1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ko?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kephahoai, 26/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
  2. mamaco

    mamaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mẹ con Chị Fonzzi đã làm hộ một bài thơ rất chi là đúng ý.
  3. mamaco

    mamaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Này thì à ơi này
    Định hoạ bài này với mẹ con chị Fonzzi cho vui, nhưng đọc lại thấy chưa đủ sức, em nợ nhé, để người khác hoạ hộ nhá. Mà mấy hôm không thấy người đâu, bận cái jì mà kỹ thế? Vào đây đánh chén mẹ con chị Fonzzi đi chứ?
  4. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Sao mình nhìn thấy chữ "Jì" này quen quen nhỉ!
    HoaTiNa
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Cái jì " hay " thì học đó mà - toàn là bà con cả
  6. fonzzzi

    fonzzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thấy

    Đêm thuôn mình theo gió
    Xen tiếng trẻ thở đều
    Bóng in tường liêu xiêu
    Ánh đèn vàng ứa lệ
    Ngồi nhớ mùa hoa Lê
    Tháng ba sân rụng trắng
    Ngày qua sau vườn vắng
    Nghe lạ tiếng Vành Khuyên
    Mưa hạt nhẹ, đều, êm
    Rót trên khoang nhạc lá
    Mắt ướt ai mùa Hạ
    Mưa đến tự năm xưa
    Cứ để gót Thu chờ
    Đừng vội vàng hằn học
    Nhỡ heo may có khóc
    Xin giấu mặt bên đồi
    Sợ lắm màu Đông trôi
    Chậm hơn là tiếng nấc
    Cô đơn thành sự thật
    Về rét đậm trong tay
    Một mình làm sao mai
    Rồi xuôi vào khoảnh khắc
    Vong đời qua gương nhạt
    Vẫn đậm nét tàn phai
    Fonzi

    Được fonzzzi sửa chữa / chuyển vào 04:40 ngày 24/08/2006
  7. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0


