1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại Sao Không Thể Tha Thứ Cho Nhau Vài Lần

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Kutujop, 09/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kutujop

    Kutujop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Tại Sao Không Thể Tha Thứ Cho Nhau Vài Lần

    Người ta có thể coi chuyện bạn gái quan hệ với bạn trai cũ là quá khứ bởi tình yêu là hiện tại. Nhưng mọi người nghĩ gì khi cô ấy lại quan hệ với người bạn trai cũ trong một lần tình cờ gặp nhau. Vẫn biết rằng dù người yêu cũ có xấu xa đi chăng nữa thì vẫn "còn chút gì để nhớ". Nhưng nếu chuyện này diễn ra không biết có nên " tại sao không thể tha thứ cho nhau vài lần nữa không"?.
    Em biết chuyện này còn chưa nghiêm trọng bằng chuyện đã có anh người vợ sắp cưới có thai với người yêu cũ trong khi còn vài ngày nữa là cưới nhau. Anh ấy rất thương cô gái, gia đình cô ấy, lại còn người mẹ cô gái nữa. Trong khi thằng cha kia thì sắp đi du học.
    Mặc dù trường hợp và hoàn cảnh của bạn mình chưa đến mức nghiêm trọng nh] trương hợp anh trai kia nhưng vẫn xin một vài ý kiến góp ý nhỏ của các bác trong ttvn
    Thank!
  2. The_classic

    The_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    "Vài" là mấy lần? Có 2 loại người chấp nhận chuyện này. 1 là thiếu iot, 2 là thừa canxi.
  3. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    ko tha thứ được
    chỉ có 1 lần thui
  4. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Một lần còn sống dở chết dở ! Vài lần để mà ôm mồm!
  5. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Đừng hỏi anh "Tại sao" bởi lẽ anh đã rất tôn trọng quá khứ của em, tôn trọng tình cảm em dành cho người ta (trước khi mình gặp nhau) thế nhưng giờ này em có tôn trọng tình cảm của anh dành cho em không?
  6. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Ngớ ngẩn!
  7. demmuabuon0706

    demmuabuon0706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Nếu không , hãy nói 1 lời : chúng ta chia tay .
    Còn về chuyện tha thứ , nếu lần thứ nhất biết phạm lỗi lầm mà vẫn phạm tiếp => phải chăng là không còn tình cảm nữa ? Vậy thì sao phải nói lời xin lỗi đến lần thứ 4?
  8. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    mọi người bị ảnh ưởng của tư tưởng cũ wá nặng nề nên k thể chấp nhận như vậy được.cóa những người có thế nói chấp nhận nhưng đến khi họ fải đối mặt với sự việc thì thái độ của họ sẽ quay ngoắt 180 độ.tốt hơn hết hãy tự làm theo ý của mìn làm thế nào mà min cho là tốt nhất vậy là được roài.
  9. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    @ chủ topic: bác có quá đa nghi ko??
  10. linhphong

    linhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.928
    Đã được thích:
    0
    người ta lấy quá khứ để làm gương , lấy tương lai để phấn đấu ... ai làm ngược lại bao giờ đâu ...
    cứ coi như bài học kinh nghiệm đê ... há há há ...
    nhưng nếu trong tương lai lại lặp lại quá khứ thì ,,,pó tay .... đấy là kiểu ... ko chấp nhận đc ... ^^
    mà nếu ko tin người ta thì bai bai luôn đi :D ngồi đây bàn tán đến bao giờ

Chia sẻ trang này