1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ko?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kephahoai, 26/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    @Thanhtruc03: Ku này spam nhiều quá, nhàm! Mà mấy cái bình của ku lộ mẹ nó hết rồi. Sự hiểu biếtc và sức thẳm của ku cạn quá. Đi chỗ khác chơi đi. Mà tao hỏi thật... Vốn liếng mày được mấy bài? Dám can đảm phẹt lên một bài để tao xem thử không hay lại giấu như mèo giấu kứt ấy?
    @Pentak1000: Tao không thích làm thơ một kiểu, phải có lúc này lúc kia cho nó đỡ chán. Mày không thấy một vài mạng trong này làm thơ tương đối hay mà một kiểu làm hoài sao? Đọc riết thấy giống nhai thịt mỡ. Chưa đọc là biết kiểu thơ nó sẽ chuyển hướng như thế nào rồi Bên Gái Văn dek có đứa nào tham gia. Con Vừng trốn tiêu rồi. Tao qua đó làm thơ với Mion à? Mà mày là đứa nào? Tao cũng dek cần biết giới tính của mày! Nhẹ nhàng rồi đấy nhá!
  2. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Lời lẽ trên chứng tỏ fonzzi chưa có phong độ của một thi nhân. ... nghìn trùng xa cách, người đã đi rồi ...
  3. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Có mà mày ngu ấy.... Tao mà thi nhân qué gì ha ha ha ha!
    Ngoại
  4. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Bài này nhiều lời ít ý. Nên đọc trước khi viết. Mảnh đất này người ta đã khai phá lâu lắm rồi.
    "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm
  5. pentaxk1000

    pentaxk1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Mẹ ơi, những đoá hoa đánh con đau quá
    Con trở về băng máu đầy tay (Thơ Lãng Thanh)
    Tớ lại thấy chúng nó làm thơ đầy phong cách và thủy chung với phong cách của mình. Như thơ anh Lan của tớ chẳng hạn... Chứ thơ mà cứ chạy loạn cả lên, mượn chỗ này một tí, thêm chỗ kia một tẹo. Chả sướng... Fôn nhờ...
  6. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới nghe gái ngoan khen câu, muốn chết con mẹ nó luôn cho nó đỡ tức ngực. Mà em nài, sao cứ phải vớt anh vào làm jì, cá nó đớt sạch thì phí của giời lắm, rồi lại tiếc. hji`! Hun phát dù mấy ngày nay chưa oánh cái răng gái yêu nhờ?
  7. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Lãng Thanh là thằng nào? Bảo là mượn ý thì dek phải. Còn nếu giống chữ thì nó giống. Biết thế dek nào được. Mày bảo tao ăn cắp của nó cũng được. Xỏ nhau làm dek gì. Mày vui chưa? Nhỏ nhặt như thằng ăn trộm. Chỉ rình rập để cắn. Trò mới rồi hơi thấp đấy. Sửa cách chơi đi. Mấy cái chữ kiều "xa ngái", "thảng thốt", "đắng đót"... nếu viết ra chắc mượn hết à. Có ngu cũng vừa thôi... "Máu đầy tay" với đầy chân có hay ho dek gì để mượn hay an cắp chứ. Nói mà không sợ sẹo mồm à?
    Fonzi
  8. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Bạn yêu làm jì mà nặng lời với gái ngoan nhà Lan thế? phê bình đấy nhé, rất hay chủ quan, toàn chửi nhau và đôi co với đàng gái, lạ quá hén?
  9. pentaxk1000

    pentaxk1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bạn Fôn làm tớ mất cả hứng trò chuyện. Đang yên đang lành cứ thích vơ vào. Để tớ đi tìm con Vàng nhà tớ về cho bạn Fôn, chứ tớ chả đủ thơ mà đáp. Lại chửi tớ cắn trộm (mặc dù chả cắn miếng nào, chốn này lại công khai đàng hoàng) thì buồn... Cảm ơn anh Lan đã bênh em, hị hị... Cáo biệt!
  10. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    À thì ra mày là nó....Tao lại tưởng Pentak1000 là đứa nào hay léng phéng. Có hơi nặng lời! Tao rút lại! Tao đang hứng với bọn HHĐ, lúc khác hãy vui nhé
    Fonzi

Chia sẻ trang này