1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao kiến trúc sư lại hay chê nhau, mà không ...

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi 1north2arch, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1north2arch

    1north2arch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2001
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tại sao kiến trúc sư lại hay chê nhau, mà không ...

    Tại sao kiến trúc sư lại hay chê nhau, mà không chung sức làm cho nền kiến trúc Việt Nam tốt đẹp lên.???
    theo thiển ý của tôi thì do những nguyên nhân sau
    1. Những kẻ bất tài, hoặc có một tí tẹo tài năng thì hay cho mình quyền được phán xét người khác.
    2. Hay là do bản tính nông dân thiển cận, nông cạn của ngưòi thiếu hiểu biết ...
    3. Chê để chứng tỏ mình giỏi hơn ngưòi???
    ...
    Xin có chút ý mọn
  2. arc_tropical

    arc_tropical Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    hi, đồng chí này lại đụng chạm vào vấn đề nhạy cảm của forum rồi, đề nghị anh mod để í topic này không thì theo tôi chỉ ít hôm nữa nó sẽ biến thành cái chợ bán tôm bán cá và bán một số thứ mất thôi.
  3. GoBlue

    GoBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn,
    Đây đúng là vấn đề nhạy cảm, nhưng nếu các bạn thảo luận trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau thì tôi nghĩ không có vấn đề gì cả. Cá nhân tôi ủng hộ những vấn đề "nhạy cảm" này, vì có như vậy, nguời ta mới hiểu nhau hơn và học đuợc nhiều hơn.
    Mời các bạn.
  4. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi không có gì là nhạy cảm cả. Mọi người cứ thoải mái. Nhưng theo tôi thì cái này nên post bên topic: "Thảo luận mọi vấn đề về kiến trúc" thì đúng chỗ hơn. Nếu 1north2arch và các mem không có ý kiến gì thì sau 24h nữa tôi sẽ chuyển những bài viết trong này sang bên đó để tránh tình trạng làm loãng diễn đàn. Chúc mọi ngưòi vui vẻ!
  5. 1north2arch

    1north2arch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2001
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    winarc cứ để đây nhé, để anh em dễ nhìn hơn
  6. 1north2arch

    1north2arch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2001
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    kiến trúc sư chúng ta là kẻ sĩ hay là những người ném đá giấu tay, thọc gậy bánh xe nhỉ > Chúng ta chỉ quen chỉ trích người khác, thấy người khác hơn mình một chút thì lấy làm tức tối ( kiểu này là kiểu của Chu Du đây) hihi, hãy làm việc đi thôi, kiếm nhiều tiền vào, hãy tạo cho mình một chỗ đứng trong xã hội đi đã rồi hãy đánh lẫn nhau
  7. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì lại có một suy nghĩ thế này. Nên nhìn nhận cái chê ở đây là theo hướng tích cực hay tiêu cực, nếu chê mà đúng, có lý lẽ và thuyết phục thì tôi tiếp nhận, và cái đó cũng như là họ coi mình là bạn, họ góp ý để cho mình tốt hơn thì sao lại không tiếp thu cơ chứ. Còn chê theo hướng tiêu cực, chưa gì đã bôi bác tất cả những gì người khác làm ra thì thực sự là không nên. Tất cả mọi việc đều có 2 mặt, dù xấu thế nào cũng có cái tốt trong đó, nên đừng bao giờ vội nghĩ mình bị chê có nghĩa là mình không tốt, mình xấu và người đi chê mình là không tốt.
    Tôi có thấy anh having_bath nói một câu rất hay trong topic Ashui bên kia: "Sản phẩm của anh làm ra không thấy ai vỗ tay không ai bình luận không ai phản biện thì sản phẩm đấy coi như hỏng,anh nên tự thấy vui vì sản phẩm của mình còn có người mang ra soi mói và mổ sẻ chứ không bị ném vào sọt rác anh ạ"
    Nếu những cái anh làm ra mà toàn được khen ngợi, không ai chê cả thì nó chỉ làm cho a ngộ nhận, làm cho anh ngạo mạn, tự mãn thêm mà thôi. Chúng ta thử hỏi nền kiến trúc chúng ta đã có cái gì đâu mà muốn ngồi đấy để mọi người khen nhau. Âu đó cũng là một cách để " chung sức làm cho nền kiến trúc Việt Nam tốt đẹp lên." đây chứ....
  8. Lucia

    Lucia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Phss..., chẳng phải chú mày cũng nhảy vào chê bọn anh hay cãi cọ chê bai nhau sao, anh thấy có cãi gì đâu, anh em vui vẻ "trao đổi chuyên môn" tị thôi.
  9. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thôi. Chú nào cũng bất tài cả nên khi nhận xét đúng về nhau lại thành ra chê nhau. Thử hỏi có chú nào tài ba hẳn lên xem có đứa nào dám chê không. Chê nhau để giúp nhau tiến bộ cũng là một cái tích cực. Chỉ sợ khen đểu nhau thôi.
  10. kientrucsu

    kientrucsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn không có nhiều phẩm chất trí tuệ, bạn chưa có tích lũy mà bạn lại còn bắt đầu từ con số 0 về vật chất hẳn bạn thấy mình nhỏ bé và khó có chỗ chen chân. Nhưng đó chỉ là mở đầu, rồi bạn sẽ có một công việc nào đó. Bạn thấy mình là lính mới giữa đám cựu binh lâu đời, lành nghề. Ðôi khi ở công sở có những người sống lâu lên lão làng, che khuất mất vai trò của bạn. Có thể họ nhìn bạn là một người "đầu sai" chạy việc vặt như ngày xưa họ đã trải qua. Có thể họ là đám bảo thủ, họ sẽ gây khó khăn cho bạn. Nhưng, ở họ là cả một kho kinh nghiệm, nếu bạn tự đắc thấy họ ít bằng cấp, bạn đừng vội cho mình mới đáng lên chức, làm lãnh đạo họ. Dù sự thật là bạn có nhiều tiềm năng, bạn cũng phải sống và làm việc sao cho tài năng của bạn được công nhận và ứng dụng một cách rõ ràng qua công việc.
    Có một số bạn trẻ quan niệm lầm lẫn về sự thành đạt. Phải đua chen, nếu cần thì rất ích kỷ, chỉ thấy mình là nhất, xem người khác là đối tượng để mình dẫm đạp lên. Có lẽ họ đã không đủ kiên nhẫn để chứng tỏ thực tài của mình. Người khác giỏi hơn bạn, bạn đừng coi điều đó là điềm không may của mình. Cho nên bạn dễ cảm thấy ghét người giỏi hơn mình. Ðó là nọc độc ngấm dần, người ta nhìn thấy bạn rất rõ trong sự "vươn lên một cách điên cuồng và nóng vội" và đó là lý do để bạn thất bại. Bạn có thể giành giật được một cái gì đó nhưng về con người, về các mối quan hệ xã hội, về sự thanh thản trong tâm hồn, bạn thất bại ê chề.

Chia sẻ trang này