1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ko?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kephahoai, 26/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ko?

    Có lẽ là chỉ spam thôi

    Được kephahoai sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 26/07/2006
  2. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Xoá thơ đi Spam cho nó vui
    Được kephahoai sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 26/07/2006
  3. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Mùa giờ đã ngất ngây trôi
    Nhạt duyên nhạt sắc để người bỏ đi
    Mắt em tìm kiếm những gì
    Sao xa xăm thế? Mùa đi mất rồi.
    Khó ai ướt một đêm dài
    Sáng ra bạc cả lòng trời.
    Lập thu.
    Đêm qua mơ một giấc mơ
    Có hai người ấy quay về bên nhau.
    Dù gì đi nữa, đọc thơ của TA vẫn là một sự thú vị và đầy cảm hứng ko thể phủ nhận. Đọc rất tình.
    Hy vọng họa thế này không bị TA chê là thứ bài họa thơ dở hơi cám lợn . :)
    Được hieuham sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 26/07/2006
  4. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Câu kết đuối và nhạt thế mà cũng khen.
    @TA: Tao chỉ nói về thơ, chứ *** nói gì về con người mày cả.
  5. pentaxk1000

    pentaxk1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Câu kết như thế là cả một sự khao khát và chờ đợi, tác giả đặt một câu hỏi bỏ lửng như thế chứng tỏ một nỗi nhớ "em đi đi đến bao giờ"... đầy khắc khoải. Thế thì tại sao lại bảo là đuối và nhạt nhỉ... Hính ảnh người trai hiện lên ***g lộng như Tản Đà "nước đi đi mãi không về cùng non". Bạn "có dái không ten" đúng là ko biết đọc thơ, vậy mà cũng cứ vác mồm đi bình suốt, hì hì
  6. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Cảm hứng nó ở cái câu mà cậu tô vàng ấy đấy.
  7. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Hieuham, không chê là dở hơi cám lợn thật, nhưng cá là cái bài hoạ đấy nó vớ vẩn hết sức, khi Hieuham vận sáu tám thì chắc rằng nó đã thành cháo heo mất rồi, tự do chu nghĩa đi cho nó phóng khoáng.
    Codai, thế nó thế nào? nó là bát canh hay sao mà nếm được mặn nhạt? hị hị! Người hay thơ cũng thế thôi nhận xét thoải mái, nhưng cứ đâm mẹ nó vào mặt nhau đấy vui vẻ hơn, đừng mượn tay người khác là uki rồi. Ở đâu báo tao câu, tuần này tao đãi rượu.
    Em PTK1K, ko đâm lung tung thế, anh cắt cơm tối bây giờ, vớ vẩn vừa thôi để sức đấy mà lấy chồng, kiếm thằng nào nó hiền hiền ấy dễ bắt nạt, thỉnh thoảng còn có cơ hội trèo đầu cưỡi cổ nó, biết chửa?
    Được kephahoai sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 26/07/2006
  8. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Mày tao chi tớ cũng được nhưng cũng phải nói để mày rõ là tao hơn tuổi mày.
    (1) Mày coi tao là thằng éo nào đấy. Tao chỉ có 2 người bạn trên này: 1 là vnfakir, 1 người nữa thì đã từng trình bày rồi. Cả 2 không bao giờ làm trò vớ vẩn.
    (2) Thể nào chả có lúc uống với nhau. Đất HP bằng bàn tay, nhưng dạo này đe*o hứng thú gì cả. Bạn bè cũng xa lánh hết.
    PS: mịa, 1cuốc tế mà bận viết mãi đé.o xong.
  9. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Mịa cái thằng! Người ta nói bóng gió thế, chạm thằng nào thì chạm, ko chạm thì như gió thoảng qua đường hay như mây bay trên trời, không nữa thì như cỏ dại ngoài đồng. Đấy là nói thế, chứ thích nhất là bổ thẳng vào mặt nhau, jì thì jì vẫn quý , hiểu chưa?
    Còn Rượu riếc, nói như mày có vẻ cao cả quả, tao ko hợp, uống thì uống ko uống cút ********* đi, trình bầy dài dòng. Nói một câu: Tao ko thích, thế cho nhanh lại còn bày đặt. Mịa!
    Được kephahoai sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 26/07/2006
  10. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    VTA cứ hay lôi kéo người ta rượu chè. Thế mà mình mới dọa cho 1 tí là bẩu tao bận... tu, ko xỉn đc đâu.
    Dạo ni thấy VTA ít post ảnh lên nhỉ? Ít chụp dễ lụt lắm đấy!

Chia sẻ trang này