1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ko?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kephahoai, 26/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện thằng Phá Hoại nhắc đến vụ hữu nghị.....
    Gửi..
    Bọn bên kia....
    Nghe này...
    Cứ lẳng lặng ngược dòng lịch sử
    Những miệng truyền, những trang sách qua tay
    Nghìn xưa cho đến nghìn nay
    Chúng mày có hiểu vì sao sông Hồng nước đỏ
    Không phải phù sa, không đất phèn hoen ố
    Mà chính là nhuộm máu Bắc phương
    Cọc lòng kia cửa biển quật cường
    Hai lần dìm ngập chúng mày Nguyên, Hán
    Nào trống đồng thoát thân
    Nào Chi Lăng vứt dáo
    Đống Đa, Hà Hồi xác đắp nên gò
    Thân có to chưa hẳn là to
    Không phải ngàn cân là điều đáng sợ
    Nam phương bọn ông hàng triệu quả tim nóng đỏ
    Đâu phải là mảnh vỡ thủy tinh
    Chúng mày đếm đi ....
    Bao trận đánh thất kinh
    Phút cuối vẫn cùng chung kết quả
    Vó ngựa viễn chinh loài Mông Cổ
    Xâm lăng tàn phá cả Âu Châu
    Rồi tan tành giải giáp nơi đâu
    Rồi Hán, Đường, Nguyên, Tống
    Đừng muội ngu vì dân đông nước rộng
    Đừng coi thường mạch nước một dòng sông
    Có những bàn tay nối nhau
    Có tám mươi triệu tâm hồn
    Một trăm sáu mươi triệu con mắt trừng trừng nhìn phương Bắc
    Muốn được chút niềm tin thì đừng làm giặc
    Fonzi

    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 15/09/2006
  2. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Bác Fonzi có vẻ nóng nảy nhỉ .....Nghĩ bác là phải trầm tĩnh hơn những người trẻ chứ . Hơi thất vọng ... ! Chắc là ấm ức thôi
    Biên giới
    Chiều trên đồi cao
    Nhìn về xa xa mới thấy thương thành phố
    Yêu màu xưa cổ
    Và mây vẫn trôi thênh thang phía cuối trời
    Sương mù biên giới
    Cây cầu ngăn cách, nhoè ánh điện mờ cơi
    Thiên nhiên trùng bạt
    Gọn trong tay hay trong đầu óc con người?
    KPY​
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 02:09 ngày 19/09/2006
  3. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    .
  4. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn không thấy ông bà ta thường nói: "thương cho roi cho vọt" à ?
    Phải biết tiếp thu thì mới tiến bộ chứ.
    Tính tôi ngay thẳng. Các bạn gửi thơ lên đây thì không thể cấm người khác đọc. Thơ hay hoặc dở là do người đọc chứ không do người viết. Người đọc thấy... dở ẹc mà lại nói dối là hay tuyệt vời, thì như thế mới là chơi đểu
    ... sự thật mất lòng...
  5. bomarito

    bomarito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi thơ hay dở là do người đọc chứ thân phận mày làm chó thì biết quái gì chuyện của người nhể. Đi vào chuồng xí mà đánh chén đi rồi làm bổn phận trông nhà đi cún. Ặc ặc... có chó để mà chửi, đánh cũng sướng.
    Ku Kon
  6. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận của một người không thể nói lên giá trị một tác phẩm. Chú nên hiểu điều đó. Người ta lên đây không phải là để chứng tỏ cái mà chú gọi là "phong độ thi nhân" với "ra dáng thi nhân" với "hiệp sĩ" !!! Cái cách nói nghe rất lợm giọng.
    Đọc thì cứ đọc, ko ai cấm. Có điều nên nói chứ đừng ủn ỉn như mấy bài chú mày post gần đây. Đến mức cứ nhìn thấy tên chú mày là chị đã không muốn click vào rồi.
    Thế nhá.
  7. bomarito

    bomarito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Nàng Hieuham này cũng như mọi người làm ơn tránh xa ra đi. Để Ku Kon này trị con chó cái này cho. Đừng ai thèm trả lời nó. Kệ mẹ nó! Để Ku Kon này xích nó lại rồi tọng một bãi vào mồm nó. Ăn nói đàng hoàng với chó làm gì. Nó muốn thế nào thì để Ku Kon này chửi cha mắng mẹ nó thì mọi việc sẽ yên thôi! Thế nhé, các vị trả lời nó là đúng ý của nó đấy. Để nó cho nhà cháu.. Loại này chỉ chửi hay cho nó ăn c..thì mới yên. Các ngài văn chương với chó thì cũng vô ích... Mà tớ biết tên con chó cái này rồi... ke ke ke ke!
    Ku Kon
  8. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Ay dà... thế bạn không thích ai nói về thơ của mình à ?
    ... chiều mù sương hay mù khói thuốc anh?...
  9. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Hị hị! Lâu ko lượn lờ Thica thấy mọi người vui nhỉ? Bạn yêu Fò Ri định cầm chương ở đây đấy hả?
  10. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Cũng định thế! Rồi lại ngồi, lại viết, nhưng chắc là sẽ ít thôi
    Fonzzi
    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 20/09/2006

Chia sẻ trang này