1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại Sao Không Thể Tha Thứ Cho Nhau Vài Lần

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Kutujop, 09/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ko_iu_ai

    ko_iu_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Điều gì đến rồi sẽ phải đến ! CỨ chờ đi ha !
  2. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    cái này chẳng cần phải hỏi làm gì...
  3. kendy1611

    kendy1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    bác này lập topic ra nhảm nhí quá.Vài lần có mà để lâm bệnh mà die sớm.Quá khứ có thể tha thứ nhưng đang iu mà lại đi quan hệ lại với người cũ.never
  4. thoigianquyetdinh

    thoigianquyetdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    1-2
    chứ vài lần thì già mất.Vài lần đắng cay thì cũng già đời
    Được thoigianquyetdinh sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 11/12/2006
  5. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thể tha một số thứ thôi còn lại thì không tha được
  6. doi_retdong_ve

    doi_retdong_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
  7. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
  8. truong0621

    truong0621 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

  9. suzukicy

    suzukicy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ là kỉ niệm , Hiện tại là cuộc sống và Tương lai là hy vọng . Trường hợp em này níu kéo kỉ niệm , lãng quên cuộc sống và hy vọng được tha thứ . Thôi thì cứ xưng tội với Cha cố và mong Chúa tha thứ chứ người thường thì never
  10. daonambk

    daonambk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Chắc thì cũng tuỳ người thôi chẳng ai giống ai đâu? Khi yêu là mù quáng, chẳng biết thế nào nữa?

Chia sẻ trang này