thi dân chủ. Ðó là điều phi thường nhất, chấn động nhất mà chỉ the Beatles mới đủ sức làm.
    ROCKMAN[/size=30]
  6. snowdrop

    snowdrop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy có khá nhiều chủ đề về Bit đấy chư. Tôi cũng mê bit lắm, ở đâu nói tới là vào liền.
    Clemantis
  7. Kta_heroes

    Kta_heroes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả các bạn !
    Thực sự khi được nghe các bạn nói về Beat Mình rất vui vì mình cũng thực sự là một tín đồ của Beat .
    Mình đến với rock qua Beatles và mãi mãi sẽ tôn thờ Beat chỉ đơn giản là họ quá hay, những điều gọi là linh tinh về Beat mình cũng biết một chút nhưng thực sự nó chả là cái gì cả. Mình thích Beat vì âm nhạc của họ. Mình mới đến Nhạc Tranh được hai lần 8-12 năm ngoái và năm nay nhưng mình thấy cũng rất hay. Tai sao bây giờ ít chỗ đánh Beat thế nhỉ, Toàn Metallica, Linkin' Park .... chán lắm. BEAT LUON LUON LA SO MOT !
    co gi cac ban mail cho toi nhe : kta_heroes@yahoo.com

Chia sẻ trang này