1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ko?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kephahoai, 26/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Cho giấc mơ
    Bài hát thiên thần trong đêm
    Truyền đi bằng hơi thở nhỏ
    Ngụ ngôn rót vào tim thơ, ngập khung cửa gió
    Ngấn lệ trong như hạnh phúc gạn lọc mấy mùa
    Thương thật thà ngày sang Thu
    Trở về bằng mắt xưa xao xuyến
    Cứ từng hôm nắng vàng đan hẹn
    Ắp nỗi niềm
    Tóc mai mềm
    Tóc mây
    Là hôn hồng lên cổ áo
    Lụa tơ mỏng
    Lụa say
    Là hương sớm ngạt ngào
    Chim non hát lời cao
    Lời sao ấm lòng đến lạ
    Long lanh, long lanh sao
    Sáng ngân hà, sáng quá
    Mỏng manh của từng ngày
    Mỏng manh đến từng giây
    Môi ngoan thời gian chúm chím
    Mơ ước không rời, mơ ước trên tay
    Fonzi

    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 06:16 ngày 08/09/2006
  2. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Cho mẹ con nhà Fonzzi nài!
    [​IMG]
  3. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Thằng dã man thiệt...Ha ha ha giống khủng khiếp!
    Fonzi
  4. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Làm bài thơ "tình" cho nó rát...
    Mặc kệ
    Xưa bức tử cho cái tình nó chết
    Giờ tội chi gào thét giữa cuộc chơi
    Trợn đôi mắt trơ nhìn theo chân bước
    Bóng nhập nhòe thiên cổ vẫn cười vui
    Cứ sống đi rồi mai này ai có
    Trở về bưng tim vỡ máu đầy tay
    Gió ngặt nghẽo hú từng tràng kỳ dị
    Rượu xanh lè mật rắn nốc cho say
    Đêm quái thai đâu cần chi chải chuốt
    Đốt nhanh đời từng gói thuốc ? ho khan
    Cổ bỏng rát tế bào ung thư đợi
    Biết bây giờ, mai mặc kệ, không ham
    Fonzi

  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tặng người thích chụp hình - tấm hình này MM nhặt ở 1 trang web khác đem về đó o Địa ạ
  7. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Vào Thu
    Đã thấy hanh hanh cơn gió lạnh
    Mặt trời thôi tuốt lửa xuống gương hồ
    Bờ vệ cỏ thời gian rêu rêu ướt
    Những mái nhà mưa tạnh chẳng buồn khô
    Hương Ngâu sớm đang đằm mình thật thấp
    Màn sương voan u khuất nửa không gian
    Lời rao hàng ban mai như ngắt quãng
    Xa xưa nào chầm chậm đến .. rồi tan
    Tay ai vắt hững hờ se vạt áo
    Khi bước mùa qua cơ thể trần gian
    Nỗi niềm phố run vào hơi Thạch Thảo
    Bóng Sâm Cầm thấp thoáng giậu Hoàng Lan
    Khe khẽ tiếng chân người quen thuộc quá
    Giữa mưa Thu buốt một góc sân chờ
    Hồn năm cũ chao mình theo chiếc lá
    Mỏng manh và ngây dại suốt miền thơ
    Fonzi

    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 12/09/2006
  8. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Ánh mắt
    (Chưa hẳn là ngược đầu)

    Không gian thâu vào đốm lửa nhỏ
    Mọi hình tượng ngược đầu
    (Sự hiểu biết như lá quá mùa cằn cỗi
    Cả Thu rồi sẽ về đâu ?)
    Đánh mất vào nhau hay che khuất nhau
    Lăng kính màu qua bàn tay thời đại
    Xấu, đẹp, trộn lẫn, không ý thức hình dung
    Chật hẹp, thấp cao, luân phiên, tròn mãi
    Từng thấy tóc cô Gái Hà Nội nhuộm nâu
    Một gã đã viết "Như nỗi đau tình cờ"
    Ồ thì ra đốm lửa tạo từ ánh mắt
    Và thẫn thờ là phản chiếu của hồn thơ ?
    Độc nhất không ngược đầu !???
    Fonzi

    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 02:40 ngày 13/09/2006
  9. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Câu: "Mặt trời thôi tuốt lửa xuống gương hồ"
    Không hợp với đoạn:
    "Đã thấy hanh hanh cơn gió lạnh
    Mặt trời thôi tuốt lửa xuống gương hồ
    Bờ vệ cỏ thời gian rêu rêu ướt
    Những mái nhà mưa tạnh chẳng buồn khô"
    Còn đoạn này:
    "Hương Ngâu sớm đang đằm mình thật thấp
    Màn sương voan u khuất nửa không gian
    Lời rao hàng ban mai như ngắt quãng
    Xa xưa nào chầm chậm đến .. rồi tan"
    => ĐƯỢC!
    "... MƠ NGHÌN SAU NỐI LẠI NGHÌN XƯA..."
  10. pentaxk1000

    pentaxk1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Tớ chịu không đoán được giới tính của fonzzi là gì nhá. Chửi nhau thì như một giai đanh đá còn thơ thì lại rất nữ tính. Fonzi ko sang Gái Văn của chị Lan bạn tớ mà làm thơ nữa à???

Chia sẻ trang này