1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ko?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kephahoai, 26/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Lạnh

    Ngại ngần mắt ướt mưa Thu
    Lung linh nửa bờ thương nhớ
    Chiếc lá co mình không mở
    Khước từ một cuộc chia lìa
    Tiếng sông Hồng gọi ngoài kia
    Gởi cơn mê vào lạc lõng
    Nụ cười mang hương Hoàng Lan
    Tóc ngắn bay chiều ***g lộng.....
    Đàn Sếu đợi rét ngày Đông
    Yêu nhau trên đầu cành Nhãn
    Con đê lệch nắng phương Nam
    Hoe vàng bàn tay thiếu bạn
    Sương lan dần về Hà Nội
    Lạnh miên man đến hạ nguồn
    Thiếu vai kề bên bếp lửa
    Sao đủ cháy để hơ hồng
    Fonzi

    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 03:09 ngày 20/09/2006
  2. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Chỉ có cái câu màu xanh là đọc không trôi lắm. Tớ tạm sửa thế này, có thể ý tứ không được như Fonzi muốn biểu đạt. nhưng mà hình như câu thơ mềm hơn chăng?
    Sương lan dần về Hà Nội
    Lạnh miên man đến hạ nguồn
    Thiếu vai kề bên bếp lửa
    Thôi đành ủ ấm hư không

  3. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Đúng ra là (...) sau chữ "hơ hồng" vì có thể dùng 3 danh tự khác nhau đi sau đấy và đều đúng cả. Cố tình viết thế để có một sự hiểu ngầm tùy theo tâm trạng. Trong bài chỗ nào sửa cũng chẳng sao, nhưng hai câu đấy thì không vì có nhiều khúc mắc riêng tư..... và ý tứ sâu hơn!
    Fonzi
    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 20/09/2006
  4. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Riêng

    Tôi thấy em trở về trong từng bước thanh xuân
    Trên cây Ngô Đồng, con Họa Mi đang hát
    lời chi thiệt lạ....
    Những màu sắc chen nhau, nhưng nhức dậy thì
    của non trẻ mùa Thu
    vẫn còn vài đọt xanh thay lá !
    Mùa Hè vừa qua
    uống khô đi bao ước mơ nắng lóa
    đỏ thân hoa, gió lên vai
    Tóc ngắn bay..... và con đường phía trước
    chiều lang thang để phố thật dài
    Em ước mơ vòng tay
    một nụ hôn cuồng nhiệt
    cho em trôi vào thăm thẳm tật nguyền
    Trái tim điên
    có trăm mạch máu chảy như những dòng kênh bất định
    Đôi mắt lạc mùa dâng hiến
    tìm trong vô thức điều gì
    Em trở về như đã có lần đi
    theo chấm sáng thiêu thân lân tinh mời gọi
    Là em, của riêng em một cõi
    mơ hồ tiếng dội nhịp tim mình
    Hay Thu đang rớt vào khoảng trống lặng thinh ?
    Fonzi

    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 06:53 ngày 21/09/2006
  5. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này hay và nhẹ nhàng quá bác ! Nhiều câu chữ lạ và có sắc thái riêng
    KPY
  6. linglang

    linglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    bài thơ hay hay.Xin bác làm bài hát phát.
    đạn tich vàng em thấy rất vần nhưng ..khí không phải ý hơi ép!!
  7. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    .
  8. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Bạn yêu Fò Ri dạo này HOT nhỉ? hihi! Cái nick Fonzi mở rồi đấy. uki!
  9. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Hê hê.....
    @Chú em nhạc sĩ Kiến Trúc: Nếu chú sửa lời để phổ nhạc thì không phiền hà gì. Nhưng nếu hoàn tất thì vất nó lên đây cho anh, em thưởng thức tài nghệ của chú nhé..
    @Cái xác lạnh: Hờ hờ....
    @Cho_ghe: Nói sao giờ.... Vẫn chưa được
    Suýt quên: Phải vote 5* cho MM_Ngoc và Minh_ly đẫ viết hai bài vân rất chính xác .... Mỗi người 1 tá hoa nhé: 12 ; 12
    Fonzi
  10. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    đồng chí của Hiếu Hâm đây à ? Văn phong có nghề ra phết, may ra chỉ có Tuấn Anh là ngang ngửa với cái kiểu giọng này thôi. Khổ thân bạn Thanh Trúc không hiểu tính chất Thi ca này có một số tự sướng với nhau. Thơ của họ là hay nhất, đã viết ta là đỉnh. Người đọc không cảm thấy vì cái trình của người đọc không nhận thấy mà thôi, đây là loại thơ với không gian bốn chiều đi trước thời đại, vượt quá tầm hiểu biết của người bình thường như Thanh Trúc, cậu lặn là phải thôi. Làm sao mà mãnh hổ địch được bọn gì gì

Chia sẻ trang này