1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao không "vào" được?!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi CeeBlue, 03/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CeeBlue

    CeeBlue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không "vào" được?!

    1. Hôm nay tớ đã "lần đầu tiên". Nhưng mà chài ai, thất bại thảm hại. (thực ra thế cũng có cái hay ) Vì: bf of tớ không đi vào được. Vì: cứ vào thêm 1 chút là tớ rất đau. Mà cũng "không thấy đường vào" cơ! Cảm giác bị chặn lại không đi vào được ý! Tớ tưởng khi tớ kích thích và ẩm ướt là thời điểm thuận lợi để "đón khách vào nhà" nhưng mà hình như "cửa kẹt"??? Dù chị nhà đã rất "cởi mở" nhưng anh nhà cố mãi cũng không vào được. Sau đấy bf tớ thử bằng tay thì cũng chỉ vào được tầm 2 đốt là cùng. Thế mà tớ đã đau rồi. Hic, vậy cứ cố mà "ẩn cửa" xông tới thì có vào đựoc không? Lúc đó chắc tớ đau chết mất???

    2.Blood? Cho tớ hỏi các đàn chị về vụ bleeding với. Khi lần đầu tiên và các chị chảy máu ý, có đau lắm không? Có chảy nhiều lắm không? Chảy máu ngay lúc đó à? Tớ đọc ở đâu đó thấy có người không bleed ngay lúc đó mà âm ỉ chút một cả ngày-phải dùng đến cả pad, có phải vậy không? Trường hợp của tớ khách chưa vào đến nơi chủ nhà đã đau vầy, chắc tớ tiềm năng bleed nhiều lắm???
  2. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    khổ thân thằng bf của em, chắc nó tức phát điên nhỉ haha. Không sao, "ẩm ướt" nhưng mà vẫn hơi bị căng thẳng lắm. Bảo nó nhẹ nhàng thôi, mỗi lần một chút xa hơn, đừng có đạp cửa xông vô, đau chết luôn đấy.
    Hoặc là, em nằm sấp xuống đi, có khi đỡ tâm lý hơn
  3. CeeBlue

    CeeBlue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cơ mà tớ "ẩm ướt" 1lúc rồi hết cũng nhanh lắm nhé. Như thế lại càng khó vào, nhỉ?
  4. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    How about oral *** for the beginning?
    Nước miếng cũng có tác dụng boi trơn tốt lắm đấy, hơn cả BP, Castrol .....
    Chúc bạn sớm trở thành phụ nữ
  5. Chosen0ne

    Chosen0ne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ lần đầu tiên thế này mình cũng đọc trên sách báo rồi internet rất nhiều, nhưng thực tế khác xa lắm. Lần đầu tiên của mình với gf cũng thế, y hệt như bạn kể . Theo kinh nghiệm của mình thì tốt nhất là cứ từ từ, lần đầu tiên mà chưa được thì để lần sau, để lần tiếp theo được tốt thì bạn nên chuẩn bị tâm lý, cố gắng chịu đau đến khi nào kô chịu được nữa thì thôi, sau đó thì OS, cả hai cùng thoải mái rồi stop mấy ngày cho bạn hết đau rồi lại remake. Yên tâm là sẽ đến ngày đường thông hè thoáng . Còn chuyện bleed thì mình nghĩ là kô nhiều đâu ( cái này gf mình bảo thế chứ thưc tế cũng kô biết thế nào, chắc là mỗi người mỗi cảnh ). Nói tóm lại là good luck for the next time
  6. tuylipden49

    tuylipden49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    bạn cứ để từ từ đi, bọn mình phải mất 6 ngày đầu của tuần trăng mật mới vỡ mật được đấy. Còn đau thì khỏi phải nói, mặc dù mình đã nghĩ là phải đau một lần. Nói chung sau một tháng thì ok, mọi việc mới đi vào quĩ đạo. Cho nên hơi buồn là mình chẳng có ấn tượng gì về cái lần đầu tiên trong đêm tân hôn gì hết. Mình cũng đã đọc nhiều sách báo nhưng có lẽ cấu tạo của mỗi người một khác. Mà của mình còn tức cười nữa là sau một thời gian xa chồng (khoảng 9-10 tháng)cái của mình nó có vẻ như co lại, gặp lại nhau sau vài ba lần đầu nữa vẫn đau. Tất nhiên không thể bằng lần hồi đầu được mặc dù nước nôi đầy đủ...
    (xin mở ngoặc là chồng của mình không phải là chàng ngố đâu, thế mới đau chứ)
    Từ từ rồi bạn sẽ thấy thoải mái.
  7. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Hãy từ từ tiếp chuyện để cho GF ít nghĩ tới nó và từ từ mà tiến, chậm nhưng chắc nhưng trước tiên hãy khởi động cho thật kỹ vào.
  8. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    bạn ngây thơ qúa, nếu khó vào thì cứ từ từ thôi, tuyệt đối ko thô bạo nhé, bạn trai bạn mà thô bạo thì bạn sẽ sợ đến già mất thôi, hihi
  9. ngkanh72

    ngkanh72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
  10. ngkanh72

    ngkanh72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng bị trường hợp như khó vào như bạn, không có vấn đề gì phía ông xã. Có thể do cấu tạo của mình nhỏ, mình đã thử mọi cách mà không thể vào được. Mình nghe nói có trường hợp cần đến bác sĩ để nong ra cho rộng hơn. Có bạn nào có kinh nghiệm về việc này không nhỉ, chỉ cho minh với.

Chia sẻ trang này