1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao kiến trúc sư lại hay chê nhau, mà không ...

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi 1north2arch, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Tức nà bi giờ chúng ta không nên chê nhau nữa phải không nào.
  2. 1north2arch

    1north2arch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2001
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    "người khen ta là bạn ta, người chê ta là thầy ta"
    Chê không phải là xấu, mà khen không hẳn đã tốt, vấn đề quan trọng là ta tìm ra chỗ sai rồi góp ý để sửa chữa chứ không phải là kiểu bới lông tìm vết.
  3. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn cứ thích được khen. Bác nào mà che tớ là tớ ức vô cùng.
  4. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Cổ nhân có câu : " Khen nhầm hơn chê nhầm "
    Chính vì thế dại gì mà chê , và ngu gì mà khen thật !
    Đùa vậy thôi, chứ ai học Kiến Trúc ra cũng mang cái bệnh hay chê nhau ,nhiều khi là đùa nhưng đó là một món ăn tình thần không thể thiếu được trong nghề .Khoái nhất ngày nào cũng nhận được mấy câu khen đểu ! còn hơn chẳng ai chú ý đến !

  5. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay đấy ! Nhưng bạn gì đấy đã gọp 2 vấn đề không liên quan gì đến nhau thành một cục là không ổn rồi . Thực ra Kiến trúc VN không liên quan đến việc các bác KTS hay chê nhau . những đất nước của R . Piano , Kenzo Tange , Les Coubusier , R . Myer , ... thì gặp được nhau uống cafe sáng với nhau sẽ là những ngày đẹp đáng nhớ trong đời .
    Đã là một thằng KTs hay ít nhất được học hành nghiêm túc thì các bác Hành nghề kiến trúc nên có một cái tâm . Chính ở chuyện cái tâm này mà xảy ra chuyện chê bai nhau . Những thằng KTS tồi chắc chắn sẽ tạo ra những công trình tồi và bị chê là một điều không tránh khỏi . Còn những bác có nghề kha khá mà vẫn bị chê là vì ít lương tâm nghề nghiệp . Làm công trình đơn thuần chỉ vì tiền . Tất nhiên không ai không sống với tiền nhưng một đại bộ phận các bác KTS đã làm tôi tớ cho chủ đầu tư mà không hề nghĩ đến vai trò của mình trong công trình . Làm sao mà không chê khi một đất nước đáng ra không đến nổi giống cái thùng rác thì đã bị biến thành cái thùng rác từ chính bàn thay của các bác KTs . Có rất nhiều bác có tâm . Nhưng chỉ biết rồi để đấy kiếm tiền trước thì chưa đủ . Công việc của các bác là Tư vấn , là thiết kế hơn nữa là giáo dục về thẩm mỹ cho cả một cộng đồng qua các công trình của các bác dựng nên . Đẹp xấu chưa biết , dân đen sẽ tự nhiên cho đấy là một tiêu chuẩn và sẽ là theo . Nếu công trình của các bác đẹp thì đã may . Công trình của các bác chắc chắn sẽ là sản phẩm của chủ đầu tư ... lâu ngày , chính các bác cũng không còn phân biệt đươc đâu là đẹp , là xấu , là v.v Và các bác KTs đã tự biến mình thành nô lệ của sự xấu xí nên xảy ra cãi nhau ...
    Còn chuyện Kt Việt Nam ra sao thì ...chỉ nói riêng với các bác KTs chưa đủ . Phải nói với các bác làm quản lý , những bác nắm vai trò chủ chốt trong chuyện một công trình to được xây lên , mà chả nhìn được cái bản vẽ nào . Rồi những bác cơ chế , những bác thi công ... Những bác... Mk ! Nhiều bác quá ! hehe ! Thôi mấy chú mấy anh ra đường thì chịu khó ngậm mồm lại , đừng có vỗ ngực xưng là KTs . xưng xong nhìn lại phố phường
    thấy tủi .
    MK ! làm gấp Hồ sơ đây
  6. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Ừa, chú cứ đi làm tiếp Hồ sơ đi, để đấy Hss post nốt chỗ này .Thú thực cũng thích vỗ ngực xưng KTS lắm nhưng ứ vỗ được vì Hss là con gái ! Còn phố phường thì không ngắm không nhìn thì thôi, chứ có dịp ngang qua chịu khó để ý vẫn cười khoái chí đấy chứ , dù sao còn có cái để cười !
  7. ngayhomkia

    ngayhomkia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Hehe ... cứ làm cái gì mình thích đi bà chị ạ ! Đừng ngại ngùng thế ? Tự mình không dám nhận thì bảo sao chẳng ai coi trọng !!!
  8. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Hehe ! Tớ nói mấy anh mấy chú chứ đâu có nói mấy chị mấy em . Mấy chị mấy em KTS mà vỗ ngực thì... hehe ! Kêu phết !
    Mà đụng tới chị em tớ ít khi để ý đến công trình của chị em , tớ có thói quen tốt là để ý ngực chị em . hehe , mà cũng buồn lắm ! Ngực chị em Kts bé như đầu cây rotting 0.05 . Thói quen hơi "thô" nhỉ........
    Được win_arc sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 14/01/2005
    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 15/01/2005
  9. bush2005

    bush2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    hichic......đồng chí này "phát biểu" vừa "thô" vừa "nháp"...kts gì mà ko hoà hoa tẹo nào!!! dẫu biết đó là căn bệnh "kinh niên" của con trai, nhưng cũng tế nhị chút....hơn nữa Hss cũng là đàn chị ( dù chẳng biết " chị ấy" bao tuổi).
    topic đang bàn về khen chê trong nghề kts vì thế chê bai nhau thoải sờ mái, miễn là đừng xâm phạm "nhân quyền".....
    Mình thì rất ít khen ng khác, đặc biệt các tác phẩm của đồng nghiệp, mà chỉ cố tìm ra chỗ "chuối" của họ , và thấy ...vui vì điều đó, có lẽ như thế là ích kỷ , nhưng biết sao dc con người đã thế mất rùi...hihihihihi
  10. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Khen chú daysleeper__ vì tính chân thật ! Có lẽ nghề nghiệp chuyên môn của chú sau này cũng vững vàng lắm đấy !

Chia sẻ trang này