    Đêm thuôn mình theo gió
    Xen tiếng trẻ thở đều
    Bóng in tường liêu xiêu
    Ánh đèn vàng ứa lệ
    Khổ này quá bình thường, ko có gì đặc sắc cả. Được câu đầu tiên tả đêm "thuôn mình theo gió" khá độc đáo (cái từ THUÔN ý -nghe lạ, chưa có chú nào tả đêm thế bao giờ ) kết hợp với những hình ảnh, âm thanh "tiếng trẻ thở đều", bóng in "liêu xiêu", ánh đèn vàng... tạo nên ấn tượng về một đêm hiền hoà và mong manh. Khai vị ko ngon lắm nhưng dùng tạm thì cũng được.
    Ngồi nhớ mùa hoa Lê
    Tháng ba sân rụng trắng
    Ngày qua sau vườn vắng
    Nghe lạ tiếng Vành Khuyên
    Khì, mùa xuân ở VN làm quái gì có hoa Lê nhỉ, may ra ở miền núi Cao Bằng, Lạng Sơn gì đấy thì còn khả thi. Nhớ Kiều:
    "Cành lê trắng điểm một vài bông hoa" Đã là món chính chưa nhỉ, nếu rồi thì nhà hàng này hơi tệ đấy!
    Mưa hạt nhẹ, đều, êm
    Rót trên khoang nhạc lá
    Mắt ướt ai mùa Hạ
    Mưa đến tự năm xưa
    À, đêm mưa. Thảo nào mà ở khổ đầu đêm có vẻ nhạt và yếu yếu. Khì. Nhớ ai thế Fonzi? Mùa hạ qua rồi.
    Cứ để gót Thu chờ
    Đừng vội vàng hằn học
    Nhỡ heo may có khóc
    Xin giấu mặt bên đồi
    Cái từ "hằn học" tệ quá! Như là thịt kho mà cho thêm tỏi ý. Như là ăn cơm tám thơm nhai phải hạt sạn. Làm hỏng cả món ăn. Bí từ à?
    Hai câu sau cứu được tý
    Nhỡ heo may có khóc
    Xin giấu mặt bên đồi
    Lại chạnh lòng thương em rồi. Sao mà nhớ thương lắm thế? Đêm thì mỏng mảnh, nhớ thương suy tư nhiều quá làm sao đủ khí mà thở? Cơ mà vẫn chưa thấy ngon miệng. Chẹp chẹp.
    Sợ lắm màu Đông trôi
    Chậm hơn là tiếng nấc
    Cô đơn thành sự thật
    Về rét đậm trong tay
    Màu sắc (màu Đông) mà lại liên tưởng đến âm thanh (tiếng nấc) ? Chú này thiếu nhập tâm rồi. Nghĩ lắm vào, chả cái nào ra cái nào mà lại làm lung bung lẫn lộn hết cả lên. Đáng đời!
    Nhưng hai câu tiếp theo thì tuyệt:
    Cô đơn thành sự thật
    Về rét đậm trong tay
    Cô đơn thì tay bị rét đúng quá rồi. Tả sự cô đơn giữa mùa đông quá xuất sắc! ( Tối nay Hà Nội tự dưng se lạnh, chuyển mùa rồi. Câu thơ hợp lòng người quá. )
    Coi như vớt vát được miếng thịt nạc giữa toàn mỡ và ba chỉ.
    Một mình làm sao mai
    Rồi xuôi vào khoảnh khắc
    Vong đời qua gương nhạt
    Vẫn đậm nét tàn phai
    Nhạt nhẽo y như khổ đầu tiên. Hmm. "Nó" đưa mình qua cả 4 mùa - có tý tò mò và thú vị - cũng hay hay, giống cái cảm giác ngày bé vừa ăn cơm vừa đọc truyện tranh. Cuối cùng lại quay về với cái đêm rõ - ràng - là - không - bình - thường, một đêm xao động không hề bình yên như ban đầu mình tưởng. Ờ, mà thế là hết một đêm rồi còn gì! Thức trắng đêm thì tàn phai là phải! trông vào gương chắc nhàu lắm. Chán chưa?
    Hic hic. Món tráng miệng thế này cũng thường quá.
    Cái bữa ăn này, thằng đi chợ gọi mòn đã dễ dãi, đầu bếp lại bị đau răng nêm nếm ứ có vừa, nấu mà không để tâm, người ăn thì đói nhưng hay soi mói. Tóm lại là ăn tạm cũng được, nhưng ko ấn tượng.
    Bài thơ có thi tứ hay, cảm xúc chân thành. Tác giả hẳn phải là một người ít nhất 27 tuổi, cái tuổi đã biết tiếc những sai lầm tuổi trẻ và biết tiếc thời gian. Có sự chừng mực của người từng trải , có độ sâu của người nội tâm, có sự trăn trở của người giàu tình cảm, nhưng cũng có cả sự dồn nén cảm xúc và dường như đang cân nhắc một điều gì đó. Tiếc là ngôn từ, câu chữ hơi dễ dãi xuề xoà.
    Mà quái lạ, ăn thì ứ ngon mà cái vị nó cứ phảng phất ko quên được là thế quái nào nhỉ!
  8. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Thằng ku Hâm dạo này ngoan phết, giỏi phết! Đọc được kha khá, hiểu được kha khá. Đọc cái bài bình của ku, Ngoại biết mày là dưới 28 tuổi. Cũng có thể là dưới 27 tuổi nữa. Như thế Ngoại đã coi trọng mày rồi đấy.
    Ku Hâm sống thêm vài năm nữa đi. Có cơ hội đi nhiều vào. Mở mắt cho to mà nhìn, mà hấp thu thêm cho nhận thức, kiến thức và tri thức.
    Những cái Ngoại viết quả thật toàn là những cái tầm thường dễ hiểu... Chẳng hạn như hình tượng "màu đông trôi" đem so sánh với sự nghẹn ngào mà ku chưa thông thì có lẽ ku chưa cảm được cái mùa Đông. Mà không thể chê ku được vì tuổi đời của ku ít quá và chân bước cũng chưa được xa nên dĩ nhiên cái tầm nhìn của ku rất ngắn.
    Thêm một cái tầm thường về ngôn ngữ nữa là từ "hằn học". Ku có biết là 4 mùa nó có những thi vị khác nhau? Xuân thì thế nào? Thu thế nào? Đông thế nào? Và Hạ thì thường khó chịu ra sao? Chắc hăm mấy thì hiểu được thế này rồi nhỉ?
    Còn cái hoa Lê, Ngoại có bảo là ở đâu không? Ngồi nhớ mà có nói rõ ở đâu không? Cái chỗ có hoa Lê đấy, ku chưa từng đến đâu.
    Ku, nếu còn xách đít đến trường thì nhớ đọc kỹ. Còn, nếu đã đi kiếm cơm rồi thì cố gắng để dành tiền mà đi đây, đi đó để hiểu thêm nhé.
    Ngoại đã thấy ku Hâm tiến bộ hơn ... Tuy nhiên, cái dở hơi và cái chất hèn nó vẫn còn nhiều. Điểm từ 1 đến 10 thì ku hôm nay đã được vào khoảng 1 rưỡi rồi, không tệ. Ráng lên. Hoa này cho thật chứ không đểu .
    Ngoại Fonzi
    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 24/08/2006
  9. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Căn nhà kia ồn ào, náo nhiệt quá! Post cái "TCĐ" nơi này vậy. Tặng cô bé nhỏ xíu....Cùng một hình thức nhé ...ha ha
    Thu cô đơn
    Hà Nội - Thu đang về phải không em?
    Oan trái mùa Hè sẽ thành kỷ niệm
    Anh từng đi xa và anh đã đến
    Ngày thiếu em là điểm hẹn vô cùng.....
    Gác hẹp thời gian tàn nhẫn đóng khung
    Trăn trở cả tầm nhìn anh phiến diện
    Ong **** vườn hoa rồi thôi hiển hiện
    Người không về hay năm, tháng ra đi
    Gần nhau chưa mà đã quá phân ly
    Anh hiểu lắm, Thu cô đơn - Hà Nội !
    Fonzi

    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 05:30 ngày 25/08/2006
  10. bomarito

    bomarito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bác Fon ơi... Em thấy bác nói sai bét về tên Hâm này . Ngoại trừ 3 cái chữ cuối của khổ thứ 3 ke! ke! vì em thấy tên này không khác gì cái loại "chính giữa". Nó lải nhải, hèn hạ, không có sĩ diện của nam nhi khi đội thằng khác lên đầu. Chửi một cô gái khác một cách rất ư là kiểu phụ nữ ganh tị. Hám danh bằng cách khoe tên thật của mình ra khi có người lỡ mang cái đống... của nó lên "thơ hay". Cái topic "THN" của nó, nó không gánh nổi... và bây giờ lê lết hết chỗ này đến chỗ khác chõ mõm vào. Thật em hết ý với nó rồi
    Ku Kon

Chia sẻ trang này