1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ko?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kephahoai, 26/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Khuya khoắt
    Tôi ngồi nghe những lời than từ gió
    Và gửi biển khơi tiếng vỡ của lòng
    Lâu rồi chưa thật xa màu đôi mắt
    Em ra đi làm cơn bão nhớ mong
    Câu hoan ca trên đồi chim non
    Thung lũng vàng sắc hoa Cúc Cỏ
    Tôi thấy cánh buồm ngày xưa xanh xao
    Chiều mặn nồng, hai bàn tay còn đó
    Bôn ba nhịp thời gian chưa quen
    Sợ một mình, ngại con đường im
    Sao lá cứ rơi, rơi rất nhẹ
    Vết vô tình rạn nứt nhiều thêm
    Thủy triều dâng lặt lờ con sóng vỗ
    Mây hoang mang lộ vầng trăng nửa
    Khe đá ngoái nhìn chấp nhận bơ vơ
    Bọt cuốn đi óc oi câu hứa
    Thôi kệ mà con đường ngày mai
    Bụi có bám sờn nâu trên vai
    Đừng duốm giọt ngại ngần lên má
    Khuya khoắt đêm về, khuya khoắt ai ?
    Fonzi

  2. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Đêm cuối, quán rượu, phố, biển và thơ
    Và như một mảnh khăn mềm
    Sương gói ngày bằng khoang nắng mỏng
    Mùa lệch vai qua gió đông
    Lưng thị xã rơi vào khoảng trống
    Lăm lăm cốc rượu khoe tình
    Nhợt nhạt môi thiếu nữ kém xinh
    Nhân ảnh lập lòe sau ánh điện
    Ma ảo quàng xiên, bàn ghế tội tình
    Thế giới chợt tìm nhau rũ bỏ
    Hao hao ngọn nến đường, dài bước chân
    Biển thẳng đứng theo chiều tiếng dội
    Sóng một đêm vỗ biết bao lần
    Mờ thôi, mờ thôi, màn Thu
    Tay áo no, phong ba ***g lộng
    Ai đang ngược chiều phố thật nhanh
    Đuổi theo bóng im lìm, bất tận
    Khoảnh khắc trễ nải chuồi vào đêm
    Môi thấm dần, mang mang vị mặn
    Câu thơ lười mọc thêm trong đầu
    Không gian cuối tan từ bọt trắng
    Fonzi

  3. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Khì! Thơ nữa hả Fonzzi?
    Này thì Chim này!
    []
    Được kephahoai sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 31/08/2006
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm. Nhất là hình ảnh và nhạc tính có những sáng tạo rất riêng. Một trong những bài phục nhất đã đọc ở thica
  5. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ! Mình không quote thì nó lại xóa. Chán ku này thế! Xóa nữa đi!
  6. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Xoá hay không cũng thế thôi, bạn yêu Fò Ri thích nhạc Ráp thì rít nhạc Ráp, thích ả êm dân ca thì ờ ơi dân ca, thích chảy nước rầm rầm thì có khóc thuê khóc mượn, hay nhạc vàng nhạc cũ, chơi được tất, thích thì hát tiếp cho mà nghe. Mà thôi, đọc văn cho vui.
    []
    Được kephahoai sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 31/08/2006
  7. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Cá với bạn yêu là đoạn kết đọc hết là hụt hơi, chán chả buồn chết, sao không cứng tý nữa lên cho nó giải toả một thể?
  8. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Chào Fonzi!
    Tôi không biết bài thơ này có phải của bạn không, rất hy vọng đang được biết tác giả của bài thơ. hiiii....
    Thơ rất thích, có nhiều câu lạ, không gian cứ dằng dặc trôi vậy.
    Có thể gửi cho tôi những bài thơ bạn đã làm được không?
    Mail của tôi là: trieuvuong_tunu@yahoo.com
    Hãy mail cho tôi biết chút thông tin cá nhân của bạn nhé! Nếu có di động có thể cho tôi số luôn nha!
    Xin chân thành cảm ơn!

  9. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Bài này của một thằng vừa đi Thanh Hoá về. Dọc đường bị trúng gió chết toi . Bài thơ vô chủ bị đánh cắp đem lên thi ca để ném đá . Nó nghẻo rồi! Biết phone nó cũng vô ích thôi!
    Fonzi
  10. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    bạn yêu Fò ri chê bai cái jì nữa, tuyển chồng đi là vừa, anh Emxinhkhông hơi bị đẹp giai dữ dội á!
    Ngồi đấy một lúc tớ thơ cho mà spam.
    Bọn F_3 dở hơi nó hở ra là khoá, thế mới nhục sịp bạn yêu ạ! hị hị!
    Dự tính trong ngày nắng
    Ta phải đi,
    Đất này chán lắm
    Dự tính một ngày nắng
    Một rặng nhãn
    Mẫu ngực mẩy tròn
    Mông lẳn
    Uốn éo áo xống
    Lộc cộc guốc gỗ
    Miệng đỏ choét son...
    Dự tính một kỳ nghỉ
    200 cây để đi
    tìm cái jì?
    Rượu có mang theo để say?
    Dám Bóp ngẹn ánh sáng
    hoà lẫn với bóng tối
    ******** làm tội.
    Cô em áo dài nghịch nước bờ giếng
    Ướt tuột đến chân
    Và áo trong
    bảnh mắt ra quên không kịp mặc.
    Dự tính một ngày nắng
    Sẽ đổ thật đầy xăng
    200 cây quá ngắn.


Chia sẻ trang này